Xem đầy đủ chức năng : TỚ YÊu Tớ VÀ YÊu CuÔc SỐng CỦa TỚ
tuongvixinhxinh_9x
21-02-2007, 09:27 PM
tớ hỏng hiểu cuộc sống là gì nữa vì nhiều lúc tớ thấy kì lắm :thatall: tại sao tớ lại nhìn thấy được mọi người, lại cảm nhận ,lại yêu thương được nữa.Cũng hỏng hiểu nếu chết đi tớ sẽ thế nào , có thể thấy bạn bè hay những người tớ yêu thương được hong.Nhưng thôi cứ sống đi rồi chuyện gì đến nó sẽ đến đúng hong:so_funny: :wavey:
PlanetVN
22-02-2007, 02:01 AM
:D Đúng rùi... Chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến mà thôi... :D Lo xa quá làm gì, khổ thui bạn à... ^_^
Cần gì phải lo lắng xem ngày mai chết đi liệu có gặp được bạn bè, người thân hay không??? Cần gì phải lo xem ngày mai chết đi mình sẽ thế nào... :hihi: Sao không nghĩ xem ngay lúc này đây có ai bên cạnh ta không, có ai đang cần ta không??? Đó mới là suy nghĩ thiết thực nhất đó bạn à... ^_^
Không sao... :om: Ai cũng có lúc phải băn khoăn, thắc mắc về cuộc sống thôi mà... ^_^ Và, tất cả rồi sẽ ổn mà thôi. Hãy cứ tin như vậy đi nhé!!! :)
Trang Sassy
22-02-2007, 02:21 AM
:om: Cuộc sống phức tạp quá..:rain:
PlanetVN
22-02-2007, 02:34 AM
:om: Chậc, thế mới là cuộc sống chứ em... :lol:
email123
23-02-2007, 05:47 AM
Hãy yêu cuộc sống của mình dù có j` đi nữa , tui nhiều lúc cũng gặp nhiều chuyện hok vui trong cuộc sống của mình lắm , nhưng chưa bao jo` thấy chán nản hết á >.< được sống là tốt oài mà và fai? sống sao cho có ý nghĩa chứ nhẩy. Ngày mai trời lại sáng đúng hok , sông có khúc người có lúc cơ mà ^0^ , tin tưởng vào mình vào cuộc sông. Chuyện j` tới thì nó sẽ tới còn chuyện j` hok tới thì nó sẽ hok tới chẳng bik tương lai có j` , tốt nhất là sống vui vẻ vì hiện tại cho tốt ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.