PDA

Xem đầy đủ chức năng : cuôc sống là tất cả những gì bạn có



pic
13-02-2007, 08:34 AM
:fi: nếu môt ngày kia ban chợt nhận ra mình có thể không còn sống nổi 10 năm nữa (he he :xao: chỉ là nếu thui )Bạn sẽ thế nào nhi? Người ta hay nói rằng "cuộc sống là khi bạn biết đấu tranh "Liệu điều đó có đúng không?Ai giúp tôi với?:thatall:

hix ! hi vọng quá.Giá như..........................

searn
13-02-2007, 08:56 AM
Hjc! Những 10 năm cơ à :D. ^^! hehe đùa thôi, nếu như vậy thì việc đàu tiên là làm tất cả những mơ ước, những điều còn chưa làm được và đấu tranh giành lấy sự sống trong 10 năm đoá. Nhưng nếu (cũng là nếu) chắc chắn không được sống thì cũng :thankyou: ra đi , chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa mà :D
" Khi bạn sinh ra bạn khóc ( :tears1: ) còn mọi người cười ( :Laughing3: )
Vậy thì hãy sống làm sao để khi bạn chết đi
BẠN CƯỜI CÒN MỌI NGƯỜI KHÓC :flu: --> :peace:

amy_le
13-02-2007, 01:22 PM
chà 10 năm cơ ah lâu thía ta sống nhưbình thường thui cái gí tới sẽ tới thui nghĩ nhiều làm gì

se7en_ledao
13-02-2007, 10:29 PM
Đấu tranh để chỉ được sống thui àh ===> hok vui, wan trọng là sống thế nào thui :)

PlanetVN
18-02-2007, 08:59 PM
:D Lo xa là tốt nhưng mà lo xa quá nhiều khi lại không hay... :nono: Chết thì ai mà chẳng phải chết, có điều chết ra sao mới là đáng nói bạn à... ^_^

Cứ suy nghĩ mãi về cái chết khi mà nó chưa đến thì coi như bạn đã "chết" từ hôm nay rồi đó... :mpl: Dzui vẻ và gạt bỏ những suy nghĩ "vớ vẩn" ấy đi nha bạn ui... Tết đến rùi kìa... :lol: Dzui lên chứ...

Bạn đang tự làm khổ bản thân vì những suy nghĩ "không đâu" đó... :bow:

RIDO
20-02-2007, 07:00 AM
"Bạn đã bao giờ thất nghiệp chưa? Với tui đó là một quãng thời gian với một chuỗi ngày vô vị , và tui nhận ra một điều: khi bạn tức giận vì phải dậy sớm đi làm thay vì ngủ nướng thêm một chút nữa, khi bạn mệt mỏi vì công việc đang đè nặng lên vai bạn, khi bạn nhăn nhó vì đi làm về muộn , và khi bạn chi tiêu dè xẻn hơn vì bạn xót từng đồng lương ít ỏi mà bạn phải lao động vất vả mới kiếm đươc........thì có nghĩa bạn đang hạnh phúc vì bạn đang có một công việc để làm, điều đó có nghĩa là bạn đang sống có ích và xã hội đang cần đến bạn":slider: :fi:

:bicycle:

Sun[nt]
20-02-2007, 07:48 AM
vì cuộc sống của bạn còn đến 10 năm nên mình nghĩ bạn sẽ không cảm nhận nó được nó là như thế nào đâu. vì điều đơn giản bạn nghĩ 10 năm còn dài,bạn còn làm được bao nhiêu chuyện.nhưng giả sủ(chỉ là giả sử thôi)bạn chỉ còn sống được 3 tháng nữa thì bạn biết bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội,lúc đó bạn muốn thực hiện những việc mình chưa làm được.Nhưng những việc đó thường làm cho người khác,những người bạn yêu quý ,bạn sẽ khóc và không khống chế được cảm xúc khi nhìn họ hạnh phúc và quen có sự xuất hiện của bạn.còn nhiều điều lắm,bạn hối tiếc,và khi bạn đã hoàn thành hết những công việc cần làm thì bạn sẽ vui dù ngày mai mình sẽ chết.lúc đó,mọi gánh nặng trút bỏ,không còn âu lo cho ai nữa >bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc của cuộc sống khi tử thần sẽ đến với bạn trong thời gian ngắn nhất.
MÌNH NGHĨ LÀ VẬY!

semaiyeuanh59
21-02-2007, 05:55 AM
được 10 cơ à ? có những ng muốn sống thêm một năm cũng không được nữa là...nói vậy thui chứ nếu như cuộc sống chỉ còn lại 10 năm thì hãy sống cho thật có ý nghĩa.......để
MỌI NG CƯỜI KHI BẠN HIỆN HỮU , VÀ SẼ KHÓC KHI BẠN RA ĐI........