PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ru buồn



Gió_ấm
12-02-2007, 03:24 AM
Ngủ đi ta hỡi ngủ đi
Ngủ cho quên hết những gì đã qua
Giấc ngủ xoa diu xót xa
Ngủ đi ta nhé cho qua nỗi buồn

**qiutian**
12-02-2007, 05:58 AM
Giấc mơ nào đưa em về nơi ấy
Một bóng hình em ngỡ đã lãng quên
Có một chiều trên con phố không tên
Ta tìm được một nửa hồn đang thiếu
Em gặp anh như một điều kì diệu
Hạnh phúc nào choáng ngợp cả hồn em
Ngày trôi nhanh như bóng nắng qua thềm
Em lầm tưởng tình yêu là mãi mãi
Đối với anh chỉ là lần vụng dại
Đến một ngày người cũng phải ra đi
Em âm thầm chẳng giọt lệ hoen mi
Nhưng trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn
Cố tìm quên những tháng ngày hò hẹn
Nhói con tim nhưng phải cố thôi anh
Em hiểu rồi tình yêu rất mong manh
Chẳng bao giờ em yêu thêm lần nữa
Tình yêu đầu vội tàn như đốm lửa
Chút tro tàn em giữ lại riêng em
.............................................
Chả hỉu đang vít gì nữa !!!^0^

LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 10:58 PM
đớn đau mới hiểu lòng người
đớn đau mà vẩn gượn cười với em
thư người mới gởi đã xem
xem rồi mới hiểu là em tuyệt tình.

Gió_ấm
13-02-2007, 04:02 AM
Đất trời tình ý bướm yêu hoa
Ngàn năm không đổi bướm hoa rập rình
Nhân gian lãng tử si tình
Đời đời kiếp kiếp chữ tình khắc ghi
Dẫu rằng cuộc sống phân ly
Đã yêu trọn kiếp khắc ghi bóng hình