Stefano
16-02-2007, 08:45 AM
Gia đình cuối cùng mà hai bố con chúc tết là nhà bác Tình, bác đã giúp đỡ bố rất nhiều khi bố còn mới chập chững ra Quảng Ninh và bước vào đời. Ngày xưa điều kiện của bác tốt hơn bố nhiều, và hai bác thường chăm sóc bố rất tốt. Bố luôn ghi nhớ tình cảm ấy trong lòng và lưu giữ suốt đời. Ở bố mình học được cách sống tình nghĩa có trước có sau. Tết năm nay nhà bác Tình ko vui, mâu thuẫn xảy ra thì khó kể hết trong một ngày nhưng xét đi xét lại thì cũng là do nghèo mà ra. Lương cả hai bác khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng mà phải lo cho 6 người lớn ăn, và ba đứa trẻ. Hai bác đã hơn 70 tuổi mà lúc nào cũng lam lũ. Các bác vẫn vậy, biết mình khổ, khó khăn nhưng vẫn cố gắng lo cho người khác, như lo cho bố trước kia.
Lại được nghe chuyện một đứa trẻ học lớp 6, sáng học chiều phải rửa bát để lấy tiền chăm sóc mẹ ốm bệnh ở nhà.
Khi từ nhà bác ra, bố thở dài:"...vẫn còn nhiều người khổ lắm, người sướng thì ít, chẳng có mấy, còn người khổ thì quá nhiều...kẻ ăn không hết người lần ko ra..."
Từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ cho mình biết thế nào là nghèo khổ, cũng vì lo cho con nên điều kiện sống của mình hơn rất nhiều người. Cho dù lúc nhà khó khăn nhất thì mình vẫn hơn khối đứa trẻ khác...thế mới thấy thật hối hận vì những việc mình đã làm. Nghĩ lại thấy thật hoang phí, người ta cần 10 triệu để xây cái móng nhà, nhưng chỉ có 5 triệu còn lại phải đi vay. Xây xong rồi lại cố làm trả nợ. Đấy mới là cái móng, biết bao giờ mới xong cái nhà. Trong khi mình có thể tuỳ tiện phóng tay một vài triệu cho một bữa ăn là bình thường.
Cũng vì mình sướng quá nên ko hiểu khổ là gì. Nhà cửa bố mẹ xây, xe cộ bố mẹ mua, công ăn việc làm ra trường bố mẹ tính trước từ lúc còn học cấp III...
Năm cũ sang năm mới cũng chẳng muốn nói chuyện này nhiều, nhưng phải luôn nhắc cho mình nhớ rằng còn có nhiều người khổ hơn mình nhiều, chẳng có tiền, chẳng có gia đình, nhà cửa mà ăn tết. Hy vọng mình lưu tâm và nếu có thể thì giúp đỡ họ ít nhiều...
----------------------------------------------------------Năm mới sắp tới, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống, thành công trong công tác, không có khó khăn nào không vượt qua, không có cản trở nào có thể ngăn bước. Chúc cho dân ta giàu, nước ta mạnh, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc...
...ăn tết ngon, vui xuân ko quên nhiệm vụ...
Lại được nghe chuyện một đứa trẻ học lớp 6, sáng học chiều phải rửa bát để lấy tiền chăm sóc mẹ ốm bệnh ở nhà.
Khi từ nhà bác ra, bố thở dài:"...vẫn còn nhiều người khổ lắm, người sướng thì ít, chẳng có mấy, còn người khổ thì quá nhiều...kẻ ăn không hết người lần ko ra..."
Từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ cho mình biết thế nào là nghèo khổ, cũng vì lo cho con nên điều kiện sống của mình hơn rất nhiều người. Cho dù lúc nhà khó khăn nhất thì mình vẫn hơn khối đứa trẻ khác...thế mới thấy thật hối hận vì những việc mình đã làm. Nghĩ lại thấy thật hoang phí, người ta cần 10 triệu để xây cái móng nhà, nhưng chỉ có 5 triệu còn lại phải đi vay. Xây xong rồi lại cố làm trả nợ. Đấy mới là cái móng, biết bao giờ mới xong cái nhà. Trong khi mình có thể tuỳ tiện phóng tay một vài triệu cho một bữa ăn là bình thường.
Cũng vì mình sướng quá nên ko hiểu khổ là gì. Nhà cửa bố mẹ xây, xe cộ bố mẹ mua, công ăn việc làm ra trường bố mẹ tính trước từ lúc còn học cấp III...
Năm cũ sang năm mới cũng chẳng muốn nói chuyện này nhiều, nhưng phải luôn nhắc cho mình nhớ rằng còn có nhiều người khổ hơn mình nhiều, chẳng có tiền, chẳng có gia đình, nhà cửa mà ăn tết. Hy vọng mình lưu tâm và nếu có thể thì giúp đỡ họ ít nhiều...
----------------------------------------------------------Năm mới sắp tới, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống, thành công trong công tác, không có khó khăn nào không vượt qua, không có cản trở nào có thể ngăn bước. Chúc cho dân ta giàu, nước ta mạnh, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc...
...ăn tết ngon, vui xuân ko quên nhiệm vụ...