PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm tưởng trước ngày sang Iraq



Người Điên Yêu Thơ
15-02-2007, 08:51 AM
Ngày ngày ngồi trước cái TV nghe tin tức về Iraq, nghe tin không phải một người thì hai người chết, trong lòng thấy bâng khuâng lạ. Bây giờ thì tới lượt mình sang bên ấy rồi. Ôn lại những gì mình học ở trại huấn luyện trong cái tuần lễ cuối cùng với gia đình này, tự nhiên lại thấy muốn buông hết. Gần Tết rồi, mà mình lại không thể ở nhà trong Tết được, buồn lắm! Nhưng đây là nhiệm vụ với quốc gia, nhiệm vụ với quốc tế, là phục vụ nhân loại giống như Sergeant Connelly đã nói. Mình thấy cũng đúng...(sigh) Mình xuất phát ngay hôm mùng ba Tết...không biết có về được hay không? Có hơn 20 người Việt chết ở Iraq rồi. Biết đâu mình...(sigh)

mashi_barbie
15-02-2007, 09:05 AM
...Thi'A...Anh Ở đÂu THi'a.....:rain:..
..fA~i Tự tIn DzớI chÍnh bẢn Thân mÌnh ChỨ....^^
......tẠi Sao mÌnh Ko tHù ko Oán lẠi fA~i đI GiẾt...nGưỜi tA tHI'a Chứ....

Vịt Ngố
15-02-2007, 12:41 PM
Một cuộc chiến đầy ngu ngốc và chết tróc không biết đến bao giờ mới ngưng.

Không thù oán nhưng mỏ dầu ở Irak lớn quá làm sao ngăn nổi lòng tham híc !!!

Mua Sao Bang
15-02-2007, 06:24 PM
KHông đánh cũng khổ mà đánh rồi còn khổ hơn, học phí cao, giá xăng ngất ngưỡng, mới hồi sáng đi ra cây xăng thấy lên $3 đồng, muốn rụng rời tay chân luôn!
Chúc lên đường mai mắn!!!!!! Và quay về với cái lon to hơn

Hàn Cát Nhi
15-02-2007, 11:01 PM
Vậy là ra đi thiệt sao??? Bữa trước đọc bài thơ giã biệt bên VT nhưng cứ nghĩ đó là trò đùa ^^. Cứ nghĩ là Hải mới chơi Red 2 xong ngẫu hứng làm thơ...không ngờ đó lại là sự thật. Chẳng lẽ tay cầm bút giờ sẽ lại cầm súng hay sao , sợ lắm , sợ lắm Hải à...

Mấy ngày nay tâm trạng cứ thấp thỏm , Hải ơi ! Tại sao lại ra đi vào lúc này cơ chứ...

Nhưng trong thâm tâm Nhi sẽ cố nghĩ :

Nhi vẫn tin có ngày Hải trở lại
Để gặp Nhi và bạn bè vườn thơ
Để ngâm nga câu hát hay hò hẹn
Thuở nhân duyên mới chớm chốn trần gian.

Ra đi là để trở lại. Nhi và mọi người sẽ chờ Hải , đừng buồn cũng đừng khóc Hải nhé... Nhi cũng sắp ra đi ...nhưng sự ra đi không hẹn ngày trở lại...

vịt_con_xấu_xí
15-02-2007, 11:19 PM
Cuộc chiến Iraq, 1 cuộc chiến nửa vời vô vọng, không niềm tin, chỉ sự hy sinh và chết chóc là nhiều

bro Hải gì ơi (tên bro theo lời ss Nhi nói) mong bro sẽ trở lại, trở lại đây và vẫn giữ vững như lúc viết những dòng này :) Chúc bro bình an

ss Nhi, ý ss là sao, ss sẽ đi đâu, tại sao lại không hẹn ngày trở lại :rain: em chưa gặp được ss khi nào cả :rain: nơi đây nhiều kỉ niệm lắm ss, đừng đi nhé ss :rain:

email123
16-02-2007, 03:43 AM
Ra đi chia biệt , chiến tranh vô nghĩa với tất cả chúng ta , nhưng với những kẻ gây chiến thì chiến tranh là cơ hội làm giàu , làm giàu 1 cách mất- nhân - tính. Sau Iraq còn nước nào nữa phải lên bàn chiến tranh khi bây jơ sau khi xâu xé xong Iraq nó tiếp tục với Iran >.<. Còn biết bao cảnh chia ly.....

Kienfa
16-02-2007, 08:35 AM
Chúc NĐYT đi qua đó và được bình an , we'll pray for you bro , hẹn ngày gặp lại ,nhất định là như vậy. Take Care.

Cát
16-02-2007, 08:40 AM
....tại sao con người ta lại ko thể chung sống hoà bình với nhau ...tại sao họ ko nhìn nhau với anh mắt thiện cảm ....nhân ái ...tại sao ...tại sao ?...chúng ta ko nghĩ đến hoà bình trước khi nghĩ đến chiến tranh ....U qua đó chắc sẽ ...gặp nhìu nguy hiểm ....mong sao mọi điều tốt lành sẽ đến với U ...see U again

Ngày Hôm Qua
16-02-2007, 11:39 AM
Như Cô của mình nói: "bây giờ thì tình nguyện, va nếu kéo dài thêmm 3-4 năm nửa thì các bạn sẽ là người đi lính" hịc
Nấu ngày đó NY không bị khủng bố thì ngày hôm nay........... đâu có nhiều chuyện xãy ra vậy!!! Thế giới này mà hòa bình thì hôm nay sẽ không có những công nghệ hiện đại vượt bật như internet đâu!!!! Thế thôi, con người là phải vậy" tham lam, ích kỉ, giả dối, tàn bạo... và rồi mới đến thương yêu"

ngu_sao_noi
16-02-2007, 03:57 PM
Một cuộc chiến đầy ngu ngốc và chết tróc không biết đến bao giờ mới ngưng.

Không thù oán nhưng mỏ dầu ở Irak lớn quá làm sao ngăn nổi lòng tham híc !!!

Là 1 con vịt thì ko nên lạm bàn chính sự. [/B]
@Nguoi dien : chúc ông bạn trở về in one piece.