PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trạng Quỳnh đi thi



hoagaobai
22-02-2007, 08:20 PM
Đề thi là :

TRỜI HANH KHÔ , GIÓ LÀNH LẠNH , NHÈ NHẸ THỔI TỪNG ĐỢT NGẮN .

Đề vừa ra xong , các thí sinh còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm ra sao , Trạng đã cười mũi rồi lên nạp bài .

Hỏi tài của Trạng ở chỗ nào ?

Dù sở học còn kém cỏi nhưng hgb luôn cố gắng sáng tác loại câu đố trên để mong phong phú hóa được giai thoại Trạng Quỳnh.
Tuy nhiên nếu nhân tài nào giải được , tên tuổi sẽ đi vào lịch sử vì phần đáp án vinh danh được văn học Việt Nam .

Cách giải : Bạn hãy tìm ra các tiếng quan trọng nhất của câu rồi so sánh chúng với nhau.

Gợi ý 2/ : Đáp án của câu đố trên có giá trị văn học trào phúng.
Bạn sẽ cười thích thú với thi vị của văn học.

Chủ quán đã công bố đáp án, Close topic :D


Những câu đố có tầm vóc như thế này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử văn học.
Khi đọc đáp án , bạn sẽ nhận ra ngay.

Tớ còn nhìu việc để làm hơn là chờ cho đến cái ngày i' :hihi:
Edit by PhongLinh

Hạ anh
01-03-2007, 04:54 AM
Gợi ý 4 :
Bạn hãy cố làm mất đi dấu phẩy , viết ngắn gọn hơn nhưng câu văn vẫn không thay đổi ý nghĩa.

Trời hanh, gió lạnh thổi từng đợt =>> chả hỉu ji`
hay thế này : Trời hanh khô thổi từng đợt gió lạnh =>>vẫn chả hỉu ji`

Gợi ý 3 :
Bạn có thể vẽ chủ đề trên được.
chịu với gợi ý này

Gợi ý 3 :
Khi bạn có thể chia câu trên ra làm hai phần , đó là lúc bạn đã tiến gần tới đáp án.
chia thế nào đây? chả lẽ vầy :TRỜI HANH KHÔ , GIÓ LÀNH LẠNH
NHÈ NHẸ THỔI TỪNG ĐỢT NGẮN .
hay vầy :TRỜI HANH KHÔ
GIÓ LÀNH LẠNH , NHÈ NHẸ THỔI TỪNG ĐỢT NGẮN .
vẫn chả hỉu thêm đc. ji` , còn gợi ý nào ko? Mà hoabaogai cũng nhiệt tình thật , hì

hoagaobai
01-03-2007, 06:26 PM
Cám ơn Ha có nhã ý khích lệ.
Gợi ý 5 :
Thí dụ cụ thể trong cách viết ngắn gọn :
Thay vì viết "Bò là loại động vật có bốn chân." , bạn viết "Bò có bốn chân.", rồi bạn lại viết
"Bò bốn chân".
Khi viết "Bò bốn chân" , cụm từ này đã nẩy sinh thêm nghĩa thứ hai.

hoagaobai
08-03-2007, 11:03 PM
Gợi ý 6 :
Câu đề thi có ba điểm gì giống nhau mà Trạng Q đã phát hiện ra ngay ?
Thú vị của câu đố chính là ba điểm này : Tuy ba mà một .

Những câu đố có tầm vóc như thế này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử văn học.
Khi đọc đáp án , bạn sẽ nhận ra ngay.

Gợi ý 7 :
Lành lạnh và nhè nhẹ gợi cho bạn ý niệm gì ?


-------------------------------------

Trước khi phán xét người khác,hãy tự soi gương và xem lại chính mình
Edit by PhongLinh

hoagaobai
15-03-2007, 08:19 PM
Đề thi là :

TRỜI HANH KHÔ , GIÓ LÀNH LẠNH , NHÈ NHẸ THỔI TỪNG ĐỢT NGẮN .

Đề vừa ra xong , các thí sinh còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm ra sao , Trạng đã cười mũi rồi lên nạp bài .

Hỏi tài của Trạng ở chỗ nào ?

T/T : 5 đô

ĐÁP ÁN :

TRỜI HANH KHÔ = HEO

GIÓ LÀNH LẠNH , NHÈ NHẸ THỔI TỪNG ĐỢT NGẮN = HEO HEO

Như thế Trạng Quỳnh chỉ cần viết : BA HEO hoặc vẽ ba con heo rồi lên nạp bài .
Câu đố này để đón mừng tân xuân Đinh Hợi .

chocolate_170
15-03-2007, 10:47 PM
câu này bạn sáng tác hay từ điển tích vậy? tui có điều ko hiểu, đó là trạng quỳnh là người bắc. heo là tiếng miền nam miền bắc gọi là lợn kìa đâu thể vẽ hay viết như vậy đc. trời hanh khô gọi là heo tui chưa nghe bao h`, gió nhè nhẹ, lành lạnh thổi từng đợt ngắn thì là gió heo may đâu phải heo heo. hơn nữa thời của trạng nước ta chưa có chữ quốc ngữ như bây h` họ vẫn dùng chữ nôm, chữ gió heo may với chữ con lợn khác xa nhau lắm ko thể giải thích như bạn đc