PDA

Xem đầy đủ chức năng : tết đối với người viễn xứ



THIÊN TỬ
14-02-2007, 11:30 AM
em đừng kể nữa chỉ làm anh thêm buồn
ở bên đây mỗi lần tết đến là thấy nhớ quê hương
nhớ cả những con đường ngày ngày hằng đi bộ
nhớ cả con lộ ngõ ngách nhà ta.
nhớ quán bà ba hằng ngày ăn sáng
nhớ cả rạng đông của nắng mặt trời
nhớ cả những ngày của thời thơ ấu
nhớ cả những gì ta yêu dấu
thôi rồi, bây giờ còn gì đâu:haha:

harpielady86
14-02-2007, 08:37 PM
Anh yêu ơi xuân đã về trước ngỏ
Pháo giao thừa giờ có nổ ở quê ?
Anh có buồn mong nhớ đợi tôi về
Như đã hẹn trọn lời thề 2 đứa ?

Xuân đến rồi tôi không về như hứa
Anh đừng buồn đừng trách hận tôi nghen
Ở xứ người cuộc sống lắm bon chen
Lắm phong ba nên tôi đành có lổi

Tôi biết lắm mùa xuân này anh đợi
Đón tôi về 2 đứa trẩy hội xuân
Cầm tay nhau thăm cô bác xa gần
Để e ấp ...thưa chuyện tình hai đứa

Anh yêu ơi ..nhớ đừng buồn tôi nữa
Tôi không về nhưng vẫn nhớ tới anh
Đêm ba mươi tôi ngồi dưới ánh đèn
Viết thơ tình gởi anh ...đầy thương nhớ

Xuân về rồi Đào ,Mai đua nhau nở
Chúc xuân này anh mạnh khỏe như đá
Nụ cười tươi trên môi thắm chan hòa
Và tôi chúc cho tình ta ..Thắm mãi !

THIÊN TỬ
15-02-2007, 10:55 AM
@harpielady86: cho thiên tử hỏi một câu, thấy tên nick thì thiêntu đoán không phải là bé trang rồi nhưng sao lại để hình bé trang ở đó thế?

mỗi năm đến tết thì ta lại sầu
nhớ quá tuổi thơ ấu
ngày xưa đâu...
bây giờ ta lang thang trên xứ người...
nhìn xuân về ta đâu thấy hoa mai?
xuân về trên quê hương, của miền đất mới...
ta thẩn thờ nhìn người đón xuân....:haha: