PDA

Xem đầy đủ chức năng : Liên thơ 2 chữ cuối < tiếp >



éc_min
11-02-2007, 11:13 AM
Cả hai đều đã hững hờ
Thì thôi ta chẳng biết thơ tặng người
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Lối về chân bước người ơi có buồn

Pic đầy rồi nhờ Mod di dời nơi mới cho bà kon làm thơ tiếp :D:D. Thx

Seafoam
11-02-2007, 11:38 AM
Có buồn có nhớ có thương
Có nhiều nhưng tiếc vấn vương hết rồi
Người ta chẳng nhớ đến tôi
Tôi ngồi tôi khóc đất trời chẳng thương !

trọn kiếp trai hùng
11-02-2007, 11:41 AM
Chẳng thương nữa thật sao ai
Ta còn đong đếm tháng ngày xưa kia
Vì đâu duyên đã đứt lìa
Yêu thương còn đấy ,đầm đìa xót xa

Seafoam
11-02-2007, 12:01 PM
Chẳng thương nữa thật sao ai
Ta còn đong đếm tháng ngày xưa kia
Vì đâu duyên đã đứt lìa
Yêu thương còn đấy ,đầm đìa xót xa
Đầm đìa nước mắt ,dầm dề
Anh ơi ở lại,anh về cới em
Cho chung gối ấm chăn mềm
Cho em khỏi ngóng bên rèm ,sớm hôm !

mistaken ...:D ok the other did it ..let it be

Vịt Ngố
11-02-2007, 12:01 PM
Xót xacho mối tình đầu
Người ơi người ở nơi đâu tôi buồn
Đâu còn hình bóng thân thương
Năm năm xa cách vẫn thương trong lòng

Cho một người bạn thơ cũng là tâm trạng của mình

arsenelupin
11-02-2007, 09:07 PM
Trong lòng em đã quên anh
Thì thôi anh cũng đành lòng quên em
Để rồi thức trắng bao đêm
Anh thề sẽ chẳng yêu thêm người nào
Đêm đêm làm bạn với sao
Mơ về ngày ấy ngọt ngào đắm sạy

LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 03:33 AM
Đắm say từ cõi yêu đương
Thấy người trong mộng mới thương mới mừng
Thấy người nước mắt rưng rưng
Để anh đâu xót trong từng phúc giây
Thôi rồi thôi kể từ nay
Mất em mới biết mới hay tình buồn
Giờ thì người cũng đi luôn
Để ta đau khổ đến muôn vạn phần.

giotleamtham
12-02-2007, 06:22 AM
Vạn phần lỗi ở nơi ta
Vì ta khiến sự mới ra thế này
Ta nào có muốn chia tay
Nhất thời bồng bột đã gây lỗi lầm

KMK

khuyen
12-02-2007, 06:47 AM
anh đã nghe và đã thuộc lầu
cả người rung động bởi thương đau
chỉ vì mê mẩn và khoan khoái
anh cắn lời thơ để máu trào

arsenelupin
12-02-2007, 07:24 AM
Máu trào đỏ thắm biết không em
Tim anh tan nát ,tay em bóp
Còn chút tình xưa đừng thương tiếc
Tình ta xin đoạn tuyệt từ đây.

XxGaUxBeOxX
12-02-2007, 07:27 AM
Máu trào đỏ thắm biết không em
Tim anh tan nát ,tay em bóp
Còn chút tình xưa đừng thương tiếc
Tình ta xin đoạn tuyệt từ đây.

LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 09:18 PM
vạn phần lỗi ở nơi ta
vì ta khiến sự mới ra thế này
ta nào có muốn chia tay
nhất thời bồng bột đã gây lỗi lầm
***************
lỗi lầm anh đã gây ra
giờ anh nhận lỗi để ta làm lành
mà em chẳng hiểu cho anh
để anh đau khổ cũng đành sao em.

giotleamtham
13-02-2007, 03:42 AM
vạn phần lỗi ở nơi ta
vì ta khiến sự mới ra thế này
ta nào có muốn chia tay
nhất thời bồng bột đã gây lỗi lầm

***************
lỗi lầm anh đã gây ra
giờ anh nhận lỗi để ta làm lành
mà em chẳng hiểu cho anh
để anh đau khổ cũng đành sao em

***************
Sao em lại nỡ đành lòng
Chỉ vì anh đó lòng vòng dây dưa
Tối ngày cứ mãi bông đùa
Chia tay em chọn cho vừa lòng anh

KMK

Vịt Ngố
13-02-2007, 05:05 AM
Sao em lỡ xa anh
Như lá phải xa cành
Như đàn chim xa tổ
Cho anh buồn bỡ ngỡ
Cuộc tình mờ trong em

cún xinh
13-02-2007, 08:32 PM
trong em đây một giấc ngủ êm đềm
một giấc mơ một ngày người quay lại
rồi giấc mơ, về hai từ mãi mãi
lại tan tanh với chỉ một vần thơ

Sieu Khung
13-02-2007, 09:11 PM
[B][COLOR="Blue"][U]Vần Thơ anh là lời tâm sự
Gởi về em muôn vạn tiếng yêu thương.

LaNg_tu_Ti
13-02-2007, 10:00 PM
vạn phần lỗi ở nơi ta
vì ta khiến sự mới ra thế này
ta nào có muốn chia tay
nhất thời bồng bột đã gây lỗi lầm
*************
lỗi lầm anh đã gây ra
giờ anh nhận lỗi để ta làm lành
mà em chẳng hiểu cho anh
để anh đau khổ cũng đành sao em
**************
sao em lại nở đành lòng
chỉ vì anh đó lòng vòng dây dưa
tối ngày cứ mãi bông đùa
chia tay em chọn cho vừa lòng anh
*************
lòng anh thì rất chân thành
vì em giận mãi để anh đâu lòng
anh giờ cứ mãi trong mong
mong người suốt kiếp nằm trong tim mình

prettyanhthu
14-02-2007, 05:40 PM
yêu thương nhung nhớ người xa
đi đường đã ba bốn năm chưa về
ngày ngày chạy theo đam mê
người ơi, em đây chớ, có chờ nữa

dungnhinanh_em
14-02-2007, 08:34 PM
Sao em lỡ xa anh
Như lá phải xa cành
Như đàn chim xa tổ
Cho anh buồn bỡ ngỡ
Cuộc tình mờ trong em
trong em bây giờ tình còn đó
người xưa xa cách phương trời nhớ
nơi đây mình em cùng hoài niệm
sẽ nhớ sẽ thương sẽ vấn vương



tặng em anh hy vọng em sẽ vượt qua được nỗi đau này và anh sẽ luôn bên em chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng em ! cố gắng lên em nhé

Vịt Ngố
15-02-2007, 12:53 AM
Vấn vương vương vấn ôi vấn vương
Phương xa cách biệt người có biết
Tôi vui trở lại sống trọn kiếp
Anh mãi trong tôi một tình thương

Cám ơn những đồng cảm của dungnhinanh, có lẽ chúng ta chung cảnh nên dễ thông cảm hơn

dungnhinanh_em
15-02-2007, 03:45 AM
tình thương tình nhớ tình đợi chờ
tình đến người đi thật bất ngờ
còn lại trong tôi một nỗi buồn
em đi để lại một nỗi đau

pig_zero
15-02-2007, 03:53 AM
Tình thương thương tình tình thương nhớ
Nhớ tình tình nhớ nhớ tương tư
Tương tư tơ tưởng tình có nhớNhớ nhớ thương thương một bóng hồng

trời có người nhanh hơn mình 1 bước

pig_zero
15-02-2007, 04:08 AM
Bóng hồng nhát thấy mà thương
Thương cho số kiếp hồng nhan ê chề
Ê chề tựa kiếp nàng kiều
Thương kiều sử kể thương đời là em:bicycle:

pig_zero
15-02-2007, 04:22 AM
Lá buồn lá rụng tả tơi
Người buồn người uống bia hơi đỡ buồn
THƠ HƠI NHẢM NHƯNG LỚP TUI THÍCH LẮM

Vịt Ngố
15-02-2007, 05:20 AM
Đỡ buồn một khoảng thời gian
Mùa xuân chớm đến phá tan nỗi buồn
Không còn cái cảnh mưa tuôn
Tôi mang bỏ hết nỗi buồn đón xuân

thanlongcodon
15-02-2007, 07:14 AM
xuân xưa tôi đã gặp em
một mảnh tình tôi trót trao người
mà người chẳng biết gìn giữ cho
để xuân nam nay 1 mình ngôi........... ngẩn ngơ

tieubachlongtctn
15-02-2007, 08:09 AM
ngẩn ngơ rồi lại đợi chờ
để cho tôi mãi giấc mơ chẳng còn
em ơi chín đợi mười non
xin em cứ đợi anh còn trông theo

dungnhinanh_em
15-02-2007, 08:37 AM
Đỡ buồn một khoảng thời gian
Mùa xuân chớm đến phá tan nỗi buồn
Không còn cái cảnh mưa tuôn
Tôi mang bỏ hết nỗi buồn đón xuân
đón xuân mới một mùa xuân mới
ko biết năm nay thay đổi gì
chỉ thấy trong lòng cứ xốn sao
bao năm rồi mới thấy thế này

tieubachlongtctn
16-02-2007, 05:46 AM
thế này là tại làm sao
thế này là tại lối vào tương tư
yêu em chín đợi mười chờ
yêu em chẳng thể phai mờ thời gian

pinocchio
17-02-2007, 07:57 AM
Thời giantôi nghĩ về người
Từ khi tôi thấy nụ cười tươi xinh
Trải bao nắng gió một mình
Bao giờ mới được tay xinh cầm vào:love-smil:

Vịt Ngố
18-02-2007, 04:40 AM
Cầm vào trong tay một chút gió
Để lòng ta không còn bỏ ngỏ
Đong đầy mắt những tia nắng nhỏ
Trong tim ta tình mãi ấm nồng

macanh
18-02-2007, 08:33 PM
Ấm nồng trong tim tình yêu ấy
Thoảng chút gió buồn lướt qua
Kí ức dâng trào lòng rạo rực
Tình kia lúc buồn, lúc vui ,ngươi nhớ chăng

tieubachlongtctn
19-02-2007, 08:45 PM
nhớ trăng một thủa dại khờ
để anh còn lại với ngờ với oan
dòng đời vất vả lo toan
chỉ mình anh với ngút ngàn đắng cay

vuaanmay
20-02-2007, 04:54 AM
Đắng caymột kiếp đa tình
Thương thay 4 chữ "chúng mình chia tay"
Ngại thay nói 1 chữ tình ,
Ngán thay khi để một mình chữ yêu.

tieubachlongtctn
21-02-2007, 07:23 AM
chữ yêu anh nhuộm vần sầu
chữ thương chữ nhớ chữ đau để lòng
em ơi chín núi mười sông
duyên tình anh mãi trong lòng ghi sâu

éc_min
03-01-2009, 03:08 AM
Dư âm còn đọng từ nhau
Cơn mơ chạm phải nỗi đau lại dài
Tìm gì trong giấc bi ai
Quay về đành tạm một vài cơn vui

pe_love_thanh
03-01-2009, 03:12 AM
cơn vui nổi trong lòng tôi
nổi buồn giá lạnh vẫn ngự trong tim tôi
ai có thể đánh thức nó được đây
nó bình yên trong tim tôi
tôi mong một ngày nào đó nó sẽ biền mật

livilR.Nguyen
03-01-2009, 03:34 AM
Biến mất một khoảng yêu đương,
anh về nhặt lại chút hương bên thềm.
Tình em còn lại dư âm ,
tình anh một nẻo âm thầm bên trăng.

heo dễ thương
03-01-2009, 06:05 AM
Bên trăng một kẻ trăm lo lắng
Nhớ nước nhớ người nhớ quê hương
Ôi buồn thay trăng đêm nay lẳng lặng
Chẳng chút chia buồn chút say say...

ha_kute
03-01-2009, 06:22 AM
từ đây ta chả còn chi
xin người đừng nhớ những gì bên nhau
từ nay cho đến về sau
còn đâu những phút người đưa ta về

tjeuthu_bc
03-01-2009, 06:52 AM
ta về một cõi đơn côi
quay lưng bỏ lại...bồi hồi đắng cay
ân tình xưa đã nhạt phai
mà sao cứ nhớ về hoài cõi mơ

boy_8xpro
03-01-2009, 10:27 AM
Cõi mơ xa tắp nghìn trùng
Mơ làm chi hỡi,thêm nhiều ước mơ
Giấc mơ có thật sự đâu
Thà ta đứng tới vươn vai đi tìm

Shady Shane™
03-01-2009, 11:20 AM
Đi tìm một bóng hình ai
cứ đi, đi mãi biết đâu đường về
phong ba bão táp chuyển dời
giấc mơ xưa đó biết tìm nơi đâu

lukhachmuathu
03-01-2009, 11:46 AM
Nơi đâu là bến là bờ
Để ta tìm đến mà chờ hơi xưa
Đi về một buổi chiều mưa
Nào ai có biết ngày xưa không còn

livilR.Nguyen
03-01-2009, 04:37 PM
không còn kẻ đón người đưa,
con đường lá rụng ngày xưa âm thầm.
Tình yêu chỉ đến một lần,
sao em lấy kẻ chưa lần yêu thương ?!!!

boy_8xpro
03-01-2009, 08:17 PM
yêu thương những mấy kiếp hồng
cưộc tình tan vỡ như là thoáng qua
yêu thương như lá với hoa
hoa tàn rũ cánh,lá nào có tươi

tjeuthu_bc
03-01-2009, 08:30 PM
có tươi chăng những nụ hồng?
tươi làm sao được khi lòng đã phai
thôi thì rũ bỏ tháng ngày
bắt đầu sống tốt từ ngày hôm nay

livilR.Nguyen
03-01-2009, 08:38 PM
Có tươi chăng đóa hoa chiều?
Có ko ánh nắng hẩm hiu đêm buồn?
Có ai còn giữ njềm thương?
Có anh vẫn mãj vấn vương tình khờ!!!

livilR.Nguyen
03-01-2009, 08:48 PM
Hôm nay tình khờ giấu vào tim.
Ta nhìn lá biếc ,lá lặng im.
Chợt nghe hơj lạnh tê da gáy,
có khúc nhạc tình giữa lặng thinh .
(bj bắt bàj trước nên làm cả 2 chữ hôm nay,tình khờ lun)

Lost.
03-01-2009, 10:24 PM
Lặng thinh trong giấc mơ chiều
Mùa xuân gõ cửa hỏi điều hôm xưa
Ai về , ai nhớ ai chưa
Mùa về gửi gắm vẹn vừa tin yêu

tjeuthu_bc
04-01-2009, 01:40 AM
tin yêu anh khi chưa hiểu rõ
sao tình đầu không thể đắn đo
njềm tin chỉ còn là cát bụi
không nhận lại nhưng vẫn cứ cho

Hugo_mecxi
04-01-2009, 07:02 AM
Cứ cho đi hết để xem sao
Làm người ai nỡ hắt má đào
Cho đi sẽ nhận nhiều cung phú
Niềm vui không đủ hận sẽ cao!

dao_sy_hau
05-01-2009, 01:48 AM
Cứ cho đi hết để xem sao
Làm người ai nỡ hắt má đào
Cho đi sẽ nhận nhiều cung phú
Niềm vui không đủ hận sẽ cao!
sẽ cao lên được mấy phân
nếu ta chịu khó tăng cân tập xà
để nàng hết nói vào ra
người đâu như thể cẳng cà điếu xe

livilR.Nguyen
05-01-2009, 06:19 AM
Điếu xe có nghĩa là chj?
Từ còn chưa rõ lấy gì viết thêm?
Hay là nój đạj cho êm,
tác gjả ko mún aj ljên thơ mình.

heocon_kc
05-01-2009, 06:56 AM
Thơ mình viết có mong người thấu hiểu?
Tất nhiên rồi nhiều người hiểu càng hay
Những vui buồn sung sướng lẫn đắng cay
Mang vào đây ta tâm sự giải bày

Đầu Gấu
06-01-2009, 09:24 PM
Giải bày nàng thấu tỏ lòng anh
Khoảng cách xa xôi dạ không đành
Ví dầu nghịch cảnh ta cách trở
Ngày về duyên thắm mộng ngày xanh!

heocon_kc
06-01-2009, 10:51 PM
Ngày xanh thưở ấy còn không
Mình tôi một bóng ngóng trông rối bời
Trên đường rảo bước rong chơi
Khi nao mỏi gối ai về chốn xưa

pe' heo mot mi'
07-01-2009, 02:32 AM
Từ đây hai đứa chia hai ngã
Chốn xưa mòn mỏi bóng ai về
Nắng chiều len lỏi trong nỗi nhớ
Sưởi ấm lòng ai chốn mong chờ? :)

khỉ khờ
07-01-2009, 05:56 AM
Mong chờ chi cho lòng thêm mệt
Mở lòng thay mới có hay hơn?
Hãy quên cái cách giận hờn
Là hoa lại nở lại đơm thôi mà

dao_sy_hau
07-01-2009, 05:58 AM
mong chờ một tiếng hồi âm
sao người không nói lặng câm hững hờ
làm hồn tôi thấy thẫn thờ
chẳng còn gì nữa bất ngờ ngày mai

dao_sy_hau
07-01-2009, 06:11 AM
Mong chờ chi cho lòng thêm mệt
Mở lòng thay mới có hay hơn?
Hãy quên cái cách giận hờn
Là hoa lại nở lại đơm thôi mà
thôi mà đừng có làm kiêu
nếu làm kiêu quá tôi liều đấy nghe
tôi liều tôi sẽ lăm le
yêu em không nói cò kè một hai

heocon_kc
07-01-2009, 06:41 AM
Một hai đôi bướm lượn vòng quanh
Hoa khoe sắc thắm ngát trên cành
Hoa nào đâu biết mong manh phận
Bướm có tiếc thương ... xác hoa tàn

khỉ khờ
07-01-2009, 07:54 AM
Hoa tàn rùi cành kia trơ trụi
Màu sắc kia đã vắng bóng rùi
Biết bao giờ xuân xanh lại tới
Để rừng hoa khoe sắc mọi nơi

thiên sứ trắng
07-01-2009, 11:42 PM
từ dây mỗi đứa một đường
trái tim rỉ máu có ai thương
em đây còn nghĩa cho thêm muối
hòa máu tim anh uống với đường

nhiep_phong2000
10-01-2009, 08:07 AM
từ dây mỗi đứa một đường
trái tim rỉ máu có ai thương
em đây còn nghĩa cho thêm muối
hòa máu tim anh uống với đường

với đường xưa rợp bóng u hoài
Lòng chợt buồn, bởi xa cách người yêu
Em về quê, lòng tôi nhớ thương nhiều
Bao mộng ước, nhiều điều anh chưa nói !

Không từ biệt,sao em đi quá vội?
Anh chưa ngỏ lời, để nói tiếng yêu em
Trở lại nhà, càng cãm thấy buồn thêm
Người xưa đó, giờ đây đà vắng bóng

khỉ khờ
11-01-2009, 12:29 AM
Vắng bóng người rồi ta nhớ thương
Còn ai? vẫn đợi cuối con đường
Chờ em quay lại tình thấm đượm
Để lòng chẳng phải vấn với vương

thiên sứ trắng
11-01-2009, 02:32 AM
với vương nợ cũ trần đời
người vui ong bướm lả lơi
có hay em đợi sương rơi mi sầu
anh đừng đi nữa trở về mau
về lau nước mắt những ngày đã xa
về chốn cũ nối lại tình ta
anh về đi nếu anh còn thương nhớ
anh ko về tình vỡ tim đau

khỉ khờ
11-01-2009, 02:36 AM
Tim đau thay khi người quay gót
Để mình ta đau xót cô đơn
Như bông hoa đã héo trong vườn
Không sắc thắm tâm hồn lạc lõng

( Với vương như của thiên sứ là chưa được đâu đấy)

thiên sứ trắng
11-01-2009, 02:44 AM
lạc lõng giữa đời thiên sứ tìm anh
như cánh nhạn cuối trời tìm bạn
anh ở rừng sâu kiếp trần gian
thiên sứ cao sang sao tìm thấy

Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 01:12 AM
tìm thấy anh vẫn như ngày ấy
vẫn dáng người vẫn giọng nói ngày xưa
chỉ khác giờ đây trái tim anh thay đổi
sánh bước bên ai lòng có nhớ về em

khỉ khờ
12-01-2009, 03:15 AM
Về em, anh nghĩ suốt cả đêm
Làm sao quên được nhưng tìm ở đâu
Anh đây vốn chẳng sang giàu
Nhưng lòng chân thật nguyện cầu yêu em

thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:25 AM
yêu em ko biết lòng có thật
xin để lòng dc tỏ nghe anh
yêu em sao để em đông lạnh
để hạt mưa buồn làm ướt mi em

khỉ khờ
12-01-2009, 03:31 AM
Mưa vô tình hay tại lệ xấu xa
Làm ướt má em, ướt vai ta
Hãy thôi đừng khóc em yêu ạ
Anh luôn bên cạnh sẽ không xa

thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:36 AM
không xa em hay là ai khác
để mưa làm tan tác cánh hoa
trông theo anh ngày tháng đã qua
mà ướt đẫm lòng hoa anh có hiểu

khỉ khờ
12-01-2009, 03:38 AM
Có hiểu anh không em
Hay đã vội vàng quên
Vội vàng không chờ đợi
Để ta đớn đau thêm

thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:56 AM
đau thêm hai tiếng sao chua sót
đau lòng em hay trái tim anh
anh có biết rằng trái tim em lạnh
khi biết rằng anh đã sang ngang

nhánh cỏ hoang
12-01-2009, 04:26 AM
sang ngang em chôn bao kỉ niệm
của một thời đôi ta có nhau
anh ra đi có nhớ về em
nơi đây em vẫn mong anh về

Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 04:29 AM
sang ngang để tình em giang dở
anh về suy nghĩ lại đi anh
anh phụ tình em đã đành
cớ sao còn phụ thêm ngươì khác

thiên sứ trắng
12-01-2009, 04:34 AM
người khác em người không thể biết
rằng tình em vạn kiếp vẫn trao anh
em đâu ngờ anh là kẻ sở khanh
có em rồi anh vẫn yêu người khác

nhánh cỏ hoang
12-01-2009, 04:35 AM
người khác kia là ai hả em?
là người anh yêu hay là em
anh chỉ yêu mình em mà thôi
sao em luôn nghi ngờ tình anh

livilR.Nguyen
12-01-2009, 04:43 AM
tình anh gửi tận trăng thâu,
chờ cơn mưa dứt âu sầu bên sao.
Trăng rơi bóng nước bạc đầu,
lá vàng trôi đến tình nào đẹp hơn?

Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 04:43 AM
đẹp hơn là tình em trao anh
như ngàn vì sao đêm long lanh
gió thổi mưa bay ngoài cửa sổ
tình em trao anh mãi nồng nàn

thiên sứ trắng
12-01-2009, 04:54 AM
nồng nàn men rượu biết ai đau
anh bên người mãi để em sầu
em say tình ái nên lòng tủi
tìm vào men rượu để quên anh