Xem đầy đủ chức năng : em đang đúng hay sai
em tho
19-02-2007, 10:57 PM
Anh ơi !!!. Người ta bảo yêu không bao giờ là sai cả. Nhưng yêu 1 người đã có gia đình thì sao nhỉ??? Em đă thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng va đớn đau khi anh nói " Anh xin lỗi , anh đă nói dối em. Nhưng anh không thể dối em được nữa. Anh đã có gia đình. Nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh sẽ bù đắp cho em những gì mà anh có thể. " Anh có biết đâu rằng thứ quan trọng nhất với em là anh đó !!! Em rất cần anh... rất cần... Anh đâu biết.??? Có thể em ngu ngốc nhưng em vẫn tiếp tục yêu anh , ở bên anh đếm tận ngày hôm nay dù biết em rất có lỗi với vợ anh. Giờ anh đã có thêm 1 cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình anh đang rất hạnh phúc ! Em không thể lại tiếp tục phá vỡ tổ ấm của anh. Nhưng mà không có anh mọi thứ với em mất đi ý nghĩa. Ở nơi nao cũng có hình ảnh của anh. Mọi nẻo đường em đi , mỗi bước chân em như đang nói nhớ anh. Em phải làm sao để quên anh???Có người đã từng nói với em : " Ông trời sẽ không mang đến những nỗi đau mà con người không thể chịu được " nhưng mất anh thì... Bây giờ em làm thế nào cũng sai cả. Cho em 1 câu trả lời đi anh vi :" EM YÊU ANH NHIỀU LẮM "
em tho
19-02-2007, 11:10 PM
Cảm ơn đã cho mình lời khuyên nhưng đâu phải mọi thứ cứ nói là làm được !!
nanghong
19-02-2007, 11:11 PM
tình yêu không phân chia tuổi tác , không toan tính trong cuộc sống,có thể anh ấy yêu bạn , cần bạn để tâm sự,chia sẻ nỗi buồn trong cuộc sống của anh ấy biết đâu có thể bạn là niềm vui niềm hạnh phúc ,sự an ủi của anh ấy thì sao.nhưng một sự thật mà bạn nên chấp nhận là anh ấy đã có gia đình , bạn hãy đến với anh ấy một gianh giới có hạn mong hạnh phúc đến với bạn:slider:
*Rain*
19-02-2007, 11:26 PM
Nếu em chắc chắn rằng khi em có anh ấy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn , em và anh ấy ai cũng vui vẻ hơn bây giờ thì hãy tiếp tục ... còn ko , hãy để em trở thành người BẠN quan trọng nhất của anh ấy mà thôi ...
EM có chắc về 1 tương lai như thế ko ?
em tho
19-02-2007, 11:30 PM
Em không bít là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng em biết là sẽ rất khó để quên đi hình bóng một người
ngu_sao_noi
19-02-2007, 11:44 PM
Em không bít là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng em biết là sẽ rất khó để quên đi hình bóng một người
Trong trường hợp này ko thể ko quên , nếu ko thì bạn sẽ thật thê thảm đó , và có thể ko chỉ có bạn.....
hoainguyenbuonba
19-02-2007, 11:58 PM
trùi ui.........Bồ iu người có zo*. rùi ah`........Dọc thư này thấy kinh khủng we'....Nhưng mà dúng là chuyện bùn thiệt
nhat_hau
20-02-2007, 12:12 AM
Sao lại phải yêu người có gia đình vậy
em tho
20-02-2007, 02:16 AM
Sao lại phải yêu người có gia đình vậy
Nếu được bít trước thì tui đâu có như zậy. Nhưng đã trót iu rùi anh ấy mới nói. Tôi đã từng nghĩ : "sao anh ấy không dấu mọi chuyện đi. Thà tôi cứ không bít thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn." Nhưng tôi yêu anh ấy vì điểm đó. "Tôn trọng sự thật ".
hoainguyenbuonba
20-02-2007, 02:37 AM
ac ac.......trùi ui....bồ tỉnh lại di.........dừng lại di.......chính hấn phải nói sự thật chứ hok thể giấu dc.........Có thể sẽ giấu dc bồ tuy hok lâu nhưng mà hok giấu dc tòa án lương tâm.......Tui nói thiệc dó
semaiyeuanh59
20-02-2007, 05:56 AM
Nhưng tôi yêu anh ấy vì điểm đó. "Tôn trọng sự thật ".
liệu có đang lầm lẫn không , nếu như anh ta thật sự tôn trọng sự thật thì lúc đầu anh ta đã không nói dối bạn , dù rằng sau đó anh ấy đã nói sự thật nhưng.........
có một điều dường như bạn đang cố tình quên " anh ấy đã có vợ và hiện giờ cả hai ng đã có sự ràng buộc là đứa con kia " dù rằng điều này làm bạn đau đớn nhưng bạn phải nhớ rằng anh ấy còn có trách nhiệm làm cha , làm chồng.Nếu như bạn thật sự yêu anh ấy thì hãy để cho anh làm tròn bổn phận của mình.
Có thể sau khi đọc bài của mình bạn sẽ nói mình là ng ngoài cuộc nên mới có thể nói như vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật thui , mình hy vọng bạn sẽ tìm được con đường cho chính bạn và cho cả ng bạn yêu
em tho
20-02-2007, 09:22 AM
cảm ơn bạn !!! Nhưng tôi chưa bao h từng quên hay cố quên điều đó. Mà đó chính là điều tôi luôn lo lắng và suy nghĩ. Chỉ tại tôi chưa thể làm quen với việc sống 1 ngày mà không có anh ấy ở bên thôi. Tôi không cần anh ấy phải bỏ ra đình của mình < Mà thực chất đó là điều không thể !! > Tôi chỉ mong anh ấy dành cho tôi 1 khoảng lạng ở trong trái tim mình Chỉ thế la... đủ !!! Ở bên nhau chúng tôi cảm thấy thật yên bình. Có thể cười đùa thoải mái , quên đi những khó khăn , phiền muộn và toan tính. Thật ra thì tôi cũng muốn ra đi lắm chứ nhưng chỉ nghe tiếng anh ấy thôi tim tôi lại tan chảy !!!!
gocphonho_84
21-02-2007, 08:09 AM
Anh ơi !!!. Người ta bảo yêu không bao giờ là sai cả. Nhưng yêu 1 người đã có gia đình thì sao nhỉ??? Em đă thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng va đớn đau khi anh nói " Anh xin lỗi , anh đă nói dối em. Nhưng anh không thể dối em được nữa. Anh đã có gia đình. Nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh sẽ bù đắp cho em những gì mà anh có thể. " Anh có biết đâu rằng thứ quan trọng nhất với em là anh đó !!! Em rất cần anh... rất cần... Anh đâu biết.??? Có thể em ngu ngốc nhưng em vẫn tiếp tục yêu anh , ở bên anh đếm tận ngày hôm nay dù biết em rất có lỗi với vợ anh. Giờ anh đã có thêm 1 cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình anh đang rất hạnh phúc ! Em không thể lại tiếp tục phá vỡ tổ ấm của anh. Nhưng mà không có anh mọi thứ với em mất đi ý nghĩa. Ở nơi nao cũng có hình ảnh của anh. Mọi nẻo đường em đi , mỗi bước chân em như đang nói nhớ anh. Em phải làm sao để quên anh???Có người đã từng nói với em : " Ông trời sẽ không mang đến những nỗi đau mà con người không thể chịu được " nhưng mất anh thì... Bây giờ em làm thế nào cũng sai cả. Cho em 1 câu trả lời đi anh vi :" EM YÊU ANH NHIỀU LẮM "
Chào bạn mình đã đọc những gì bạn viết cũng như tình cảm của bạn !
Bạn à tình yêu nó rất thiêng liêng và mạnh liệt ,nhưng ngược lại nó cùng làm cho con người đánh giá sai về một cái gì đó gọi là cuộc sống ! như tinh yêu của bạn đó là đang làm cho cái gọi là tinh yêu đó đến cái gọi là tinh yêu mu quáng , xin lỗi minh ko chưởi bạn đâu.minh đã yêu và đã bị một người mà mình luôn xem người đó là vợ minh nhưng chỉ có một thời gian cô ấy đi xa mà cô ấy đã quên mình. bạn có biết mình buồn thế nào không?
vì thế nên minh mong bạn hãy quên người đó đi , vì chỉ cần đang yêu nhau mà một người nói lời chia tay thi người bị chia tay ho sẽ buồn lắm, còn đây đó là người vợ họ sẽ thế nào đây! bạn hiểu không minh nghi bạn nên quên anh chàng ấy đi nhé , nếu bạn muôn liên lạc cùng mình hay liên lạc qua nick (gocphonho_84)
xin lỗi bạn nhiều nhé ! Mạnh Cương
0988824885
http://vietsingle.vietfun.com/pro.php?ID=327541&l=3
bạn có thể nhìn mình qua ảnh
thôi chào bạn
cương
babylove_hue
26-02-2007, 09:12 PM
Đôi khi bạn cũng phải nghĩ một chút cho bạn đi , mình nghĩ thế. Bạn yêu một người , người đó đã có gia đình rồi , người đó nói họ yêu bạn , nhưng mà có thể vô tình bạn đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Hãy tỉnh lại đi , làm lại từ đầu , cuộc đời vẫn còn dài mà , làm lại từ đầu.
vani_socola
26-02-2007, 09:37 PM
sis à, tuy nhóc nhỏ, có thể nhcó ko biết gì về sự mạnh mẽ mà tình yêu đã mang đến cho chị, nhóc chỉ biết, yêu một người là mong người đó luôn bên mình đúng ko?? nhưng mò sí hãy nghĩ lại, nếu người ấy yêu sis thì người ấy nên nói với sis ngay từ đầu, đừng bao bệin rằng người ấy wá yêu, nếu nói ra sợ mất sis, xin lỗi khi cho nhóc nói thẳng: người ấy chỉ muốn lợi dụng sis thôi, chỉ vì chán cơm nên mới thèm fở như vậy!! sis đừng vì những lời ngọt ngào đó để rồi tự mỉnh đi vào một ngõ cụt! mỗi khi bên sis ,sis có cảm thấy rằng sis đang làm một chuyện có lỗi với rất nhiều người hay ko?mà nhcó nghĩ, nếu anh ấy thật lòng thì đã chia tay với sis rồi, vì chẳng có một người nào muốn người mình yêu fải chịu cảnh lén lút, và nhục nhã như vậy! nhócbiết là sis sẽ giận nhóc khi nhóc nói như vậy!!...
dù nhcó có nói nặng hơn đến đâu thì sis vẫn muốn ở bên anh ấy đúng ko?? tại tình yêu lén lút đôi khi mãnh liệt ghê gơm.....nhưng những lúc như vậy, sis hãy nghĩ lại : giá trị của chínhmình, và mình đanglàm gì, ông trời có nghe sis kêu thì cũngchẳng làm dc gì cho sí cả, bởi cái này tuỳ thuộc vào bãn lĩnh của mỗi ngươi......mong rồi sis sẽ tìm dc một ngườikhác hạnh fúc^_^...đừng giận nhóc vì những lời này nha!
babylove_hue
27-02-2007, 08:33 PM
Tình yêu là như vậy đó , bản thân của mình cũng đang yêu một người , nhưng tụi mình lại bị ngăn cấm , ngăn cấm thì đã sao , tại sao tụi mình yêu nhau không được chỉ vì tụi mình bằng tuổi nhau thôi à? Đến lúc nghe người ấy nói lời chia tay , mình cũng buồn ! Bời thế mình cũng hiểu tâm trạng của bạn lúc này , đối với bạn thì người đó là tất cả phải không? Xa người ấy thì bạn không thể?
Mình thì may mắn hơn bạn một chút , cuối cùng tụi mình cũng quay lại vì chẳng có cái gì cản trở được. Còn bạn thì cản trở lớn nhất là gia đình của người đó đấy , hãy dừng lại tại đây sẽ tốt hơn. Hãy dũng cảm và đối mặt với sự thật đi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.