Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi !! Con có lỗi !!



kientapsu
19-02-2007, 09:22 PM
Sắp đến ngày 8/3 rồi... giật mình nhìn lại...
Cũng ngày này, những năm con còn tấm bé, mẹ chuẩn bị cho con nhũng đoá hoa tươi thắm để dành cho con tặng cô giáo con yêu....
Cũng ngày này, năm nào cũng vậy, không đợi ai nhắc nhở, con chuẩn bị nhũng cành hoa rực rỡ để tặng cho những bạn gái của con..
....Nhưng, mẹ ơi, con chưa bao giờ mua hoa tặng mẹ.... con có đáng trách lắm không, mẹ của con???
Lời mẹ dặn con luôn ghi nhớ, sống ở đời phải có cái TÂM,
....nhưng sự vô tình đã biến con thành kẻ vô tâm, chút hờn dỗi, tủi thân với chúng bạn , con lỡ nặng lời với mẹ..người tảo tần chăm lo cuộc sống cho con
...mẹ ơi con có lỗi !!
..Xuân đã về, ngày lại ngày đi qua, mẹ lại thêm tuổi nữa, nhũng vết chân chim hằn sâu trên trán mẹ , đôi mắt nheo đi lặng ngắm cuộc sống trôi qua..
...mong cho ngày mai trời bớt nắng, bớt mưa, bớt lạnh và bớt trở trời để chân mẹ khỏi đau.. mong cuộc sống giang tay bao bọc, che chở cho mẹ của con....
..mẹ ơi, con có lỗi !!

yeuanhmakhongdamnoi
19-02-2007, 09:31 PM
Thì năm nay tẹng mẹ là được mà................. mẹ ko giận đâu ! Vì mẹ là người có tấm lòng cao cả.... chở che và tha thứ cho ta mọi lỗi lầm

Silent*
19-02-2007, 10:45 PM
Một phép so sánh tai hại Kiến ha ! :)