PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chưa bao giờ quên.......



sad princess
13-02-2007, 10:24 AM
Mai Valentine rùi anh ah``......ngồi đây em buồn lắm....em đã cố gắng thoát ra khỏi cái mớ bòng bong của những ngày nép mình để mặc thời gian trôi, em muốn bước tiêp....vì em hiểu...không thể thay đổi được gì, em hiểu đó là sự thật - ngày em đau đớn bước ra khỏi cuộc đời anh vì bất lực, không thể thay đổi 1 con người, vì em hiểu anh đã thay đổi, thay đổi anh không còn là anh..anh khác rồi...con người vốn thay đổi mà..đúng không anh??, vì em hiểu anh không còn yêu em nữa...có lẽ vì em non nớt wa..nên anh hok nỡ để em lại 1 mình..dù tình cảm thì đã không còn....hay vì anh ích kỉ...anh muốn jữ em lại bên mình như 1 cái phao....đau lắm..
Em đã mở lòng mình ra với cuộc sống...mở lòng mình đón nhận những tình cảm mới...nhưng em biết rằng...không ai có thể thay thế được anh, em biết rằng...em yêu anh...vẫn còn yêu nhiều lắm
valentine......em khóc.....trong lòng vẫn nặng nỗi đau..............
"hãy khóc đi trái tim yếu đuối..khóc cho vơi những buồn đau rã rơi....."

baby_iloveyou0041
13-02-2007, 06:30 PM
bạn đừng khóc và buồn nữa ,chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.Mạnh mẽ và can đảm lên bạn. Mình ủng hộ bạn đấy

sad princess
13-02-2007, 09:24 PM
uhm, thak bạn nhìu nhìu nha.....sweet valentine.....^^

minhanhcz_vn
14-02-2007, 06:17 AM
cố gắng nên bạn ơi!..

trove
14-02-2007, 10:37 PM
ùhm mình chia buồn cùng bạn ,mình hiểu nỗi đau của tình yêu mà ,nếu muốn khóc thì bạn cứ khóc đi , khóc cho nhớ thương vơi trong lòng Y_Y ,nick yahoo mình nè( tro_ve09) mình muốn kết bạn với tất cả các bạn trong diễn đàn để cùng buồn và cùng vui với mình với các bạn

cokho
15-02-2007, 02:27 AM
hay khoc di vi la con gai roi chut le dau co gi la yeu duoi hon nua no co the lam minh voi di mot phan cua noi buon do.Co len ban oi

linhnhi_9x
15-02-2007, 02:34 AM
bài thơ hay lắm ah`
hay thật đấy ah

linhnhi_9x
15-02-2007, 02:34 AM
bài thơ hay lắm ah`
hay thật đấy ah
làm wen nha

Noisy*
15-02-2007, 08:15 AM
......ko có gì có thể là mãi mãi mà............................


àh hân hạnh làm quen bạn ^_^

topic của người ta, hông 888 ở đây nha! :ham:
mún làm wen kết bạn gì thì ra 4rum có box đó đó :rain:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-02-2007, 04:29 PM
Hãy là chủ cuả tình iu, chứ đừng núp sau bóng noooooooooo

kiep lieu trai
08-03-2007, 07:57 AM
Không biết cháu của Nội giờ đã vui vẻ trở lại chưa ? cố lên nghen cháu , Nội thương cháu nhiều :smile:

sad princess
08-03-2007, 08:02 AM
dạ, cháu cám ơn nội nhìu nhìu nhen...hihi...jờ thì cháu ổn rồi.....thời jan là liều thuốc tốt nhất mà nội nhỉ??? xxx

kiep lieu trai
08-03-2007, 08:05 AM
Phải rồi, cháu của nội giỏi lắm , rất biết suy nghĩ , vậy giờ cháu lo chú tâm vào việc học nhiều hơn đi nghen , Nội chúc cháu luôn là ngoan và học giỏi nghen :smile:

vua.sư.tử
08-03-2007, 08:20 AM
hihi. bài thơ hay ghê ta. cho tui làm wen với các bạn nhé