PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn xa xứ....



mukamuka282
22-02-2007, 04:06 AM
Thời gian trôi mau thât.Vậy là con đã xa ba mẹ 2 năm rùi. Mỗi buỗi sáng thấy các bạn con được ba mẹ đưa tới trường, con lại nhớ đến hồi còn ở Vn, sáng nào cũng được ba mẹ đưa đi hoc, nỗi cô đơn lại đến vây quanh lấy người con.Những lúc buồn bị thầy cô la, sự sợ hãi khi kì thi sắp tới, những lúc bị bạn bè chơi xấu, những lúc bi bệnh, lúc bi điểm kém... con lại càng mong muốn có người để tâm sự, wan tâm con, đem thêm sức mạnh đến để con có thêm niềm tin mà đi tiếp. Nhưng sự thật mỗi lúc như vậy con buồn lắm, con tự ngồi trong phòng và khóc 1 mình. Càng buồn hơn là khi đến ngày sinh nhật của con, ngày Tết, mother's day, father's day,.... các bạn con ai cũng được ba mẹ dẫn đi chơi hoặc cả nhà cùng ăn cơm,..... trong lòng con lại càn nhớ tới ba mẹ hơn. Những lúc buồn như vậy, con chỉ biết học với học để tạm quên đi nỗi thiếu vắng ba mẹ bên canh. Ba mẹ từng nói, nếu muốn thành công thì phải hy sinh 1 chút gì đó. Con chỉ vì muốn được sống, học tập ở 1 nước hiện đại, nói được tiếng anh như tiếng mẹ đẻ...Ba mẹ từng nói" mỗi người chỉ sống có 1 đời mà thôi, nên con hãy làm những gì con muốn để niềm vui luôn đi theo con". Bi giờ con đã làm được những điều mà con thật sự mong muốn, nhưng trong suốt 2 năm nay, con chưa từng cảm thấy vui, hạnh phúc. Bi giờ con đã nhận ra rằng hạnh phúc của con là những ngày tháng sống cùng ba mẹ đó. Và con mong ngày đoàn tụ của con và ba mẹ sẽ không xa.Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm. Con sẽ cố gắng học để không phụ lòng những kì vọng của ba mẹ đã dành cho con.

Sun[nt]
22-02-2007, 06:55 AM
Bạn đừng buồn như thế,thời gian rồi cũng sẽ qua,ngày đoàn tụ của gia đình bạn rồi cũng sẽ đến thôi.Ba mẹ đã ủng hộ quyết định của bạn thì họ cũng rất mong quyết định của bạn sẽ đúng và làm bạn hạnh phúc, họ rất mong bạn thành công,thực hiện được những hoài bão của mình.Bạn hãy cố gắng làm điều đó để khi gặp lại gia đình thì bạn không bao giờ nói ra bốn chữ "con hối hận lắm",điều đó họ cũng ko muốn gì,mà mong bạn sẽ đem về những ước mơ đã thực hiện,những thành công rạng rỡ mà bạn đã phải bỏ đi niềm vui riêng để đạt được như lời mẹ bạn từng nói.bạn cố lên nhé!