PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt tình thơ



tieutuong
11-02-2007, 10:08 PM
Bao năm tung hoành vì nghiệp lớn
Giật mình tỉnh giấc mộng cô đơn
Chuyện muôn đời anh hùng và mĩ nữ
Con tim lạnh quỳ phục trước giai nhân.
.
***

Dương Châu đó bao năm thề nguyện
Cùng trăng sao ta hẹn ước ngàn đời
Nhưng duyên số đưa tình ta dang dở
Để đông về phai nhạt chuyện đôi ta.

***

Đêm Noel không em đêm lạnh giá
Tuyết phủ đầy lấp dấu chân qua
Nâng chén rượu sầu ta say theo gió
Cạn hết ly này ta ngạo nghễ cùng mây.

***

Để tình ta chìm trong những cơn say
Cơn say tình của một kẻ tình si
Hay nỗi sầu tình của người ra đi
Biết còn gặp lại trên nẻo đường thiên lý.

LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 11:35 PM
sống trong gian hồ vì thất nghiệp
cố tranh giành để bắt kiệp đàn anh
những trận đánh chỉ có sanh với tử
mấy ai biết trước mà giữ thân mình
**********
anh hùng ngày xưa vì buôn thả
mây gió chen nhau kín cả trời
xưa ta trao nhau một lời ước
để giờ trôi theo nước Sông Tiền.
**********
đêm trung thu trăng vàng rực rỡ
mà đôi ta giờ ở hai đầu
ta với nàng đã lâu không gặp
ta mơ rằng mình sắp gần nhau
**********