PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ về mẹ cha



vuonthochieuhohen
28-06-2005, 08:19 AM
từ ngày xa cách quê hương
đêm nào con cũng nhớ thương mẹ già
mong sao được ở bên cha
vòng tay âu yếm thiết tha ngày nào

những đêm trời đổ mưa rào
thương về cha mẹ ngày nào nuôi con
đêm về con ngủ chẳng ngon
trời khuya gió lạnh sương mòn núi non

ước gì tuổi nhỏ vẫn còn
cùng cha rảo bước lỗi mòn năm xưa
cho dù trời đổ cơn mưa
con luôn nhớ mẹ phương xa chưa về

khi đi ước nguyện lời thề
công thành danh toại trở về bên cha
bây giờ con ở rất xa
cầu cho cha mẹ quê nhà bình an
__________________________________________________ ________________________
bài thơ này, vườn thơ xin gửi tới cha mẹ quê hương của các bạn , cũng như cha mẹ của
vườn thơ vậy. con luôn cầu chúc cho cha mẹ ở quê được mạnh khoẻ và trẻ mãi mãi cha mẹ nha , con xin hứa với cha mẹ. con sẽ là con ngoan của cha mẹ và giúp ích cho toàn xã hội.

vuonthochieuhohen
10-07-2005, 02:22 AM
quê hương không biết ra sao
lâu rồi con nhớ làng cao quê mình
hồn nhiên như ánh bình minh
giá như có mẹ có cha nơi này

Kẻ Trắng Tay
18-09-2005, 06:42 PM
sao mà bạn viết thành bài
bồi hồi dung động nhớ nhà quá đi
làm mình tháo thức hôm đi
nhớ tới bố mẹ tiến đi hôm rồi
về nhà sao quá xa sôi
chỉ mong ngày về với bố mẹ thôi

con nhớ bố mẹ lắm bố mẹ ạ , bố mẹ ngắng đợi còn hai năm nữa con sẽ về bố mẹ nhé .
con cũng luôn cầu chúc cho bố mẹ khoẻ mạnh như xưa bố mẹ nhé , con chao bố mẹ )

Chanh Chua
19-09-2005, 01:27 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Dạ thưa Mẹ, từ sau ngày đưa tiển
Con chưa về như đã hẹn, Mẹ ơi!
Ngày con đi, nghèn nghẹn nước mắt rơi
Kể từ đó, con xa rời quê Mẹ.

Trời cũng buồn nên trời làm mưa nhẹ
Có giọt nào trong mắt Mẹ long lanh
Xa quê hương, lòng con thật chẳng đành
Lìa cách Mẹ, cuộc đời thành côi cút.

Tuổi thơ xưa là những ngày hạnh phúc
Mẹ ru hời bằng những khúc ca dao
Trên đồng xanh, thơm hương lúa ngạt ngào
Êm ái đó đưa con vào giấc ngủ.

Con nhớ quá khi trời làm mưa lũ,
Nước trắng đồng, mình khoai củ có nhau,
Mái tranh nghèo, trống trước lại dột sau,
Manh áo rách, mẹ đêm thâu ngồi vá.

Giờ con sống nơi quê người xứ lạ,
Vẫn thương hoài manh áo vá ngày xưa.
Mẹ một mình lạnh lẽo dưới gió mưa,
Con ấm áp cũng bằng thừa, Mẹ ạ!

Bởi xa quê nghẹn ngào trong tấc dạ,
Vui sướng gì, đời vội vã áo cơm!
Nơi quê mình ruộng lúa có còn thơm?
Cây dừa cổi có còn đơm những trái?

Con đường đất tuổi thơ con chạy nhảy,
Chắc bây giờ mòn mõi trải thời gian.
Gốc phượng già bên hiên mái trường làng,
Tên con khắc cũng phai tàn đi mất.

Dạ thưa Mẹ, con cố ngăn tiếng nấc,
Đêm tàn rồi vẫn thao thức riêng con.
Nhớ quê hương, năm tháng sống mõi mòn
Thương tình mẹ, nghe tủi hờn quặn thắt...
___________________________

vuonthochieuhohen
29-09-2005, 05:42 AM
Mẹ Cha nay tuổi đã già
Con luôn ghi nhớ Mẹ Cha suốt đời
Mẹ Cha tuổi đã năm mươi
Mà luốn nhắc đến tuổi đời của con

Dạy con từ thủa còn non
Cha Mẹ gánh vác đã mòn đôi vai
Bây giờ con lớn thành trai
Công ơn cha mẹ như ngàn biển khơi


Đáp hoài con cũng chẳng rời
Tình sâu nghĩa nặng mẹ ơi! con từng
Cầu cho cha mẹ trăm mừng
Tuổi xuân muôn thủa theo từng thời gian

Mọi người ai cũng gian nan
Cầu cho cha mẹ muôn ngàn ánh sao
Đêm nào cũng sáng trên cao
Không bao giờ tắt người nào cũng vui ..................