rain_and_tear
12-02-2007, 09:21 AM
♫ Anh biết mình đã yêu....
Khi lần đầu gặp em, anh đã bị thu hút bởi ánh mắt long lanh, nụ cười dễ thương...
♫ Để rồi giờ đây...
Hình bóng của em đã ngự trị trong tâm trí anh, dù là trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ ...
Và anh đã bắt đầu có cái cảm giác vui sướng mỗi khi nhắn tin và nói chuyện với em mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao...
Khi anh không thể xóa hộp thư sms của anh khi nó đã đầy chỉ vì trong đó có tin nhắn của em...
Khi anh tần ngần nhấc điện thoại gọi cho em rồi lại thôi...vì anh sợ, anh sợ lại làm phiền em...
Khi hằng ngày, anh đều đặn ghé blog của em để đọc những gì em viết chỉ mong để hiểu em nhiều hơn...
Và khi mỗi tối về, anh lại cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...
♫ Nếu em biết được rằng ....
Khi anh gửi đi một tin nhắn và mong chờ một tin nhắn reply, và nếu tin nhắn ấy không quay trở lại, anh đã buồn biết chừng nào...
Khi anh vui mừng sung sướng khi nhận được một lời ngợi khen của em, dù trước đó anh cũng đã từng được nghe những điều tương tự...
Khi anh cứ nghe mãi một bài hát chỉ vì đó là bài hát em gởi cho anh...
♫ Em có nghe người ta nói không ....
Trước đây con người có 4 tay, 4 chân...nhưng sau đó Thượng Đế tách ra, mỗi phần chỉ còn 2 tay, 2 chân... như bây giờ, nên từ đó con người luôn phải đi tìm một nửa còn lại của chính mình...
Trong tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nữa nhưng điều đó không làm nản lòng những người đang yêu...
♫ Và chính vì thế mà anh biết ....
Hàng vạn, hàng nghìn câu chữ cũng không thể nói hết được tình cảm của anh dành cho em nhiều đến thế nào...
Rằng anh mong, em sẽ là một dòng sông, anh cũng là một dòng sông, hai dòng sông cùng chảy về biển lớn...
Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi anh và em đồng hành cùng nhau....
...Viết tặng cho riêng một người....!!!
(Akita_1610)
P/s : Cảm ơn em ! Cảm ơn em vì đã xuất hiện ! Dẫu rằng đây chỉ mới là bước khởi đầu, và tình cảm chỉ đến từ phía anh...nhưng anh thật sự muốn cảm ơn em...vì em đã giúp anh nhận ra rằng "trái tim của anh còn biết rung động". Happy valentine day :)
http://files.myopera.com/akita_1610/Music/Melodies%20of%20life%20%28%20English%20version%20% 29.wma
Khi lần đầu gặp em, anh đã bị thu hút bởi ánh mắt long lanh, nụ cười dễ thương...
♫ Để rồi giờ đây...
Hình bóng của em đã ngự trị trong tâm trí anh, dù là trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ ...
Và anh đã bắt đầu có cái cảm giác vui sướng mỗi khi nhắn tin và nói chuyện với em mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao...
Khi anh không thể xóa hộp thư sms của anh khi nó đã đầy chỉ vì trong đó có tin nhắn của em...
Khi anh tần ngần nhấc điện thoại gọi cho em rồi lại thôi...vì anh sợ, anh sợ lại làm phiền em...
Khi hằng ngày, anh đều đặn ghé blog của em để đọc những gì em viết chỉ mong để hiểu em nhiều hơn...
Và khi mỗi tối về, anh lại cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...
♫ Nếu em biết được rằng ....
Khi anh gửi đi một tin nhắn và mong chờ một tin nhắn reply, và nếu tin nhắn ấy không quay trở lại, anh đã buồn biết chừng nào...
Khi anh vui mừng sung sướng khi nhận được một lời ngợi khen của em, dù trước đó anh cũng đã từng được nghe những điều tương tự...
Khi anh cứ nghe mãi một bài hát chỉ vì đó là bài hát em gởi cho anh...
♫ Em có nghe người ta nói không ....
Trước đây con người có 4 tay, 4 chân...nhưng sau đó Thượng Đế tách ra, mỗi phần chỉ còn 2 tay, 2 chân... như bây giờ, nên từ đó con người luôn phải đi tìm một nửa còn lại của chính mình...
Trong tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nữa nhưng điều đó không làm nản lòng những người đang yêu...
♫ Và chính vì thế mà anh biết ....
Hàng vạn, hàng nghìn câu chữ cũng không thể nói hết được tình cảm của anh dành cho em nhiều đến thế nào...
Rằng anh mong, em sẽ là một dòng sông, anh cũng là một dòng sông, hai dòng sông cùng chảy về biển lớn...
Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi anh và em đồng hành cùng nhau....
...Viết tặng cho riêng một người....!!!
(Akita_1610)
P/s : Cảm ơn em ! Cảm ơn em vì đã xuất hiện ! Dẫu rằng đây chỉ mới là bước khởi đầu, và tình cảm chỉ đến từ phía anh...nhưng anh thật sự muốn cảm ơn em...vì em đã giúp anh nhận ra rằng "trái tim của anh còn biết rung động". Happy valentine day :)
http://files.myopera.com/akita_1610/Music/Melodies%20of%20life%20%28%20English%20version%20% 29.wma