PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy.........



bunhin_yt
21-02-2007, 09:48 AM
Chào Thương

Dương viết cái nì chỉ để nói cho bạn biết 1 chuyện , 1 chuyện rất nhỏ thôi (hok biết bạn có rảnh để đọc hay ko ) !!!


Thật ra câu chuyện nì bắt đầu từ thằng bạn của mình . Chả là hôm đó , khi ra về thằng bạn mình ở bên lớp khác qua rủ mình về chung . Mình bước ra cửa . Nó hỏi mình :
- lớp mày có ai đẹp ko ? Hay trông dễ thương cũng được
- " ko có đâu , đừng có mơ . Tối ngày mày cứ bán gái ko àh ! chán .Àh mà ko , lớp tao có con nhỏ Vân đó." -Mình trả lời
Thằng bạn tui nói :
- con...con...nhỏ...nhỏ...đó... đó thì tao bít rùi , nhưng tao hỏi là còn ai khác ko kia ?
Tui đáp
- hết rồi ba nội , mày đi sang lớp khác mà "nghía" !!!!
Đang chuẩn bị đi thì thằng bạn tui ghé sát vào tai tui mà nói :
- tao......tao.... thấy....thấy.....cái con nhỏ kia trông dễ thương đó !
Tui tròn xoe mắt mà nói
- Đâu ? Đâu ?Ở đâu , chỉ cho tao xem nào !!!
Nó chỉ tay về phía Thương (lúc đó hình như là Thương đang quay mặt vào trong lớp nên ko thấy đâu ) mà nói
- Đó , nhỏ đó đó , mắt mày lé àh
Tui ko nói gì , chỉ cúi mặt xuống , khẽ cười , rồi tui nói với nó :
- mk , tao nói thật cho mày biết nhá : mày về nhà đi đo lại mắt đi là vừa , àh ko , tao nghĩ là sắp bị mù rùi , tội nghiệp mày quá Kakkaakkakakakakkaka (cười)
Thằng bạn tui ko nói gì . 2 đứa xách cặp ra về .................................................. .......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rồi thời gian cứ trôi đi từ từ (nghe nói xa xôi quá , nhưng thật ra là mới có khoảng hơn 3 tháng chứ mấy ..... )
Và đến bây giờ mình chợt phát hiện ra , có vẻ như mình đang bị mờ dần thì phải , chắc là sắp đui rùi .Là vì giờ đây , mình thấy bạn thực sự rất dễ thương Thực sự là như vậy !!! (biết đâu là do mình online quá nhìu cũng nên ................... :D )
Càng ngày mình càng nhận thấy bạn trông tuyệt hơn
Mình tự hỏi :
"Liệu cha của Thương có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt Thương"
Mỗi một ngày trôi qua , mình lại tự suy tư , tự hỏi với mình rằng :
"Hẳn là Thương đã mỏi nhừ, vì Thương chạy trong tâm trí của Dương suốt cả ngày.Không biết chân của Thương có đau không khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của Dương không?"
Dù mình thường hay nối dối với bạn bè (chỉ để cho vui thôi , ko có mục đích xấu đâu ) nhưng có lẽ mình đang tự nói dối với bản thân mình và nói chính bạn là:
" Ngày nào mình cũng nhớ và yêu bạn rất nhìu "
Vì mình có gan để quậy phá , đánh nhau , trốn học .....................nhưng lại ko có gan để hỏi thẳng bạn nên mình đành dùng wed để hỏi bạn một chuyện . Àh ko , chỉ là một câu thôi :
" Bạn làm bạn gái mình nhé , được ko ? "

cobe_machi
22-02-2007, 12:16 AM
cha.anh kakashi đây hum.khì khì anh viết thư tình xịn nhe.chả khác gì kể chuyện cả ná ^.^...mừ anh cũng hơn machi oi... chả biey viết thư y...>"<

bunhin_yt
22-02-2007, 12:23 AM
cái này là bức thư cũ anh viết lâu rồi
^^
post lại lên để nhớ lại 1 chút ý mừ