Xem đầy đủ chức năng : chấm dứt 1 kiếp người đầy tội lỗi
Nhật Thảo
22-02-2007, 03:25 AM
phải sai lầm không thể nối tiếp sai lầm , tôi muo n đến 1 nơi không còn vị kỉ không còn tính toán , nơi mà chỉ có tình người thôi , cưộc sống với tôi chỉ là 1 màu u ám ,thượng đế sẽ không chối bỏ tôi lần nữa , tôi tin là như thế , trong lúc tôi đang lưỡng lự thì cái chết của
chị ấy đã giúp tôi đưa ra quyết định khó khăn này , (http://211.62.52.73/0O05/0300/0O0502050013/0O0502050013_128kbps.wma)
Lost.
22-02-2007, 03:34 AM
Kết thúc những tội lỗi bằng tội lỗi ư !!!!! những suy nghĩ rộng rãi chỉ bó hẹp lại trong một vùng tối sầm - cái chết !!!!
Sự tự giải thoát kia có bao giờ là điều cuối cùng - nó chèn dấu mọi thứ và để lại điều duy nhất : sự ích kỷ - mọi bế tắc đều có một cách tháo gỡ - từ chối được làm lại là đã quá đủ để thấy mình đầy tội lỗi rồi !!!!
Chẳng có con đường cụt chỉ vì chẳng chịu đưa tay mở lối ngỏ của tâm hồn mà thôi.
Nghĩ và để biết mình cần nhìn thẳng chứ không phải để nhìn lên coi chúa có dang tay đón đỡ hay không.
Chẳng ai đón đỡ cho những tội lỗi cả.
Đi tiếp và tháo gỡ chúng ra !!!
Mọi điều đều có những giải đáp đúng đắn - và không bao giờ có ngõ cụt.!!!!!
PlanetVN
22-02-2007, 04:00 AM
Ai cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, vô vị; thậm chí quá khó khăn và muốn dứt bỏ nó để đi đến một chân trời tốt đẹp hơn theo cái cách mà họ nghĩ... Nhưng bạn có chắc là sẽ đến được một nơi tốt đẹp hơn hay không??? Ở nơi đó không có cha mẹ, không có bạn bè, không có người thân chắc bạn thích lắm nhỉ??? :(
Bạn sai lầm, 1 lần, 2 lần, 100 lần vẫn có người có thể tha thứ cho bạn, cho bạn cơ hội để làm lại từ đầu. Thế một khi mất đi, liệu bạn có thanh thản hơn không khi những hậu quả bạn để lại vẫn còn ám ảnh người ở lại??? :( Liệu bạn có thanh thản hay không???
Hãy tỉnh táo và suy nghĩ lại đi... Hãy biết nghĩ đến những điều tốt đẹp bạn đã trải qua trong những giây phút khó khăn này, nó sẽ nâng đỡ tâm hồn bạn rất nhiều đó... Bạn có thấy hình ảnh cha mẹ bạn vui mừng như thế nào khi bạn được sinh ra hay không??? Bạn có thấy hình ảnh mọi người quây quần chúc mừng sinh nhật bạn ngày nào không??? :think:
Cố gắng lên, không có gì là hoàn toàn bế tắc cả và cái chết không bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn cả... >.<
gió_đi_hoang
22-02-2007, 04:09 AM
" Ai lại ko nghe ít ra là một lần nỗi đìu hiu của cái ao đời bằng phẳng . Chúng ta nhảy múa , gào khóc quay cuồng cho có việc , nếu ko ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương và dù siêng năng đến đâu , đôi lúc ta cũng bắt gặp ở đáy hồn ta một nỗi trống ko rất tuyệt vọng " .
Chết chưa hẳn là hết. Có bao giờ bạn nghĩ : " chết là bắt đầu một cuộc sống đau khổ khác " ko? Sống ko phải chỉ cho riêng mình. Cái gì rồi cũng sẽ qua... cao đầu... ngạo nghễ... mà sống.
Quỳnh Dao đã từng nói : " Sống làm người cũng chẳng sung sướng gì "... nhưng " đời là chuỗi đợi chờ và hi vọng kế tiếp ".
quangchanh
22-02-2007, 04:12 AM
trởi ơi mọi người ơi vào mà xem blog của bạn ấy , bạn này bạn này mốn chết thật đó , tự nhiên tôi lo qúa , tay tôi run quá rồi
bạn ấy đã viết :ngay mai , chi con ngay mai nua thoi
chi con hom nay nua thoi , minh se roi khoi noi day , roi khoi cai the gioi phuc tap va met moi nay , minh se khong fai dau long nhieu nua , day la quyet dinh dung , chi co dieu minh chua du dung cam ma thoi , minh da gap nhung nguoi can gap , noi nhung dieu can noi , va khoc vi nuoi tiec vi hoi han , a minh chua gap trinh , buon qua , muon gap no lan cuoi ma no lai di dau mat , hom qua di choi voi xuan that vui , do la nguoi ban cuoi cung minh gap ,2 dua vua di vua noi chuyen ma minh thay nang triu trong long , minh sap thoat khoi su met moi nay roi ,chi con 1 ngay nua thoi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.