PDA

Xem đầy đủ chức năng : 14/2



fffjjj
14-02-2007, 07:21 AM
hùi chiều mình cùng 33 lau rửa mấy cái tủ chén đĩa trong nhà. một chuyện hết sức bình thường nhưng mình thấy vui lắm. những ngày này gần tết rùi mà mình không giúp ít được gì cho gia đình hết. cảm thấy tự chán mình ghê lắm. có lẽ qua tết phải khác thui không thể cứ sống như vậy hoài được. có lẻ việc đầu tiên phải là đi học anh văn. vậy đi qua tết rùi tính tiếp.
còn một chuyện nữa mình cũng cảm thấy hơn lo lo.đó là tình cảm của mình dành cho người mà mọi người gọi là bạn gái mình ( nhưng thật ra cô ấy chỉ là một bài training về những khám phá cuối cùng của mình về con gái thui). dường như tình cảm đó đang TIẾN HOÁ dần từ tội nghiệp qua một thứ khác rùi, ở người đó mình cảm thấy mình trong hoàn cảnh của người đó, khó chịu khi người khác nói xấu người đó, lung tin người đó, tức giận khi nghe nói người đó đi với người khác và mình cảm thấy rất là có lổi khi đã lừa dối người đó quá nhiều,nhưng có lẻ mình kiểm soát được cảm xúc của mình .
có lẽ đây là những chuyện cuối cùng của ngày hôm nay

vantuancnn
14-02-2007, 07:29 AM
:D rồi sẽ có lúc ta nhìn lại cuộc tình đó lúc bóng em đã xa rôi
nhân gian có biết bao người yêu nhau xuốt đơi thế sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh
lúc biết yêu đã xa người :) "