công hải
16-02-2007, 11:19 PM
... Anh không hề nghĩ rằng tình yêu của mình lại là căn nguyên mọi sự phiền não trong trái tim em....
Em à ! Trc khi anh nói lên những điều này , mong em hiểu và tha thứ cho anh. Anh biết rằng từ lúc quen em đến bây giờ , anh chưa hề làm được gì cả , không những thế , anh chỉ đem lại rất nhiều khổ đau cho em , thậm chí ngay cả những giọt nước mắt. Liệu em có còn nghĩ rằng anh chính là người mang đến 1 niềm hạnh phúc cho trái tim em kô ? , khi mà 1 nụ cười thật sự anh còn kô thể trao được trên bờ môi em ...
Có lẽ 2 chúng ta đã lầm , hãy chia tay nhau đi , anh kô muốn em phải chịu đựng thêm nữa , hãy để thời gian xóa đi hình ảnh của anh trong tim em. Em hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống kô có anh , kô có người khiến em phải bật khóc...
Đừng vội trách anh , được không , và cũng đừng nghĩ rằng anh nói chia tay là không còn yêu em nữa , em sẽ chẳng hiểu được đâu , cho đến bây giờ và cả sau này nữa , anh sẽ mãi yêu em... mãi mãi... em biết không. Nhưng anh vẫn phải nói lời chia tay vì quãng thời gian qua cho anh biết 1 điều rằng anh sẽ chẳng bao giờ là người mang đến cho em giấc mơ hạnh phúc , ở bên anh chỉ khiến em thêm nhiều đau khổ mà thôi. Ngay đến những lời hứa để chứng minh cho tình yêu của mình anh còn không thể thực hiện được , sao em lại vẫn đặt niềm tin nơi anh chứ. Từng nói sẽ không làm cho em buồn , rồi lại để lệ ứa hoen mi , nói muốn em luôn vui vẻ nhưng chính anh lại làm cho môi em héo úa , nụ cười buồn cứ mãi vấn vương trong tim...Anh không hiểu nổi mình nữa , có lẽ em yêu anh là điều sai , anh không muốn thấy người mình yêu phải buồn , phải khóc vì anh nữa , chia tay rồi em sẽ thấy vui hơn.
Em hãy cứ bước đi trên con đường của riêng mình , rồi sẽ có 1 ng nào đó tốt hơn anh cùng nắm tay em trên con đường đó , ng ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc , sẽ không như anh, tình yêu mới với ng ấy sẽ khiến em hiểu anh , anh chỉ mong em có được nụ cười trên môi , với anh yêu chỉ có 1 nghĩa duy nhất là mong người mình yêu được hạnh phúc mà thôi... thật anh chỉ mong em hiểu được điều này... cầu mong cho hoa hồng sẽ nở trên con đường mà em bước đi.....
Em à ! Trc khi anh nói lên những điều này , mong em hiểu và tha thứ cho anh. Anh biết rằng từ lúc quen em đến bây giờ , anh chưa hề làm được gì cả , không những thế , anh chỉ đem lại rất nhiều khổ đau cho em , thậm chí ngay cả những giọt nước mắt. Liệu em có còn nghĩ rằng anh chính là người mang đến 1 niềm hạnh phúc cho trái tim em kô ? , khi mà 1 nụ cười thật sự anh còn kô thể trao được trên bờ môi em ...
Có lẽ 2 chúng ta đã lầm , hãy chia tay nhau đi , anh kô muốn em phải chịu đựng thêm nữa , hãy để thời gian xóa đi hình ảnh của anh trong tim em. Em hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống kô có anh , kô có người khiến em phải bật khóc...
Đừng vội trách anh , được không , và cũng đừng nghĩ rằng anh nói chia tay là không còn yêu em nữa , em sẽ chẳng hiểu được đâu , cho đến bây giờ và cả sau này nữa , anh sẽ mãi yêu em... mãi mãi... em biết không. Nhưng anh vẫn phải nói lời chia tay vì quãng thời gian qua cho anh biết 1 điều rằng anh sẽ chẳng bao giờ là người mang đến cho em giấc mơ hạnh phúc , ở bên anh chỉ khiến em thêm nhiều đau khổ mà thôi. Ngay đến những lời hứa để chứng minh cho tình yêu của mình anh còn không thể thực hiện được , sao em lại vẫn đặt niềm tin nơi anh chứ. Từng nói sẽ không làm cho em buồn , rồi lại để lệ ứa hoen mi , nói muốn em luôn vui vẻ nhưng chính anh lại làm cho môi em héo úa , nụ cười buồn cứ mãi vấn vương trong tim...Anh không hiểu nổi mình nữa , có lẽ em yêu anh là điều sai , anh không muốn thấy người mình yêu phải buồn , phải khóc vì anh nữa , chia tay rồi em sẽ thấy vui hơn.
Em hãy cứ bước đi trên con đường của riêng mình , rồi sẽ có 1 ng nào đó tốt hơn anh cùng nắm tay em trên con đường đó , ng ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc , sẽ không như anh, tình yêu mới với ng ấy sẽ khiến em hiểu anh , anh chỉ mong em có được nụ cười trên môi , với anh yêu chỉ có 1 nghĩa duy nhất là mong người mình yêu được hạnh phúc mà thôi... thật anh chỉ mong em hiểu được điều này... cầu mong cho hoa hồng sẽ nở trên con đường mà em bước đi.....