phuthuyanthitnguoi
10-02-2007, 07:14 AM
Những ngày Valentine trước đối với L chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng năm nay cảm giác của L lại khác. Làm tất cả để rồi L được gì hả H? Giờ thì mình là gì? Không phải là bạn cũng chẳng phải là cái gì hơn thế, cũng hơi buồn nhưng mà đó cũng không phải là tất cả với L đâu H àh. Có lẽ mọi chuyện L làm là sai, nhưng quan trọng đối với L, đó là những chuyện mình nên làm vì tình cảm của mình. Ít ra thì L cũng là người dũng cảm phải không H? Đối mặ với những chuyện như thế cũng chẳng dễ dàng gì nhưng cuối cùng thì L cũng vượt qua được hết. Nhưng có lẽ đến đó cũng chưa hết chuyện đâu, nếu thế thì trời chẳng sinh ra con gái làm gì. Khó có thể quên đi mọi chuỵên thật đó. Không hiểu sao dạo này L nghĩ đến H nhiều như thế, nhưng mà nghĩ tới những chuyện không tốt mà thôi. Ngày hôm nay là như vậy, có thể này mai sẽ khác, cũng có thể là không. Nhưng L rất buồn, ngay cả khi L muốn làm một người bạn tốt với H mà cũng khó như vậy sao? L cũng chẳng biết trách ai ngoài tự trách bản thân, có lẽ L nên giữ mối quan hệ như cũ thay vì đẩy nó lên tầm khác phải không? Nhưng mà dù sao thì mọi chuỵên cũng đã như thế rồi, cũng chẳng nên buồn làm gì hết. Ngủ ngoan nhé ngày xưa...