3_lotai_choi
11-02-2007, 11:35 AM
Anh ơi , thế mà đã 3 năm rồi anh nhỉ. Hôm nay N nói , em mới nhớ là bọn mình đã quen nhau 3 năm rồi , Quen nhau lâu vậy , nhưng thời gian chúng ta bên nhau ko nhiều. Bao lâu anh nhi , ừ , gần 5 tháng thôi. Tại sao em lại quen anh muộn vậy nhỉ. Quen anh vào cái lúc mà em đã quyết định ra đi để tim cho mính 1 tương lai mới , 1 tương lai ở nơi đất khách quê người. Em ân hận vô cùng anh ơi , Mà không , có lẽ tình yêu của em dành cho anh chưa đủ mạnh mẽ để em có thể đủ can đảm để ở lại VN. Bây giờ , mệt mỏi trên xứ người em mới thấy minh ngu ngốc biết bao. Em fai làm như thế nào để được trỏ về đây anh. Có lẽ , em sẽ ko nên hèn nhát như thế. Em còn 5 năm học nữa trên đất người này. Dù sao em nghĩ chuyến đi này ko vô nghĩa như em tưởng , ít ra nó đã cho em hiểu hơn về cuộc sống của những người Việt xa xứ trên mảnh đất này.
Dù sao với em , Việt Nam thật tuyệt vời , anh là mãi mãi , bạn bè em là tất cả. gia đình em là trên hết. Và , anh ơi , đừng quên em anh nhé. Chúc anh luôn hạnh phúc và sớm tim đc tình yêu mới của mình anh nhé.
yêu anh va nhớ anh thật nhiệu
Anh ơi , Tết sắp đến rồi. Hôm nay em định phone về cho anh , nhg nghĩ đi nghĩ lại , em nghĩ ko nên. Thôi , cứ để mọi việc như thế anh nhé. TK......_Q
Dù sao với em , Việt Nam thật tuyệt vời , anh là mãi mãi , bạn bè em là tất cả. gia đình em là trên hết. Và , anh ơi , đừng quên em anh nhé. Chúc anh luôn hạnh phúc và sớm tim đc tình yêu mới của mình anh nhé.
yêu anh va nhớ anh thật nhiệu
Anh ơi , Tết sắp đến rồi. Hôm nay em định phone về cho anh , nhg nghĩ đi nghĩ lại , em nghĩ ko nên. Thôi , cứ để mọi việc như thế anh nhé. TK......_Q