tungxoi
22-02-2007, 02:23 AM
Em à!Anh xin lỗi vì đã phải nói lời chia tay.Người ta chia tay nhau thì có thể là bạn tốt của nhau để còn có thể giúp đỡ nhau.Nhưng mà mình chia tay nhau thì phải quên hết tất cả của nhau thôi em ạ.Anh biết em khóc rất nhiều vì anh đã nói với em những lời vô nghĩa đó.Nhưng anh thật sự muốn quên anh nếu em ko yêu anh.Em bảo em ko chấp nhận ý kiến đó vì em sợ mất 1 người bạn.Em bảo là em chưA nói là ko yêu anh vì em còn đang suy nghĩ.Anh biết là em đang suy nghĩ vì em cũng biết là anh yêu em đến mức nào.Nhưng mà anh cho rằng ý kiến của anh là đúng vì làm như thế thì như là anh ép buộc em sao?.Chiều hôm đó trời âm u,anh buồn chán rồi ngủ mê trên chiếc ghế cứng ngắc mà ko thấy 1 chút đau gì,nhìn màu sắc không gian mà anh càng cảm thấy có lỗi với em.Anh đã làm theo thói quen là nhìn lên những lời khuyên của những lá lịch hằng ngày và thấy rằng những lời khuyên đó toàn nói về tình yêu.Anh đã mạnh dạn gọi điện cho em và khóc em có biết ko.Anh đã ra điều kiện với em là nếu sáng mai ko mưA thì coi như chúng ta vẫn là bạn bè và đang trong thời kì tìm hiểu nhau,còn nếu trời mưa thì cả 2 coi như ko quen biết nhau nữa.Nhưng em cũng khóc,và em đã ko chấp nhận điều đó.Anh chiều ý em nhưng thật sự trong tâm anh vẫn nghĩ điều đó là đúng nếu sự kì diệu của tình yêu thực sự xảy ra và sẽ đến với chúng mình.ANh biết là trời sẽ mưa mấy ngày ko dứt vì quay tắc của thiên nhiên.Nhưng anh thấy tình cảm của em dành cho anh ko nhiều như thế lên anh mới chọn quyết định đấy.Em biết ko,anh rất vui vì sáng hôm sau trời ko mưa và mình cũng có thể đi tập chạy buổi sáng như thường ngày.Nhưng mà anh đã ko đi,ko gọi em đi chạy cùng anh.Vì anh vẫn thấy chúng mình vẫn còn những cái khác lạ về nhau mà ko thể hiểu nhau được.Vậy thì bây giờ anh có thể nghĩ và cho rằng chúng mình lên quên nhau đi thì tốt hơn.Anh sẽ quên em và để em ko phải khóc vì anh nữA thì em vẫn cứ coi anh là bạn của em cũng được nhưng đừng coi anh là người đã gây cho em nhiều muộn phiền