Seafoam
16-02-2007, 05:59 PM
Nó vừa về đến nhà ,mỉm cười với mọi người...nghe những lời chúc tụng đầu nam mới...nó hồi hộp và sung sướng !Đà lâu lắm rồi nó mới đón một cái năm mới trọn vẹn như thế này !Mọi người đang bàn tán xôn xao ,mọi người đang chuẩn bị gói bánh chưng !
Mở hộp mail ,nhận được một số offfline chúc năm mới ,nó mỉm cười again !
Đã mấy hôm nay ,nó không được khoẻ , ko biết vì sao...Nó cảm thấy có gì đó đau lắm trong lồng ngực mà ko biết một lí do gì !Cứ hễ ai đó nhắc tới hai chữ tình yêu thì trái tim nó lại đập liên hồi ,....
Nó on ,off ,lại on.....nó còn gì đâu còn gì đâu mà chờ ,mà đợi...mà mong....?Thôi have to move on ,nó tự an ủi mình ráng lên ,cố lên đi !Lồng ngự nó vẫn đau đớn Kì lạ !Nó đã hiểu và nó biết như thế là tốt hơn !Vậy là nó đứng dậy tủrn off computer !Nó cười nói với mọi người và bắt đầu gói cái bánh cho riêng nó !Chà thú vị đấy chứ !Nó đã nghĩ ,ngốc thật...ó gì mà phai/ đau buồn ,có gì đâu chứ..cuộc sống tươi đẹp đến thế cơ mà.....ngày mai nó sẽ gỡ cái nacklelace hình trái tim....Nó đeo hiếc vòng đen cho Queen of Shadow on !Nhưng....Nó vẫn cảm thấy đau lắm ,...Đã có lúc nó muốn quỵ xuống ,không thể buóc tiếp được nữa ,,,nhưng mà cuộc sống vẫn chảy trôi there is no choice...no chance...come on...!
Nó ok tin vào miracle...Nhưng giờ thì nó ước...ước điêu kì diệu hãy đến....Nó sợ nó sẽ gục ngã !Như vậy thì vô nghĩa quá ,sống mà không có nghị lực thì thật vô dụng !Nó cười với mọi người again và ngan chặn nỗi đau đang chảy tràn trong lồng ngực !Năm mới phải ui lên ,ừ nó đang rất háo hức...Nồi bánh chưng sôi sùng sục...Nó đứng rửa bát...bọt xà phòng bay xung quanh nó cười ran và thổi chúng bay ung toé...Nó cười ran again...Và như sực nhớ ra điều gì...Nó nhắm mắt lại và thầm ước....!
Got to go to bed now ,Don't wanna be stupid any more ...these songs ...please no singing no singing ....cos got to back ...!I know you can do it ,V oi ...you got to move on ...you have to be strong !
Mở hộp mail ,nhận được một số offfline chúc năm mới ,nó mỉm cười again !
Đã mấy hôm nay ,nó không được khoẻ , ko biết vì sao...Nó cảm thấy có gì đó đau lắm trong lồng ngực mà ko biết một lí do gì !Cứ hễ ai đó nhắc tới hai chữ tình yêu thì trái tim nó lại đập liên hồi ,....
Nó on ,off ,lại on.....nó còn gì đâu còn gì đâu mà chờ ,mà đợi...mà mong....?Thôi have to move on ,nó tự an ủi mình ráng lên ,cố lên đi !Lồng ngự nó vẫn đau đớn Kì lạ !Nó đã hiểu và nó biết như thế là tốt hơn !Vậy là nó đứng dậy tủrn off computer !Nó cười nói với mọi người và bắt đầu gói cái bánh cho riêng nó !Chà thú vị đấy chứ !Nó đã nghĩ ,ngốc thật...ó gì mà phai/ đau buồn ,có gì đâu chứ..cuộc sống tươi đẹp đến thế cơ mà.....ngày mai nó sẽ gỡ cái nacklelace hình trái tim....Nó đeo hiếc vòng đen cho Queen of Shadow on !Nhưng....Nó vẫn cảm thấy đau lắm ,...Đã có lúc nó muốn quỵ xuống ,không thể buóc tiếp được nữa ,,,nhưng mà cuộc sống vẫn chảy trôi there is no choice...no chance...come on...!
Nó ok tin vào miracle...Nhưng giờ thì nó ước...ước điêu kì diệu hãy đến....Nó sợ nó sẽ gục ngã !Như vậy thì vô nghĩa quá ,sống mà không có nghị lực thì thật vô dụng !Nó cười với mọi người again và ngan chặn nỗi đau đang chảy tràn trong lồng ngực !Năm mới phải ui lên ,ừ nó đang rất háo hức...Nồi bánh chưng sôi sùng sục...Nó đứng rửa bát...bọt xà phòng bay xung quanh nó cười ran và thổi chúng bay ung toé...Nó cười ran again...Và như sực nhớ ra điều gì...Nó nhắm mắt lại và thầm ước....!
Got to go to bed now ,Don't wanna be stupid any more ...these songs ...please no singing no singing ....cos got to back ...!I know you can do it ,V oi ...you got to move on ...you have to be strong !