Xem đầy đủ chức năng : nếu như anh muốn...nhóc luôn làm tất cả....
nhóc đù đù
17-02-2007, 02:34 AM
không biết bao nhiều lần nhóc đã tự an ủi mình khi ko có anh bên cạnh. Anh biết ko những năm tr'c , lần đầu tiên nhóc đi đón giao thừa va những năm tới cũng vậy,anh đều có bên cạnh nhóc... giờ đây........ nhóc đi đón giao thừa 1 mình..... anh cũng vậy thì anh có vui ko?? giao thừa năm nay,nhóc nguyện cầu trong lúc pháo hoa nổ , nhóc đã khóc và nhóc muốn điều đó thành sự thật. Hôm nay là mùng 1 tết, và những ngày tiếp của cái tết này thì người ta đi chơi với người yêu , còn nhóc , nhóc lại ở trong quán chat. nhóc biết do nhóc tự chôn vùi mình chứ ko fai tại anh, nhưng thực sự nhóc ko cảm thấy vui gì khi đi chơi với bạn bè hay 1 người khác phái nào cả.Người ta nói anh chẵng có 1 chút gì về ngoại hình, và hiện tại anh chẵng có gì trong tay cả, vậy sao nhóc lại có thể thương anh!? uh! nhóc biết tất cả ,thậm chí là cũng khã nhiều nhưng đơn giản cho câu trả lời cho nhóc là " nhóc yêu anh" , nhóc ko cần gì ở anh cả , chỉ ngoại trừ tình cảm của anh và nhóc có thể sống cùng anh. nhóc biết đây chỉ là điều viễn vong, nhưng nhóc vẫn ko dám tin vào sự thật , nhóc ko dám nhìn n vào sự thật là mình mãi xa rồi...........anh nói nhóc nên nhìn vào sự thật đi, nhưng nhóc ko thể làm dc , nhóc đã từng nói với anh rằng thà nhóc chết chứ nhóc ko thể quên dc, nhóc biết nhóc nói như vậy thì càng gây khó khăn cho anh , nhưng nhóc ko thể làm đc anh à ! hãy thông cảm cho em vì sao lại như vậy , nhóc ko fai là đứa ích kỹ nhưng yêu nhau nhóc hiểu anh chia tay với nhóc ,anh cũng đau khổ , bao nhiêu năm yêu nhau chẵng lẽ nhóc ko thể hiểu điều đó.nhưng lỡ nếu nhóc có làm anh ghét thì có lẽ nhóc vẫn để anh ghét.... bởi vì nhóc wa' si tinh....nhóc ko thể bỏ anh dc. có lẽ bây chừ đã wa muộn cho nhóc nhưng có lẽ nhóc sẽ cố gắng hết sức , có đến chết nhóc vẫn làm để dc yêu anh...nếu như anh muốn.............
arsenelupin
17-02-2007, 07:58 AM
Lá thư này làm tui nhớ đến một người tui đã rất yêu thượng
co nang bương binh
17-02-2007, 08:37 PM
that la buồn nhưng mình hiểu tâm trạng của bạn vì bạn rất giống cái hình ảnh trước đây của mình, nhưng bạn hãy vui lên
¯|¯ïN
17-02-2007, 08:42 PM
Lá thư này.....thật cảm động :rain:,ngay từ câu title đã để lại trong lòng người đọc 1 ấn tượng rồi :)
be mai
17-02-2007, 08:50 PM
hic hic !!!!!!bùn wua' !!!!!!!!hay cố gắng lên ban..............>>>1 t/y đep.....^.^
??*tÌm lẠI*??
17-02-2007, 09:04 PM
Hôm nay đà là mùng 2 rùi....
Những ngày tết này chán quá đi mất....
Anh bít k0..Anh bảo em hãy làm
nhju` hơn là nói đi...
uhm`...năm mới...em đã lại thêm 1t'
Em lớn thật rùi anh nhỉ hihi
và điều em hứa với anh...em sẽ thực hiện đc
anh có tin em ko...???
Những ngày tết này ko có anh...
Em cũng bùn lắm...nhưng mà rồi sẽ phải thế thôi
Đâu phải chỉ có tết mới thế....
Từ trước đến h vẫn thế rồi mà phải ko A
Bùn cười thiệt....Nhìn bắn pháo hoa...
Mà đầu óc em cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu đó...
Chả bít pháo hôm đó bắn đẹp ko...??
Anh hỏi..nhưng mà em đâu bít....
Em lại nói bừa là hem đẹp
Năm mới đến..em muốn cái j` cũng mới...
Em muốn anh ko đi xa nữa....
Em muốn..anh mãi bên em...
Em muốn ngày nào cũng được nghe giọng anh
Em muốn mình lại đc nhận n~ dòng tn ấm áp đó..
Em muốn...Em muốn tất cả..
Nhưng mà...!!!
em bít tất cả đâu thể như thế được...
Em ko có Anh...
nhóc đù đù
18-02-2007, 01:42 AM
cảm ơn mọi người ! nhưng giờ đây nhóc đù đù đang sống trong cảnh tự cô lập mình, nhóc đù đù fai làm sao đây!? khi mà nhóc đù đù ko còn cảm giác nào cả
giờ thì nhóc đã đủ tự tin cho bức thư tình tiếp theo cua mình , hãy tâm sự với nhóc đù đù ở bực thư tình tiếp theo để biết chuyẹn của nhóc đù đù rõ hơn nha !!!!!!
+**VIP**+
19-02-2007, 01:59 AM
anh ý nói đúng đấy nhóc ạ ! T/Y ko chỉ có sự lãng mạng mà còn có cả thực tế. Đừng có ôm mãi wuas khứ như thế. hãy nhìn về phía trc' vj` tương lai còn nhìu thứ chờ nhóc lắm . Ráng lên nha ^^
emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-02-2007, 12:27 PM
một cái giao thừa bùn nhóc ha???? một cái cảm giác ko dễ chịu chút nào trong những ngày đầu năm...... một chút cô đơn và mãi sống trong cái wá khứ ko htể nào bước chân ra........ mệt mỏi...... nhóc ơi , ko chỉ mình nhóc đang đau
nhóc đù đù
20-02-2007, 03:41 AM
nhóc cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến nhóc , nhờ viết ra những dòng tâm sự nay, nhóc cảm thấy nhe đi, hơn nưa nhóc có nhiều người cũng ủng hộ nhóc ghê, cám ơn các bạn nha
congtuan14
20-02-2007, 04:43 AM
pa nào làm thơ mà dài qua...
nusatthu_dethuong18bmt
22-02-2007, 04:03 AM
"có những cánh chim bay... báo tin với em rằng... ở phương xa người đang ấm êm......." khi con gái yêu... chỉ luôn mong người mình yêu hạnh phúc..... dù mình phải chịu phần đớn đau.....nhưng người ta nói..... khi ban cho đi hạnh phúc... đừng nghĩ rằng bạn ko nhận lại gì..... mà chính lúc bạn cho người khác hạnh phúc... cũng là lúc bạn nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ
thuyvan317
22-02-2007, 06:18 AM
Đừng bùn nữa , đừng hành hạ mình. Chuyện ji` nó đã wa thì hãy để cho nó wa. Hãy để cho t/y of bạn và anh ih' ra đi thật nhẹ nhàng , đừng wos' đau khổ. Good luck !
nhóc đù đù
22-02-2007, 07:33 AM
v ờ ! nhóc cảm ơn các bạn nha!!!!
trove
22-02-2007, 08:27 AM
tội nghiệp nhóc quá ,không biết tình là gì mà làm cho người ta phải bùn phải khổ
Noisy*
22-02-2007, 08:55 AM
Lá thư này làm tui nhớ đến một người tui đã rất yêu thượng
dẹp ngay cái chữ ký của u đi nghen :ham: dễ nóng thiệt! :madsung:
# nhóc : pre nghĩ chắc anh ấy mặc cảm với hiện tại thôi.....có lẽ sẽ cần thời gian cho anh ấy và cho cả u nữa....hãy cố gắng làm tất cả để anh ấy hỉu...pre tin tình cảm và lòng nhiệt tình của u sẽ mang lại kết quả đó ! chúc u thành công với những quyết định của mình :cool1:
nhóc đù đù
22-02-2007, 09:09 PM
biết bao giờ nhóc giấc mơ đó thành hiện thực hả các bạn ! giờ nhóc ko biết fai làm ao đây nưa! măc cho mọi chuyện
nhóc đù đù
31-12-2007, 02:03 AM
đã lâu lắm rồi nhóc ko vào hht nữa, nhưng ko có nghĩa là nhóc quên đi trang web này đâu..! và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho nhóc
tinhsauua
31-12-2007, 04:39 AM
ai cũng buồn het vậy trời kiệt mong rằng những nổi buồn đó se vơi đi va các bạn se có một niềm hạnh phúc mới nhé
pejen
02-01-2008, 10:22 PM
nhóc bít nghĩ như vậy thì chứng minh là nhóc ko sao oy` , t/y là vậy muốn tới nó sẽ tới muốn đi cũng ko ai cấm dc ! hãy vui vẻ và chấp nhận 1 t/y mới ! ^_^
ngangtangcongtu
03-01-2008, 08:22 PM
có đến chết nhóc vẫn làm để dc yêu anh...nếu như anh muốn.............
Nhưng mà...!!!
em bít tất cả đâu thể như thế được...
Em ko có Anh...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.