Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 LẦn NỮa TÔi PhẠm Sai LẦm



..::peony::..
10-02-2007, 06:36 AM
Trước khi tôi nói ra điều này mong các bạn trong H2T cũng thông cảm cho tôi.Bước chân vào hoa học trò với tư cách là một thành viên mới tôi hào hứng gửi cho các bạn trong H2T những bài mà tôi sưu tầm được từ 1 số wedsite khác (theo tôi đó là những bài hay) nhưng ngờ đâu vô tình tôi lại khiến anh phải đau ,phải buồn vì tôi. Giờ tôi phải làm sao giải thích cho anh hỉu bây giờ (bởi vì chính tôi cũng ko biết tôi đã lấy ra từ wedsite nào nữa)tôi cứ mãi tìm trong vô vọng,tìm kím cái mà tôi cho rằng đó là "bằng chứng" để chứng minh tôi yêu anh,trong tôi chỉ có mình anh nhưng tôi biết bắt đầu từ đâu và làm sao tôi giải thích với anh khi mà bây giờ tôi đã bất lực.Tôi rất muốn thốt lên "MONG ANH HÃY TIN EM VÌ EM VẪN MÃI CÓ ANH THÔI"nhưng làm sao mà thốt nên lời khi mà chính tôi đã không biết bao lần xin anh tin tưởng ở nơi mình,và có lẽ tôi luôn là người có lỗi.Là con gái chẳng dám nói lời iu nhiều lúc tôi ước tôi có thể chủ động hôn lên má anh,ôm anh thật chặt .................tôi chẳng mong gì hơn chỉ xin anh hỉu rằng trong tim tôi chỉ có mỗi anh thôi và nó chẳng còn chổ trống nào để chứa thêm 1 người khac.............TÔI YÊU ANH NHIỀU LẮM
ANH ƠI VÔ TÌNH EM ĐÃ LÀM ANH PHẢI ĐAU XIN LỖI ANH NHÉ!EM MÃI YÊU ANH

hooded_angel
10-02-2007, 08:56 AM
2 Bạn nên quý trọng những gì mình đã có. Mình nghĩ bạn trai kia nên chấp nhận lời xin lỗi này.Để kiếm được người mình ui thật tình ko dể. vì vậy cần phải thận trong trước khi nói chia tay.

..::peony::..
10-02-2007, 10:01 PM
ko phai là nói lời chia tay bạn ah vì cả mình và anh...........phải nói sao đây có lẽ là sự hỉu lầm nhưng ko đến nổi phải chia tay,anh bảo mình hãy chứng minh cho anh thấy là những lời kia là ko phải của mình nhưng thật sự mình đã hết cách để tìm lại những dòng chữ í...............xin hãy cho mình biết mình phải làm sao đây (lòng mình giờ rối cả trăm bề bạn ah)

Hàn Tuyết
10-02-2007, 10:09 PM
Nói thật,khi yêu thì nên tin nhau và hiểu nhau,bạn kia vậy là hơi cố chấp!
Nếu bạn đăng những bài đó,bạn hãy copy một đoạn ngắn,lên google search nhé,nếu có thể bạn sẽ tìm ra những trang kia!
Nhưng cách đó không khả quan đâu,lần này giúp bạn đc thế còn lần sau thì sao???Quan trọng bạn trai của bạn kìa,anh ấy phải tin bạn chứ ,yêu bạn mà,chẳng lẽ không tin bạn!

..::peony::..
10-02-2007, 10:28 PM
Cám on!cám ơn bạn của tôi nhiều lắm

PhongVan_VoDanh
11-02-2007, 05:09 AM
vâng cũng hy vọng là thế đi

http://tayninh.vnn.tc/

babydetuong
11-02-2007, 05:18 AM
hello chao moi ngươi nha em mi la thanh vien mi theo em thi ai cung dzay tim hiu van de rui hay quyet dinh

PhongVan_VoDanh
11-02-2007, 05:21 AM
uh cám ơn nhiếu nha, mới đăng ký HHT ah

zoos_martin
11-02-2007, 05:40 AM
anh anh ơi ời !
Con gái nhiều lúc khó hiểu lắm. Muốn nói lời yêu anh ấy thì cứ nói đi , muốn hôn lên má anh ấy thì cứ hôn đi ! làm sao phải khoá chặt lòng mình như thế !
Con trai đâu có hay nghĩ linh tinh như con gái lắm đâu ! nhiều khi con trai cũng muốn con gái làm những điều con gái muốn với mình chứ ! ko những thế họ còn chờ đón cơ !
Vậy lí do bạn ko nói yêu anh ấy là gì?!? chẳng là gì nếu bạn níu kẹo lại được tình yêu của mình ! Một tình yêu chân thành đến thế cơ mà !
Nếu cho tôi 1 tình yêu như thế , dù bắt tôi làm gì , lên thiên đàng hay suống địa ngục tôi cũng quyết dữ cho kì được !
Hãy làm những gì bạn muốn bạn nhé ! Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng thì chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của đôi bạn đâu ! chúc hạnh phúc !

..::peony::..
13-02-2007, 03:09 AM
đọc những lời nhắn có vẻ vô tình của anh mà tôi rơi nước mắt chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng đầy sự nghi ngờ anh ơi sao ko hỉu cho em.............