+**VIP**+
19-02-2007, 02:28 AM
''Em yêu Anh" thường thì người ta nói câu này sau tất cả những gì được nói ra bởi trái tim. Em bik điều đó nhưng em ko nói rằng em viết bức thư này là để tỏ tình với anh .
vì em k0 tin anh và hơn thế là với em k0 có chỗ cho T/Y nữa. Nhưng muộn rồi Q à. Đã quá muộn để bắt đầu vì em k0 thể yêu ai được nữa vì em chán cái cảnh sống trong tình yêu và bởi vì đã có quá nhiều người đến rồi lại đi để lại trong lòng em những vết thương k0 gì xóa bỏ được.Em mệt mỏi khi phải ngồi hàng giờ nghe những câu nói chẳng thực tế chút nào như là '' ông trời sinh em ra là để giành cho anh ''. Em lớn rồi và em k0 thể mãi mơ mộng được nữa.Bây giờ người ta sống thực tế lắm, không thể sống chỉ với tình yệu Thậm chí có những thằng còn có thể trơ trẽn nói với em là ở bên nó em sẽ có tất cả vì nó có tiền. Anh không thể hiểu là em đã phẫn nộ đến như nào khi thấy nó coi thường mình như thế đâu nhưng rồi khi ngẫm ra tất cả em thấy nó nói đúng. Cuộc sống là như thế k0 thể khác được, làm sao có thể thay đổi được nó chự Anh chẳng có gjf ngoài bàn tay trắng. Rồi tương lai chúng mình sẽ ra sao hả anh ? Em có thứ mà người con gái nào cũng muốn đó là sắc đep. Nhưng nhiều lúc em ước mình có thể sấu xí hơn để có thể yêu và lấy 1 người bình thường và sống thật giản dị nhưng em bik là mình ko thể. Em xin lỗi vì k0 thể trả lời khac đc.
em ước mình có thể làm khác đi được nhưng em ko có sụ lựa chọn cũng như cuộc sống đã k0 ch0 em cái quyền ấy . Em đã nhận được thư anh hôm valentine trong cả 1 đống những lá thư vì trông nó giản dị nhất cũng như anh vậy em đã đọc và em khóc. Giá mà anh đừng nói để em khỏi đau đớn đến như này. em thực sự xin lỗi Q à ! hãy quên em và tìm cho mình 1 người khác đi anh. xin anh đừng khóc vì em thêm 1 lần nào nữa. Em k0 xứng đáng với nó đâu anh .
vì em k0 tin anh và hơn thế là với em k0 có chỗ cho T/Y nữa. Nhưng muộn rồi Q à. Đã quá muộn để bắt đầu vì em k0 thể yêu ai được nữa vì em chán cái cảnh sống trong tình yêu và bởi vì đã có quá nhiều người đến rồi lại đi để lại trong lòng em những vết thương k0 gì xóa bỏ được.Em mệt mỏi khi phải ngồi hàng giờ nghe những câu nói chẳng thực tế chút nào như là '' ông trời sinh em ra là để giành cho anh ''. Em lớn rồi và em k0 thể mãi mơ mộng được nữa.Bây giờ người ta sống thực tế lắm, không thể sống chỉ với tình yệu Thậm chí có những thằng còn có thể trơ trẽn nói với em là ở bên nó em sẽ có tất cả vì nó có tiền. Anh không thể hiểu là em đã phẫn nộ đến như nào khi thấy nó coi thường mình như thế đâu nhưng rồi khi ngẫm ra tất cả em thấy nó nói đúng. Cuộc sống là như thế k0 thể khác được, làm sao có thể thay đổi được nó chự Anh chẳng có gjf ngoài bàn tay trắng. Rồi tương lai chúng mình sẽ ra sao hả anh ? Em có thứ mà người con gái nào cũng muốn đó là sắc đep. Nhưng nhiều lúc em ước mình có thể sấu xí hơn để có thể yêu và lấy 1 người bình thường và sống thật giản dị nhưng em bik là mình ko thể. Em xin lỗi vì k0 thể trả lời khac đc.
em ước mình có thể làm khác đi được nhưng em ko có sụ lựa chọn cũng như cuộc sống đã k0 ch0 em cái quyền ấy . Em đã nhận được thư anh hôm valentine trong cả 1 đống những lá thư vì trông nó giản dị nhất cũng như anh vậy em đã đọc và em khóc. Giá mà anh đừng nói để em khỏi đau đớn đến như này. em thực sự xin lỗi Q à ! hãy quên em và tìm cho mình 1 người khác đi anh. xin anh đừng khóc vì em thêm 1 lần nào nữa. Em k0 xứng đáng với nó đâu anh .