..::peony::..
13-02-2007, 03:04 AM
Một đêm trời lạnh lẽo,mình ngồi co rút trong 1 xó phòng sao mà mình đau đến thế là mơ hay là sự thật khi những dòng tin nhắn kia là của một người con gái khác viết cho anh "hôn anh và yêu anh thật nhiều" Ôi ! sao mà đáng ghét đến thế những dòng chữ đó cứ mãi hiện trong đầu mình,sao mà mình ko vức nó đi được ko biết 1 dêm,2 đêm rồi 3,4,đêm liền mình ko thể chợp mắt mình đã khóc ,khóc thật nhiều nhưng sao mà đau đến thế ,sao mà nó chẳng vơi được tí nào như thế này mình rất muốn anh lựa chọn giữa mình và cô ấy nhưng vì đã hứa là ko xen vào chuyện của anh nên mình cũng ko thể mở lời ,từng ngày ,từng ngày nỗi đau cứ mãi dằn vặc mình và 1 ngày kia lúc mà mình tưởng rằng anh và cô ấy ko còn liên lạc với nhau qua dt nữa thì mình lại 1 lần nữa đau lòng với những dòng tin nhắn trên mạng kia.Ôi! sao mà mình cảm thấy ghét cô ấy đến thế?tại sao cô ấy cứ phải xuất hiện nhi?tại sao cô ấy không ở 1 nơi xa hơn nhỉ? Tại sao mình lại sợ lời dọa nạt của cô ấy nhỉ?sao mà mình yếu mềm đến vậy?Mình ghét chính bản thân mình wa...............