nhóc đù đù
21-02-2007, 04:45 AM
trên đời này ko ai có thể ép nhóc ko dc yêu anh, hay ko ai có thể ép nhóc quên anh, thậm chí là anh,và kể cả bản thân nhóc....có fai ko anh? giờ đây, nhóc vẫn còn thương anh, thì anh có thể ép nhóc ko?, đòi nhóc quên anh dc ko? hi, tình tan vỡ... người quay lưng...để nhóc 1 minh... nhưng giờ nhóc ko còn cảm giác nữa anh à!.Ưh ! thì cứ vậy đi ! anh muôn quên nhóc...ưh thì kệ anh... nhóc vẫn thương anh...uh thì cũng kệ nhóc...mỗi người 1 y nghĩ riêng, fai ko anh?anh đau khổ , nhóc cũng đau khổ ko kém...nhưng giờ nếu anh quyết định thì... " cứ như vậy đi !" nhóc đã van xin, quỳ lạy anh, nhưng anh....nhóc buồn anh vì thật sự anh đã muốn quên nhóc chứ ko phải anh cố tình làm cho nhóc ghét để nhóc bỏ , đế nhóc quên anh...uh! giờ thì nhóc đã hiểu...nhóc có nên giữ những kỉ niệm của tụi mình ở lại ko hả anh !? nhóc ko có thể ép nhóc bỏ anh dc nhưng nhóc tin rồi 1 ngày những kỉ niệm bên anh sẽ ko con trong nhóc nưa. từ tr'c đến giờ, tình ko dc vui vẻ mà chỉ toàn khó khăn , nhưng vì sao anh trach nhóc ko đủ bản lĩnh để quên anh , nhưng còn anh thì sao?! sao anh ko đủ bản lĩnh làm nhóc ghét để quên anh ! giờ đây, anh trách nhóc sao nhóc ko làm cho anh ghét để anh quên nhóc.nhóc ko đủ bản lĩnh vậy anh thì sao!? giờ thì anh có cảm giác ghét nhóc, muốn quên nhóc...và anh đã trách nhóc vì sao ko dừng lại ngay lúc chuyện cảm thấy ko thể dc... ngày tr'c nhóc nghĩ anh sẽ dau khổ chịu ko dc, nhưng giờ thì thấy anh đủ bản lĩnh để quên nhóc...thì nhóc sẽ sẵn sàng để anh ra đi...Bao nhiêu kĩ niệm rồi anh sẽ quên, còn nhóc thì đã ko còn gì liên quan đến anh nưa thì cứ kệ mặc nhóc , nhóc ko giận hay oán trach anh, nhóc ko cần lời an ủi nào của anh nữa,nhưng nhóc vẫn cầu mong anh vui vẻ dù anh đã ko còn muốn nhớ đến nhóc.Nhóc sẽ thương anh..điều đó sẽ mãi còn hay ko là do bản thân nhóc quyét định nên nhóc ko chắc dc điều đó,nhưng sẽ ko còn cho cuộc tình của chúng mình...hihihi...Bây giờ ,nhóc đang khoc hay sao !? vì sao nhóc khóc thế này nhỉ !? vì sao nhóc lại khoc...vì sao nhóc mãi khoc... vì sao nhóc ko ngừng khóc dc lại vậy ...tất cả bây giờ đã hết...nhưng vì sao......Câu trả lời nhóc đã rõ nhưng vì sao nhóc vẫn hỏi vậy...