¯|¯ïN
14-02-2007, 09:05 AM
Từng ngày trôi qua. Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em ,nhưng em àh, đột nhiên trong lòng anh lại chớm nở 1 suy nghĩ dẫn đến chuyện chia tay giữa chúng ta.
Mỗi lần gặp em ,anh ko thễ nói ra lời ,anh cũng chẵng biết lí do tại sao lại như vậy nữa. Có lẽ anh đã sai ,anh đã gây cho em phải đau khỗ,yêu 1 người thật là khó. Trái tim anh bây giờ rất đau.
Những lúc nghĩ lại anh rất khờ ,giờ đây quay quanh anh những nỗi buồn,ông trời muốn anh mất tất cã: cuộc sông', gia đình, tương lai thì quá xa vời với anh.Em hãy cho anh rút lại những lới mà anh đã nói ra, anh ko thể và ko muốn trở thành người yêu của em
Khi tim anh đã khép lại ,cửa sổ tình yêu đã đóng kín, con tim 1 người chỉ có thể chứa 1 người mà thôi, thì làm sao anh có thể quên ,anh ko thể chọn, anh luôn suy nghĩ : yêu 1 người ko cần co' tình yêu cũa đối phương, chĩ mong người mình yêu hạnh phúc.Dù ở bất cứ nơi nào anh vẫn mong người anh yêu hạnh phúc,như thế quá đủ đối với anh rồi (T_T)
Anh biết em rất yêu anh ,nhưng anh ko thể mang lại hạnh phúc cho em ,tình yêu đó có được lâu dài ko hã em?? .Sự thật ko thể thay đỉo được đâu em. Anh và em chia tay anh nghĩ cả 2 sẽ đau khổ ,anh đã làm tổn thương em ,hãy tha thứ cho anh. Thật lòng anh ko biết phải làm sao? nhưng em hãy chấp nhận quyết định cũa anh ,nếu ko có anh ,anh tin rằng em sẽ tìm được 1 người tốt hơn anh ,và t/y người đó dành cho em chắc chắn sẽ nhiều hơn t/y anh dành cho em ,qua' ngắn ngũi,đầy rẫy lo toan ,phiền muộn.
Ước gì thời gian quay trở lai ,anh sẽ ko quen biết em và tất cã ,giờ đây anh sẽ ko buồn như thế này ,VaLenTine sắp đến ,anh lại chia tay em ,chắc em buồn lắm, anh cũng ko khác gì em đâu!
Em hãy xem như chưa từng gặp anh ,xem như anh đã sang 1 thế giới khác rồi. Tình ta vỡ tan ,lòng anh giờ đây cũng tan nát, ngàn lời xin lỗi em.
Mong rằng sau này đừng có ai như tôi nha ,trước khi yêu phải quyết định và lựa chọn ,yêu ai thì yêu hết con tim ,đừng như tôi vừa yêu đã thôi. Phải chi chúng ta chưa gặp nhau ,thí chúng ta sẽ ko như thế này.Thà cô đơn còn hơn yêu để rồi gây đau khổ cho người ta!
" Good Bye My Love"
Mỗi lần gặp em ,anh ko thễ nói ra lời ,anh cũng chẵng biết lí do tại sao lại như vậy nữa. Có lẽ anh đã sai ,anh đã gây cho em phải đau khỗ,yêu 1 người thật là khó. Trái tim anh bây giờ rất đau.
Những lúc nghĩ lại anh rất khờ ,giờ đây quay quanh anh những nỗi buồn,ông trời muốn anh mất tất cã: cuộc sông', gia đình, tương lai thì quá xa vời với anh.Em hãy cho anh rút lại những lới mà anh đã nói ra, anh ko thể và ko muốn trở thành người yêu của em
Khi tim anh đã khép lại ,cửa sổ tình yêu đã đóng kín, con tim 1 người chỉ có thể chứa 1 người mà thôi, thì làm sao anh có thể quên ,anh ko thể chọn, anh luôn suy nghĩ : yêu 1 người ko cần co' tình yêu cũa đối phương, chĩ mong người mình yêu hạnh phúc.Dù ở bất cứ nơi nào anh vẫn mong người anh yêu hạnh phúc,như thế quá đủ đối với anh rồi (T_T)
Anh biết em rất yêu anh ,nhưng anh ko thể mang lại hạnh phúc cho em ,tình yêu đó có được lâu dài ko hã em?? .Sự thật ko thể thay đỉo được đâu em. Anh và em chia tay anh nghĩ cả 2 sẽ đau khổ ,anh đã làm tổn thương em ,hãy tha thứ cho anh. Thật lòng anh ko biết phải làm sao? nhưng em hãy chấp nhận quyết định cũa anh ,nếu ko có anh ,anh tin rằng em sẽ tìm được 1 người tốt hơn anh ,và t/y người đó dành cho em chắc chắn sẽ nhiều hơn t/y anh dành cho em ,qua' ngắn ngũi,đầy rẫy lo toan ,phiền muộn.
Ước gì thời gian quay trở lai ,anh sẽ ko quen biết em và tất cã ,giờ đây anh sẽ ko buồn như thế này ,VaLenTine sắp đến ,anh lại chia tay em ,chắc em buồn lắm, anh cũng ko khác gì em đâu!
Em hãy xem như chưa từng gặp anh ,xem như anh đã sang 1 thế giới khác rồi. Tình ta vỡ tan ,lòng anh giờ đây cũng tan nát, ngàn lời xin lỗi em.
Mong rằng sau này đừng có ai như tôi nha ,trước khi yêu phải quyết định và lựa chọn ,yêu ai thì yêu hết con tim ,đừng như tôi vừa yêu đã thôi. Phải chi chúng ta chưa gặp nhau ,thí chúng ta sẽ ko như thế này.Thà cô đơn còn hơn yêu để rồi gây đau khổ cho người ta!
" Good Bye My Love"