PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tất cả dành cho sự khởi đầu.



kientapsu
21-02-2007, 08:33 AM
Thế là hết, nào bánh chưng thịt mỡ, nào kẹo dẻo, mứt thơm , nào phong bao đo đỏ
Cuộc sống hối hả đã trở lại nhịp quay đều đặn như bao ngày qua vẫn vậy.
.Một năm nữa lại bắt đầu, một năm với chỉ 365 ngày làm vốn, tuổi Teen ta đã chuẩn bị gì để song hành cùng nó ???
Hãy bắt đầu từ lời hứa ..
bắt đầu bằng sự quyết tâm
Và bắt đầu bằng hành động ..
Cố gắng làm những gì bạn nghĩ, suy nghĩ về những gì bạn mơ ước và cảm giác chút gì đó tiếc nuối nếu mỗi ngày trôi qua mà chưa kịp làm được việc nào đó để lại “dấu nhấn” của ngày. Đó là cách tốt nhất để tuổi trẻ của chúng ta không trôi qua trong sự im lặng vô hình.
Việc hôm nay chớ để ngày mai ...bạn nhé !

Conan_Raito
21-02-2007, 12:50 PM
Ok. Biết rồi, chuyện hôm nay chứ đỂ ngày mai....Nói thì dễ mà làm kh có dễ à nha :D

CutySutrang
21-02-2007, 12:52 PM
thế là xong 1 cái tết, tết này bùn thiu...................