clownlonely
13-02-2007, 02:02 AM
Người ta bảo tết là vui , còn đối với tôi... sao lại lạnh lẽo và tẻ nhạt đến vậy !
Từng đêm trong màn đêm xa vắng tôi nhớ tới em , tết làm gì , vui làm gì , cười sao nổi khi ko có em bên cạnh. Bây giờ em có biết , tôi đang nhớ em , nhớ khủng khiếp. Ngủ ko được , ăn ko ngon , ngồi xuống , đứng lên , màn đêm , buổi sáng lúc nào giờ nào phút nào cũng thấy hình bóng em xuất hiện. Thật là bó tay...
Tôi phải đón tết sao đây? vui sao đây? sống qua ngày thế nào bây giờ , biết vậy tôi đã tỏ tình trước khi nghỉ tết để bây giờ ko gặp được em tôi ko phải hối hận thế này.
Nói sao chuyện cũng thế , sống cứ phải sống thoai , đành chờ 2 tuần nữa để gặp em vậy... có lẽ lúc đó nỗi nhớ nhung sẽ giúp tôi thêm dũng khí bày tỏ tình cảm này. A men ! chán quá cơ !
Từng đêm trong màn đêm xa vắng tôi nhớ tới em , tết làm gì , vui làm gì , cười sao nổi khi ko có em bên cạnh. Bây giờ em có biết , tôi đang nhớ em , nhớ khủng khiếp. Ngủ ko được , ăn ko ngon , ngồi xuống , đứng lên , màn đêm , buổi sáng lúc nào giờ nào phút nào cũng thấy hình bóng em xuất hiện. Thật là bó tay...
Tôi phải đón tết sao đây? vui sao đây? sống qua ngày thế nào bây giờ , biết vậy tôi đã tỏ tình trước khi nghỉ tết để bây giờ ko gặp được em tôi ko phải hối hận thế này.
Nói sao chuyện cũng thế , sống cứ phải sống thoai , đành chờ 2 tuần nữa để gặp em vậy... có lẽ lúc đó nỗi nhớ nhung sẽ giúp tôi thêm dũng khí bày tỏ tình cảm này. A men ! chán quá cơ !