Xem đầy đủ chức năng : X -The Greatest Love___Ox Iu Bx lém ___
Kira ác quỷ
19-02-2007, 07:25 PM
http://i64.photobucket.com/albums/h176/free_10/r-1.jpg
http://files.myopera.com/darkprince11/files/X%20(The%20Greatest%20Love)-Turbo.mp3
Ox Iu Bx lém
Iu nhìu lắm !!! :tim:
Nhớ cũng rất nhìu
Mơ đến Bx cũng rất nhìu lần
Có nhìu khi đi trên đường phố nhìn nhầm cô bé người Châu Á đó là Bx nữa :rain:
Ox nhớ Bx nhìu đến nỗi hóa ngốc ! ( dạo này văn chương anh có tiếng bộ nha :D đáng khen phải ko nào ? )
lý do thứ 2 mà ox type topic này là cho ox xin lỗi , lỗi của ox quá nhìu .
Valentine vừa rồi , ox ......:rain:
tha thứ cho anh đc ko ?
anh xin đó ! :huglove:
*nh0c h0c y3u*
19-02-2007, 07:30 PM
ôi chài ....ai thía nài :O hok cả nhận ga nữa rùi...ông enh mất tích bao nhiu lâu gùi ý nhỉ....bít mọi người đã như thía nào hok ? hok ai bít tin tức ji....mọi người lo cho anh nhìu lém ....anh fai đền bù cho mí bà dzợ của anh đi...:gian:
hoainguyenbuonba
20-02-2007, 01:34 AM
bộ xin lỗi là xong dó chấc hả ông anh........phải có quà ghèm theo nũa chứ.........
vantuancnn
20-02-2007, 01:51 AM
có cần thiết có quà không nhỉ
hoainguyenbuonba
20-02-2007, 02:39 AM
sac.......xin lồi vẩn phải có wa` chứ.......bộ xin lỗi suông ah`........Thế thì sến qua.......
Nana nữ quỷ
20-02-2007, 03:00 AM
:hihi: anh Kira ơi , anh type thư tình hay wa' à :hihi: em ghen với bx cua anh à :D
chưa có nàng nào vậy ? :hihi:
đúng là anh thíu cái gì rùi ,hoainguyen nói đúng nha :tim:
ghen vì cái này nữa --> http://i64.photobucket.com/albums/h176/free_10/r-1.jpg
??*tÌm lẠI*??
20-02-2007, 03:25 AM
:haha: ông anh mình có chút tiến bộ :haha:
để em send cho bọn họ anh nhé hihi
ko bít..họ đâu rùi nhỉ..
mà anh cứ nói thía..ít ra phải type cho mỗi người 1 chút chứ...ngốc thế..siu ngốc..câu này bắt chước ông T :hihi:
___h0n3y___
20-02-2007, 03:58 AM
ss Ngọc : thật ra em đã đọc lá thư này rồi ss à ... cũng muốn type lắm ... nhưng ngạch nỗi ... chẳng biết lá thư này gửi cho ai ... nên thui ss à ... ss đừng buồn em nha ss !
Nhị : thấy bài viết của him tăng lên thì mọi người đều vào tìm í mà ... ss Ngọc gửi lá thư này cho mọi người rùi đấy thui ...
¯|¯ïN
20-02-2007, 04:16 AM
Thư tình cũ viết ngắn gọn thật :D
=Tori=
20-02-2007, 06:10 AM
Cái này đẹp -> http://i64.photobucket.com/albums/h176/free_10/r-1.jpg
Nhạc AU :so_funny:
Hà với bé Huyền dễ xương chắc sẽ ko giận bro nữa :hihi:
_:: MiỀn NhỚ ::_
20-02-2007, 01:21 PM
Vậy là anh cũng về
Em không bik nói cái gì nữa..dù đáng lẽ ra sau hơn một tháng thì phải có nhìu điều để nói lắm..nhưng không bik bắt đầu từ đâu
Em vẫn hay gặp anh trong những giấc mơ của em...có những giấc mơ đẹp và có những giấc mơ không đẹp...nhưng dù sao cũng là có anh
Vẫn còn phần anh socola trong ngày valentin vì em biết anh sẽ về...:D
Anh chưa xem phải không..blog ấy..và cũng đoán chắc nah sẽ không đọc hết đâu...:D dài quá mà
Có những chuyện chưa nói cho anh nghe...nhưng rồi anh sẽ bik..tất nhiên là nhìu chuyện..đi lâu như thế mà
Em có nhìu lỗi lắm đâu mà anh xin nhìu thế...ai dư....nếu bik lỗi thì đừng làm những chuyện có lỗi nữa là được mà
Hình kia..cute lắm..nhưng anh xưng như vậy lạ lạ nhỉ......:huglove:
Nhưng em nói cái này này...quà đâu? :meo:
ss Hà...đừng thế mà
ss Ngọc..em vô rồi ss ui ^^
ss Nhị bắt trước giống lắm đấy..coi trừng ổng vô đòi bản quyền :so_funny:
ss Linh.hì đền kiểu gì bây giờ hả ss? em nói vậy thôi tính ra thì anh mất tích được 1 tháng 4 ngày...tính toán nhỉ ^^
Hoainguyen: uhm em cũng đang đòi quà đây ^^
ss P : chưa bik đâu ss ơi...^^
_:: MiỀn NhỚ ::_
20-02-2007, 03:16 PM
http://www.freewebtown.com/hiroko/tinhyeukidieu_nhocworm.wma
Tình yêu là một điều kì diệu
Kì diệu nhất trong những điều kì diệu
Nó làm cho người ta điên dại những cũng làm nhười ta hạnh phúc biết bao
Dù yêu trong đau khổ mù loà hay hạnh phúc
Thì mỗi còn người đều có một tình yêu cho riêng mình
Thế giới tồn tại được là vì lẽ đó
Và chúng ta tồn tại là để dành cho nhau..phải không anh
Yêu yêu yêu trong đời có một tình yêu con người ta không phải suy nghĩ đắn đo nhẹ nhàng vứt hết những âu lo
Khi em có anh bên cạnh mọi nỗi buồn cô đơn không còn ám ảnh khi em được gần bên anh
Giữa chiều mưa buốt lạnh, hai con người nhỏ bé nắm lấy tay nhau cùng chia sẻ một chút hơi ấm dù có là mong manh
Em yêu anh nhiều lắm anh có biết hay không?
Khi nhìn vào anh mắt anh lòng lanh.
Một dòng sông chờ đợi anh luôn ước mơ một ngày mai sẽ tới là sẽ có em trong đời
Và những ước mơ không còn vời vợi em yêu anh biết bao
nên em vẫn hay nhìn lên trời cao tự hỏi là tại sao vì sao em cứ hoài không tin tình anh trao để bao lâu tình chỉ là hư ảo tại vì sao vì sao
Thôi anh hay quên hết đi anh..nhưng tháng ngày chờ đợi mỏi mòn
Bởi vì giờ đây chỉ còn , còn lại nơi này một ngọn lửa tình yêu rực cháy trong tim
Những ngày chúng ta xa nhau
Không có ai phải chịu niềm đâu
Không phải là những ngày u sầu
Bởi vì trong tim của chúng ta
Không có những ngay rời xa khoảng cách không phải là tất cả
Thời gian không thể xáo nhoà không thể làm tình yêu phôi pha
Mà nhất là tình yêu của chúng ta
Một tình yêu đã vượt qua bao nhìu phong ba ôi bao nhiu sóng gió trong cuộc đời lắm gian khó
Em còn nhớ khi chúng ta chia ly
Anh nhịp nhịp ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ trên đôi vai gầy
Khoé mắt em cay cay
Một nỗi niềm không thể nhìn thấy
Một tình yêu nồng cháy em ôm chặt trong lòng...nhớ
Bao nhiêu niềm mong bao nhiêu niềm nhớ bao nhiu nỗi lo âu tan vỡ
Cuộc tình đơn sơ mà hai ta vẫn cùng ước mơ...
......
Càng làm ta yêu nhau thêm
Những dòng tin nhắn những nén chữ xinh xắn đôi khi rất ngắn
Cũng chính em mỉm cười
Môt niềm hạnh phúc xinh tươi
Một niềm vui chờ đợi
Ôi một niềm vui chờ đợi
Chứ không phải là một nỗi buồn khi chúng ta chia cắt hai nơi
Vòng tay buông lơi em cho tình đánh rơi hai chữ người yêu ơi trong phút giây ,phút giây ,phút giây chờ đợi
Nếu có ai hứa cho em cuộc sống xa hoa
Nếu ai hứa cho em tất cả
Thì em đây cũng không màng tới
Vì anh chính là tất cả của em
Là ngọn lửa sưởi ấm con tim
Và là ngọn đuốc soi đường em bước
Anh có biết chẳng mỗi ngày - mỗi đêm - mỗi giờ - mỗi phút - mỗi nhịp thở - mỗi nụ cười là trái tim em đều nghĩ đến anh
Bài hát này em viết cho anh với tất cả tình yêu và nỗi nhớ
Em Rap lên vài câu vu vơ chỉ mong anh iu nghe thấy
Ôi nỗi nhớ đong đầy
Em hát lên khúc ca dành cho anh ở nơi phương xa
Hát lên khúc ca dành cho anh ở nơi phương xa thật xa
Bao tháng năm sẽ qua tình đôi ta vẫn luôn thiết tha
Mong một nụ hôn thiết tha để tình đôi ta không hề xoá nhoà..nhá
Trời mưa..trời còn mưa..lòng em còn hoài mong
Em hát lên khúc ca dành cho anh ở nơi phương xa
Nơi phương xa thật xa anh sẽ nghe những lời mà em đã hát mà
Boa tháng năm đã qua tình đôi ta vẫn luôn thiết tha
Mong một nụ hôn để tình đôi ta không hề xoá nhoà
Yêu yêu yêu trong đời có một tình yêu con người ta không phải suy nghĩ đắn đó nhẹ nhàng vứt hết những âu lo
Khi em có anh bên cạnh mọi nỗi buồn cô đơn không còn ám ảnh khi em được gần bên anh
Giữa chiều mưa buốt lạnh, hai con người nhỏ bé nắm lấy tay nhau cùng chia sẻ một chút hơi ấm dù có là mong manh
Em yêu anh nhiều lắm anh có biết hay không?
Khi nhìn vào anh mắt anh lòng lanh.
Một dòng sông chờ đợi anh luôn ước mơ một ngày mai sẽ tới là sẽ có em trong đời
Và những ước mơ không còn vời vợi em yêu anh biết bao
nên em vẫn hay nhìn lên trời cao tự hỏi là tại sao vì sao em cứ hoài không tin tình anh trao để bao lâu tình chỉ là hư ảo tại vì sao vì sao
Em hát lên khúc ca dành cho anh ở nơi phương xa
Bao tháng năm sẽ qua tình đôi ta vẫn luôn thiết tha
Em hát lên khúc ca dành cho anh ở nơi phương xa
Bao tháng nay sẽ qua tình đôi ta vẫn luôn thiết tha
p/s : ngồi nghe và type..tiu mất nửa tiếng rồi ><
*Sorana*
22-02-2007, 06:31 PM
em thấy bro Minh onl là tìm bài post , thấy cái thư tình này nó hay hay , nhạc hay . Chúc 3 Bx của bro M ngày càng xinh để bro M có 1 muốn bỏ thì bỏ cũng ko đc . Chúc bro Minh thì ngày càng ẹp zai và đừng có để bx lẽ loi nữa . Chúc xong rồi , em chùn đây .
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-02-2007, 11:51 PM
heheh nàng ôi ! sao để ox mình long nhong đầu đường cúi phố mừ xin lỗi mình thía nài ! dắt chồng zia` nhà mau lên ! để mấy ẽm..... giựt mất pi vờ ! híhi!
___h0n3y___
23-02-2007, 01:54 AM
Yên tâm ... hông ai giật được đâu ... bỏ thì bỏ vậy đó ... nhưng mà khó giật lắm à !
??*tÌm lẠI*??
23-02-2007, 05:25 AM
:hihi: dzô ăn cướp mỗi cái sig ở chữ ký bé Huyền rùi chạy..
Thư tình thế này hem ổn đâu anh Zai ah.
chả bít vít cho ai..chả bjt' ai vào nhận hít trơn ah' :(
_:: MiỀn NhỚ ::_
23-02-2007, 02:40 PM
http://www.freewebtown.com/hiroko/ve_voi_anh_..younguno.mp3
vỀ đÂy vỚi aNh (http://www.freewebtown.com/hiroko/ve_voi_anh_..younguno.mp3)
"Về đây với anh "
Bao đêm dài ngồi đây chờ em trong đêm thâu
Em nơi đâu ,anh nơi đâu khi mình đã cách xa nhau
Bao nhiêu dấu yêu hôm nào ngoài trời gió mưa thét gào
Mưa đêm rơi rơi về trên phố xa
Từng kỉ niệm ngày xưa thiết tha
Nhớ những phút bên nhau vội qua
Cuộc tình ngày nào giờ như giấc mơ
Đọng lại nụ hôn dưới mưa
Anh sẽ giữ cho đến ngày sau
Giờ viết những khúc hát lòng thầm mơ
Mong luôn sẽ có nhau
Sao nỡ ân tình ra đi
Nụ hôn dưới mưa
Mình đã cho nhau giờ xa xa rồi
Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Mong sẽ có nhau
Ân tình không xa
Và ta sánh vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mãi bên nhau muôn đời
Ân tình phôi pha cho lòng anh buồn xót xa
Con đường xưa mình anh dưới mưa lanhgthang đi tìm bước chân em qua
Chờ em trong đêm thâu anh chờ em đã bao lâu
Hãy quay về đây yêu dấu
Đôi mình có nhau đên muôn ngàn sau
Ngày từng ngày dài chìm trong giấc mơ
Vẫn mong được bên em
Dạo bước trên muôn ngàn hoa
Và dù rằng nay tình yêu đã xa
Hay quay về bên anh
Chung lối con đường mai sau
Chìm giữa những lối vắng còn mãi đây
Sao em chẳng quay về
Bàn chân dưới mưa buồn trên phố khuya
Nụ hôn dưới mưa
Mình đã cho nhau giờ xa rất xa
Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Sẽ mãi có em tình không là mơ
Và ta sánh vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mình bên nhau mãi mãi
Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Mong sẽ có nhau tình không rời xa
Và ta sánh vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa
Mãi bên nhau muôn đời
Bên hiên nhà ngồi nơi đây anh vẫn chờ
Cánh chim nào bay về đây nơi xa chân trời
Kỉ niệm xưa em ơi có nhớ con đường về anh đón đưa
Giờ đây còn đâu nữa bao nụ hôn trao nhau dưới mưa
............con đường xưa vàng lá
Khi đêm nào xa xôi quá chỉ mình anh xót xa
Bao lời ca trong khúc hát , trong nỗi nhớ em vô vàn
Hãy quay về đây bên anh đôi mình bên tình yêu chứa chan
Nụ hôn dưới mưa mình đã cho nhau giờ xa xa mãi
Cách xa
Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Sẽ mãi có em tình không là mơ
Và ta sánh vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mình bên nhau mãi mãi
Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Sẽ mãi có nhau tình không rời xa
Và ta sánh vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa
Mãi bên nhau muôn đời
Dù ta cách xa không có nhau khi tình yêu chôn nơi đâu
Con phố xưa bên hiên yêu xáu ban đầu phôi pha mau
Nơi đây nguyện cầu cho tháng năm tình yêu phôi pha nhạt mau
Khi tình mình đã chia phôi cho lệ buồn trên khoé môi
Con phố quen hằng đêm cô đơn giờ đây riêng mình tôi
Khi em xa xôi
Bao đêm dài sẽ....
Bình mình nay giờ xa quá
Con đường xưa còn anh đứng đây mong chờ từng bước chân em qua hay quay về
Tình thôi xót xa
Về đây với anh
p/s : anh Young uno rap nhanh quá..hic..có đoạn nghe hem nổi..type thiếu cũng đừng trách em
_:: MiỀn NhỚ ::_
23-02-2007, 02:50 PM
emkothenoi_viemqua_yeuanhđã muốn về thì tự về mà ấy..tớ âu phải dắt đâu...mà nếu M là người dễ bị dụ thì kể cả ở bên cạnh cũng thế thôi..:D nhưng có điều M hẻm phải vậy...
ss Nhị đã nói là đưa xiền đây mờ ><
ss Hà đâu ai dám giật ss ha:D
~*~
Anh lại bỏ đi đâu rồi phải không? giỏi lắm..giỏi lắm ấy....online được 1 lần rồi lặn mất tiêu..:cry:
ngắn gọn xúc tích ^^ đúng là Kai !
??*tÌm lẠI*??
24-02-2007, 12:59 AM
ngài krad cũng giống bro M cũng ngắn gọn xúc tích..quá chừng :(
ss sẽ đưa xiền em sau 0k..ra y/h ss đưa cho hihi
_:: MiỀn NhỚ ::_
25-02-2007, 03:40 AM
ra yh cũng hem đưa.......xù em hả ><
Ngài Krad cũng ghé đây..nhưng khồn hiểu là Minh có ghé nữa không :smile:
~*~
Đêm qua mơ thấy anh..một giấc mơ có thể nói là vui
Cứ nghĩ khi online sẽ thấy anh thật..nhưng vô vọng ấy nhỉ ^^
___h0n3y___
25-02-2007, 04:21 AM
Chắc là sẽ không online nữa ấy nhỉ ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.