Xem đầy đủ chức năng : ..nếu biê"t trước thà rằng cứ thế.....
valentine_x0x_wait
14-02-2007, 06:38 AM
!!!!!!!!buồn cười nhi? valentine...thì sao chứ? lonely thì sao? uh , chẳng sao thât....vớ vẩn..nghe bọn ở lớp xì xào về 1 nửa cũng thấy phởn vãi...như kiểu đang xỏ ngọt mình......hay bởi vì.. vì.. em đã yêu anh nên thế? nhưng mờ.... em biết đơn phương cũng là dũng cảm anh nhỉ , nếu 2 ta chẳng ai.....ừ chẳng đứa nào trong 2 đứa nói ra. thì thôi cứ để tình cảm này thế này vậy....đã nhiều VLTine lonely thì thêm một cái nữa cũng chẳng sao anh nhỉ.....?
chjpXjnh.qh
16-02-2007, 12:01 AM
Một valentine buồn. Chjp cũng chẳng có ai bên cạnh nè. Nhưng đâu có sao , trước giờ vẫn thế, buồn chút rồi cũng qua mau thôi mà. Chỉ buồn rằng người ấy mãi mãi hok bao giờ biết được tình cảm này của Chjp mà thoai. Huhu.:timvo:
-H.Q.L.T-
16-02-2007, 09:49 AM
Lonely thì sao ^_^ , lonely rồi sẽ hết , yêu sớm rồi khổ sớm thôi. :) yêu nhau lắm cắn nhau đau :) chúc vui vẻ năm mới đến rồi đừng bùn hen :))
Noisy*
19-02-2007, 08:23 AM
!!!!!!!!buồn cười nhi? valentine...thì sao chứ? lonely thì sao? uh , chẳng sao thât....vớ vẩn..nghe bọn ở lớp xì xào về 1 nửa cũng thấy phởn vãi...như kiểu đang xỏ ngọt mình......hay bởi vì.. vì.. em đã yêu anh nên thế? nhưng mờ.... em biết đơn phương cũng là dũng cảm anh nhỉ , nếu 2 ta chẳng ai.....ừ chẳng đứa nào trong 2 đứa nói ra. thì thôi cứ để tình cảm này thế này vậy....đã nhiều VLTine lonely thì thêm một cái nữa cũng chẳng sao anh nhỉ.....?
vài dòng nhưng cũng mang nhìu ý nghĩa nhỉ?! :cuoi:
....việc gì phải đối mặt với nó nhìu quá thì mãi cũng trở thành thói quen bạn hen.....
....ko muốn nhưng vẫn phải tập.....tập để làm wen......wen để ko còn cảm thấy đau nữa.....:banghead:
...tình iu đắng quá....ko ngọt như chocolate.....:hungry:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-02-2007, 11:46 AM
chèn ơi... tội ngh5ip... hizhiz! mí năm trc tui đón valentine 1 mìn tui. Tui cũng cảmt thấy có chút....... pùn ! năm nai valentine tới , có ng` iu tim tui cũng mún rốt ra ngoài. nói chung valentine zới tui , mang toàn cho tui những ngaý nightmare hok à 1 hixhixihxhi!
babylove_hue
22-02-2007, 08:50 PM
Thì cũng vậy thôi , cô đơn đâu có sao? Mình thì valentine này cũng đi chơi với tụi bạn thôi , ngày đó mình lên nhà rồi , cũng không được tặng hoa hoa hay socola như người ta nhưng chỉ cần một lời chúc của người đó là quá đủ.
babylove_hue
23-02-2007, 06:33 AM
Nhưng mà bây giờ là thế , nhưng không biết sau này sẽ thế nào, cả hai người yêu nhau mà không nói ra , chắc đó cũng chỉ là những rung cảm đầu đời mà thôi ,mình nghĩ vậy.
ngocdunghihi
24-02-2007, 09:41 PM
18 tuổi rồi như mình nè 1 thằng con trai ma vãn chưa yeu ai nè cach tot nhất trong lúc đó là bạn nên đi chơi với bạn thân hoăc chơi game hi hiệu quả đấy !
lovelyman_yb
25-02-2007, 01:10 AM
cô đơn !? ai mà chẳng có lúc cô đơn cơ chứ ! rồi sẽ đến lúc mình được hành phúc mà !
babylove_hue
26-02-2007, 08:58 PM
Cô đơn có nghĩa là gì
Anh nghe mà chẳng hiểu gì em ơi
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Ngồi buồn mới biết cô đơn là gì?
Tình yêu là vậy , đừng tự tìm kiếm rồi nó sẽ tự đến.
the leave
27-02-2007, 02:35 AM
ai mà bít ty ra sao. 23 tuổi rùi mà mình còn mún 1 mình đây nè, yêu sớm wá mệt lắm bạn ơi. Mà mình coi bói rùi, phải mấy năm nữa mới nên yêu, sau này mới sứong,heheheheh
babylove_hue
27-02-2007, 08:35 PM
Thế à , mình thì mới 19 tuổi , có người yêu cũng được hai năm rồi , mình yêu quá sớm ! Nhưng sớm muộn gì ai cũng có thôi , không sớm thì muộn , hãy lạc quan lên đi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.