PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh nhớ em!



PhongVan_VoDanh
12-02-2007, 06:42 AM
Em ơi!Không biết vì sao ông trời lại nỡ chia lìa đôi ta khí mà chúng ta mới trải qua bao nhiêu những cản trở của thế giớ loài người bất công để chúng ta mới có thể đên được với nhau.
Vậy mà tại sao em lại nỡ bỏ anh ở lại một mình ở nơi mà chúng ta trải qua bao nhiêu đau khổ,tuổi nhục mới giành được hạnh phúc vậy em?Anh sống nơi đây một mình như là người điên,kẻ khùng,bóng hình em lúc nào cũng luôn ẩn hiện trong tâm trí anh mọi lúc,mọi nơi.Dù có như thế nào thì em la nữa cuộc đời của anh,không có em anh không thể nào sống nổi.Anh không thể nào biết được thời gian có thể làm anh nguôi ngoai đi sự đau khổ này không.Trước khi em xa rời vòng tay anh em vẫn còn lo cho cuộc sống sau này của anh,nhưng mà anh không thể thưc hiện được nguyện vọng cuối cùng của em khi em từ biệt anh ra đi không bao giờ trở lại.Làm sao anh có thể nào tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình được khi mà em đã không còn ở trên cõi đời này nữa.Làm sao anh có thể quên được em khi àm trái tim lẫn tâm hồn anh đã giành chọn cho em.

[COLOR="Red"][B]edit vì phần cuối có đẫn links

Kẹo Me
12-02-2007, 06:45 AM
văn vẽ lai láng ghê nhĩ ! chúc đắt hàng ! :hihi:

PhongVan_VoDanh
12-02-2007, 06:48 AM
cám ơn nhiu :so_funny: :bicycle: :thatall: :wavey: :rang: :dien:

Hàn Tuyết
12-02-2007, 09:09 AM
Khe khe!Cũng khá đó,thế dsax làm lành chưa đo?

PhongVan_VoDanh
13-02-2007, 02:15 AM
ah, cám ơn, làm lành rồi :D