duy ngoc
08-02-2007, 03:02 AM
Bàn tay anh nắm chặt lấy tay anh , anh lôi mk5nh em về phía em , làm em mất thăngt bằng mà té vào người anh , anh đưa tay còn lại đỡ lấy em,cả người em nằm gọn trong lòng anh. Ngsay từ khoảnh khắc ấy ,con tim em đã rung lên những nhịp đập khó hiểu ,thổn thức và bồi hồi.Phải chăng đây la............Không , không phải.Em không cho phép mình mơ mko65ng quá nhiều ,em không có quyền mơ mộng trong lúc này,em không thệ Em cố dùng hết sức mà em có thể đẩy mạnh anh ra ,làm anh loạng loạng , muốn ngã ra sau nhưng anh kịp chống tay đỡ lên tường.Hai mắt anh nhìn chằm chằm em , em ghét đôi mắt đó , em ghét cách nhìn đó và em cũng gát anh.Từ giây phút đó em biết mình bắt buộc phải ghét anh ,không thể đi xa hợnD9e63 có thể giấu đi con người yếu đuối trong em , em cố tỏ vẻ bực bội va khó chịu:
-Bị điên ha? làm cái trò gì vậy?
Em trừng mắt nhìn anh nhưng sao vẫn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt anh , đôi mắt mà nó đang nhìn em đầy suy nghị
-Anh có điên thì làm ơn đi chỗ khác mà tự la hét , đập phá gì đi , chứ sao lại muốn kiếm chuyện với tôi vậy, bộ anh thấy tôi tức cười lắm ha?
Anh im lặng không nói gì ,sao không quát tháo như trước nữa đi , sao anh im lặng thế , trong đầu anh đang nghĩ gì , thật sự em cần biết trong đầu anh đang nghĩ gì?
-Hay anh chán chê những cô gái bu lấy anh , bây giờ chán nên tìm toi để làm trò đùa mới cho anh ha?
Sau câu nói đó của em , anh bổng nhìn em đầy giận giữ và tiến lại gần em , Anh định làm gì?Định đánh em sao , anh là một người thô lỗ?Đúng rồi với người như anh có gì mà không dám làm chựEm nhỏ con hơn anh , anh ma..........Nghĩ đến đó thôi là............ Em nhắm nghiền 2 mắt lại và giơ tay lên đợ
"Thế nào cũng chết.1s,2s,3s,4s,5s........ sao không có cảm giác đau hay bi....Em mở mắt ra thi............... Không thấy anh đâu nữa ,đi đi hồi nào vậy ta? Nhanh thế?cứ ẩn hiện như là ma ấy , mà mình lại chúa sợ ma.Phù,hú hồn"Nghĩ thế nhìn quanh nhìn quẩn , đi chầm chậm xem anh còn ở gần đó khổngNhu7ng không thấy bóng dáng anh
-Tên này đi đâu nhanh vậy nhi?
-Hỏi ai vậy em gái nhỏ?
Có giọng nói sau lưng làm em giậy nảy mình , em quay lại ,"là hắn , đúng là xuất quỷ nhập thần thiêt."
-Không mắc mớ gì đến anh , sao chuyện tôi làm anh cứ bận tâm hoài vậy ,bộ anh rảnh rỗi ha?"hắn quên chuyện lúc nãy nhanh vậy à , sao thấy mặc mày hắn tươi thế nhỉ ,đã vậy còn thay quần áo nữa , định đi đâu à?Lích sự đấy,không giống hắn lúc nãy."
-Khà , vậy hoá ra ở nhà thằng em anh làm gì cho em giận sao?
"Hắn hỏi gì thế":
-Ha? anh nói gì vậy? em nào?
Con người ấy nhìn tôi tươi cười , anh đua tay lên xoa đầu :
-á , anh quên giới thiệu,anh là Đức Anh , ở nhà hay gọi anh là Bun,anh em song sinh với Bin.Bin là em trai anh.
"Khó hiểu quá ,là sao?"-tròn mắt , không hiều gi :thatall:
-Em là cháu bà ngoại Hai phải không? Mới về quê ăn tết hả?nên thấ mới không biết rõ anh em nhà anh nhỉ?Mà thằng Bin làm gì mà em nói nó nặng nề thế ,hả cô bẹ
Ngại ngùng vì đã lầm Bun là anh nên em ngại ngùng :
-Ơ, dạ đâu có ạ,Em.........Em chỉ............Á em chỉ đang chơi một trò chơi với anh Bin thội
Bun nhìn em cười :
-Thế à , thế cho anh chơi cùng được không?Mấy bữa lên thành phố ngột ngạt quá , giờ về quê mà được chơi thoải mái thì thích thật.
Như gặp "Đồng hương ":
-Anh mới từ thành phố về à , anh lên trên đi chơi hè ạ
-Không ,anh làm lính "Mùa Hè Xanh " nên được đi cùng đoàn trường lên thành phố thôi.
Bun không như Bin , ở anh có một sự gần gũi , hoà nhã , mà khiến cho người đối diện cũng cảm thấy mở lòng khi trò chuyện cùng anh.
(Ui mình lại phại về rùi , các bạn mình rủ mình đi Karaoke, mình hẹn khi khác sẽ kể tiếp câu chuyện cho các bạn nghe nhé, tạm biệt) :angel1: :dan: :sofa:
-Bị điên ha? làm cái trò gì vậy?
Em trừng mắt nhìn anh nhưng sao vẫn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt anh , đôi mắt mà nó đang nhìn em đầy suy nghị
-Anh có điên thì làm ơn đi chỗ khác mà tự la hét , đập phá gì đi , chứ sao lại muốn kiếm chuyện với tôi vậy, bộ anh thấy tôi tức cười lắm ha?
Anh im lặng không nói gì ,sao không quát tháo như trước nữa đi , sao anh im lặng thế , trong đầu anh đang nghĩ gì , thật sự em cần biết trong đầu anh đang nghĩ gì?
-Hay anh chán chê những cô gái bu lấy anh , bây giờ chán nên tìm toi để làm trò đùa mới cho anh ha?
Sau câu nói đó của em , anh bổng nhìn em đầy giận giữ và tiến lại gần em , Anh định làm gì?Định đánh em sao , anh là một người thô lỗ?Đúng rồi với người như anh có gì mà không dám làm chựEm nhỏ con hơn anh , anh ma..........Nghĩ đến đó thôi là............ Em nhắm nghiền 2 mắt lại và giơ tay lên đợ
"Thế nào cũng chết.1s,2s,3s,4s,5s........ sao không có cảm giác đau hay bi....Em mở mắt ra thi............... Không thấy anh đâu nữa ,đi đi hồi nào vậy ta? Nhanh thế?cứ ẩn hiện như là ma ấy , mà mình lại chúa sợ ma.Phù,hú hồn"Nghĩ thế nhìn quanh nhìn quẩn , đi chầm chậm xem anh còn ở gần đó khổngNhu7ng không thấy bóng dáng anh
-Tên này đi đâu nhanh vậy nhi?
-Hỏi ai vậy em gái nhỏ?
Có giọng nói sau lưng làm em giậy nảy mình , em quay lại ,"là hắn , đúng là xuất quỷ nhập thần thiêt."
-Không mắc mớ gì đến anh , sao chuyện tôi làm anh cứ bận tâm hoài vậy ,bộ anh rảnh rỗi ha?"hắn quên chuyện lúc nãy nhanh vậy à , sao thấy mặc mày hắn tươi thế nhỉ ,đã vậy còn thay quần áo nữa , định đi đâu à?Lích sự đấy,không giống hắn lúc nãy."
-Khà , vậy hoá ra ở nhà thằng em anh làm gì cho em giận sao?
"Hắn hỏi gì thế":
-Ha? anh nói gì vậy? em nào?
Con người ấy nhìn tôi tươi cười , anh đua tay lên xoa đầu :
-á , anh quên giới thiệu,anh là Đức Anh , ở nhà hay gọi anh là Bun,anh em song sinh với Bin.Bin là em trai anh.
"Khó hiểu quá ,là sao?"-tròn mắt , không hiều gi :thatall:
-Em là cháu bà ngoại Hai phải không? Mới về quê ăn tết hả?nên thấ mới không biết rõ anh em nhà anh nhỉ?Mà thằng Bin làm gì mà em nói nó nặng nề thế ,hả cô bẹ
Ngại ngùng vì đã lầm Bun là anh nên em ngại ngùng :
-Ơ, dạ đâu có ạ,Em.........Em chỉ............Á em chỉ đang chơi một trò chơi với anh Bin thội
Bun nhìn em cười :
-Thế à , thế cho anh chơi cùng được không?Mấy bữa lên thành phố ngột ngạt quá , giờ về quê mà được chơi thoải mái thì thích thật.
Như gặp "Đồng hương ":
-Anh mới từ thành phố về à , anh lên trên đi chơi hè ạ
-Không ,anh làm lính "Mùa Hè Xanh " nên được đi cùng đoàn trường lên thành phố thôi.
Bun không như Bin , ở anh có một sự gần gũi , hoà nhã , mà khiến cho người đối diện cũng cảm thấy mở lòng khi trò chuyện cùng anh.
(Ui mình lại phại về rùi , các bạn mình rủ mình đi Karaoke, mình hẹn khi khác sẽ kể tiếp câu chuyện cho các bạn nghe nhé, tạm biệt) :angel1: :dan: :sofa: