sweet_lemon_34
15-02-2007, 12:58 PM
......Trăng vàng đêm ấy bờ đê .......
......Có người ngồi gỡ .....lời thề cỏ may... ....
Em ko biết mình là mối tình thứ bao nhiêu of anh ...em ko quan tâm đến những lời người khác nói về anh....họ nói anh là đồ " cả thèm chóng chán ".....em ko tin ...em ko tin anh là loại người đó ....E biết anh yêu em và em cũng zất yêu anh .
Nhưng vì sao hả anh ? Vì sao anh lại làm thế ? Anh vẫn còn zất yêu người đó ....Mỗi khi anh hỏi " Em đang nghĩ j đấy ??? " , em thường trả lời ..." Chẳng nghĩ j cả ".....Anh bảo em .."Em nên dần học cách suy nghĩ đi ....có zất nhiều điều cần em fải suy nghĩ ...."
Em nghĩ ....lúc nào em cũng nghĩ về anh ...chỉ một lời nói , cử chỉ nhỏ of anh cũng khiến em fải suy nghĩ ...bởi em luôn yêu anh trong sự sợ hãi ....em luôn sợ một ngày nào đó anh sẽ zời xa em ...một ngày nào đó anh sẽ ko còn yêu em nữa ....Và dường như cái ngày đó sắp đến rồi ....
Em và anh cừa nói chuyện điện thoại với nhau xong ....anh nói zằng anh vùa mới pm với " bồ "....khi nói chuyện với người đó anh cảm thấy zất thương họ.....và anh thấy .......
Cô gái đó có thể cho anh một số thứ mà em ko thể ...nhưng tình cảm of em dành cho anh thì ko ai có thể sánh bằng ...
Có tầu chạy qua ....ko biết con tầu đó chạy về đâu nhỉ ....nó có đến bến bờ of sự hạnh phúc ko anh ....Em còn nhớ có lần mình cùng dạo chơi trong công viên ...khi tầu hoả chạy qua ...anh đã nói thật to câu ....VỢ ƠI ! ANH YÊU EM ....anh có biết là lúc đoá em thấy hạnh phúc như thế nào ko ....con tầu đó đã mang đến cho em sự hạnh phúc ...còn con tầu vừa rồi lại mang nó đi ....và mang luôn cả anh đi xa đời em ....
Căn phòng thật thinh lặng ....Anh chưa từng một lần đặt chân tới đây ...nhưng sao đâu đâu cũng hằn lên dấu vết of anh .....cả căn phòng tràn ngập những hình ảnh of anh ....đôi mắt , nụ cười , bờ môi ....em ko thể xa nó ...em ko thể thiếu tình yêu of anh ..........Trong đầu em vẫn đang vang lên giọng nói anh , tiếng cười anh ...vẫn còn nhớ zất zõ những lời anh nói ...." Anh yêu em "....
Trái tim em giời đây đang ngổn ngang zất nhiều cảm xúc ...và nó còn đang zất là đau nữa chứ ....
Anh bắt em hứa ...." nếu mình xa nhau thì em có thể yêu người khác ko ? "
Em ko thể ...thật sự ko thể ....vì con tim đã chết ....
Lọ sao ước em dành cho tình yêu of chúng ta .....đã vỡ khi anh chưa kịp ngắm zõ nó .....
Nếu bây giờ có một điều ước ,,,, em sẽ ước mình được ngồi trên chuyến tầu vùa rồi ....để em được mãi mãi sống trong hạnh phúc ....sống trong những giấc mơ ... để em được đến một nơi vĩnh hằng ...chỉ có anh em và tình yêu of chúng ta .....Ước ..em sẽ ước .....
......Có người ngồi gỡ .....lời thề cỏ may... ....
Em ko biết mình là mối tình thứ bao nhiêu of anh ...em ko quan tâm đến những lời người khác nói về anh....họ nói anh là đồ " cả thèm chóng chán ".....em ko tin ...em ko tin anh là loại người đó ....E biết anh yêu em và em cũng zất yêu anh .
Nhưng vì sao hả anh ? Vì sao anh lại làm thế ? Anh vẫn còn zất yêu người đó ....Mỗi khi anh hỏi " Em đang nghĩ j đấy ??? " , em thường trả lời ..." Chẳng nghĩ j cả ".....Anh bảo em .."Em nên dần học cách suy nghĩ đi ....có zất nhiều điều cần em fải suy nghĩ ...."
Em nghĩ ....lúc nào em cũng nghĩ về anh ...chỉ một lời nói , cử chỉ nhỏ of anh cũng khiến em fải suy nghĩ ...bởi em luôn yêu anh trong sự sợ hãi ....em luôn sợ một ngày nào đó anh sẽ zời xa em ...một ngày nào đó anh sẽ ko còn yêu em nữa ....Và dường như cái ngày đó sắp đến rồi ....
Em và anh cừa nói chuyện điện thoại với nhau xong ....anh nói zằng anh vùa mới pm với " bồ "....khi nói chuyện với người đó anh cảm thấy zất thương họ.....và anh thấy .......
Cô gái đó có thể cho anh một số thứ mà em ko thể ...nhưng tình cảm of em dành cho anh thì ko ai có thể sánh bằng ...
Có tầu chạy qua ....ko biết con tầu đó chạy về đâu nhỉ ....nó có đến bến bờ of sự hạnh phúc ko anh ....Em còn nhớ có lần mình cùng dạo chơi trong công viên ...khi tầu hoả chạy qua ...anh đã nói thật to câu ....VỢ ƠI ! ANH YÊU EM ....anh có biết là lúc đoá em thấy hạnh phúc như thế nào ko ....con tầu đó đã mang đến cho em sự hạnh phúc ...còn con tầu vừa rồi lại mang nó đi ....và mang luôn cả anh đi xa đời em ....
Căn phòng thật thinh lặng ....Anh chưa từng một lần đặt chân tới đây ...nhưng sao đâu đâu cũng hằn lên dấu vết of anh .....cả căn phòng tràn ngập những hình ảnh of anh ....đôi mắt , nụ cười , bờ môi ....em ko thể xa nó ...em ko thể thiếu tình yêu of anh ..........Trong đầu em vẫn đang vang lên giọng nói anh , tiếng cười anh ...vẫn còn nhớ zất zõ những lời anh nói ...." Anh yêu em "....
Trái tim em giời đây đang ngổn ngang zất nhiều cảm xúc ...và nó còn đang zất là đau nữa chứ ....
Anh bắt em hứa ...." nếu mình xa nhau thì em có thể yêu người khác ko ? "
Em ko thể ...thật sự ko thể ....vì con tim đã chết ....
Lọ sao ước em dành cho tình yêu of chúng ta .....đã vỡ khi anh chưa kịp ngắm zõ nó .....
Nếu bây giờ có một điều ước ,,,, em sẽ ước mình được ngồi trên chuyến tầu vùa rồi ....để em được mãi mãi sống trong hạnh phúc ....sống trong những giấc mơ ... để em được đến một nơi vĩnh hằng ...chỉ có anh em và tình yêu of chúng ta .....Ước ..em sẽ ước .....