PDA

Xem đầy đủ chức năng : luôn cần có anh !!!



bemup
20-02-2007, 12:15 AM
Anh !!!
Có lẽ gờ này anh đang vui bên người ấy... Anh sẽ chẵng biết được rằng có một người đang khóc vì anh đâu. Em biết, em biết rằng những gì anh dành cho em là chân thành , là từ trái tim anh... nhưng vì sao vậy anh?? vì sao vậy... Anh nói em nghe đi... sao anh nỡ nhẫn tâm đi bên người ấy và quên em... anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?? Em biết có đôi lúc vì em bướng , em khó bảo nên làm anh buồn. Nhưng anh hãy hiễu cho em... Thật lòng em không muốn như vậy...
Anh à !!
Em đã quá quen với cãm giác luôn có anh.. luôn đc anh quan tâm, chăm sóc rồi.. Giờ chĩ còn mình em , thật lòng em khoong biết phãi làm sao cã. Vừa hôm qua mình còn bên nhau , anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em , sẽ luôn bên em dù có chuyên gì xãy ra... Nhưng bây giờ thì anh xa em , xa em mãi rồi... em phãi làm sao đễ đc có anh?? Em hận anh , hận anh lắm... nhưng càng hận em lại càng cãm thấy yêu anh nhiều hơn. Anh có còn yêu em không ??? Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi... Sao anh không nói đễ con tim em sẽ khoong đau đớn nữa.?
Hôm qua , em đi trên con đường mà mình vẫn thường đi , em không cầm đc nước mắt vì nhớ anh.. Em mạnh mẽ..uh thì em vẫn thường nói là em mạnh mẽ... nhưng anh có biết đằng sau sự mạnh mẽ đó là 1 người con gái yếu đuối cần đc anh chỡ che không?? Em cần anh , trái tim em cần có anh. Cần anh những lúc em buồn , những lúc em cô đơn.. cần anh sưỡi ấm con tim em... Nhưng có lẽ điều đó bây giờ chĩ là mơ ước mà thôi... Em vẫn mong một ngày nào đó anh lại là cũa em.. Yêu và luôn chờ anh

maybe i love you
20-02-2007, 12:18 AM
Nếu ko phải là của mình thi đừng cố gắng níu kéo.... Cái gì của mình sẽ mãi là của mình.... bạn k nghe câu nói đó sao....Chúc may mắn...!

nhat_hau
20-02-2007, 12:24 AM
Nếu yêu ai cũng như vậy thì tốt chứ sao nhưng đừng quá buồn khi không yêu được !Chúc bạn hạnh phúc

kissrose
22-02-2007, 01:37 AM
Đúng vậy cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình bạn đừng níu kéo làm gì càng níu kéo càng đau lòng đó