Xem đầy đủ chức năng : TƯởng Chừng Như Hạnh Phúc
PhongVan_VoDanh
08-02-2007, 12:03 AM
vào 1 ngày nọ tôi lê bước vào hoctrofrorum để xem, chuyên mục tình yêu của em viét cho tôi như thế nào, vì tôi là người yêu của em mà, tôi nghĩ rằng chắc em đã viết cho tôi nhiều lắm,:hihi: tui vào từng mục từng mục của em post lên để đọc, ôi những khúc thông đệp em viết ra thật hay thật cảm động nhưng thưc ra đó không phải là viết cho tôi, những tâm sự trong dấy em kể ra hoàn toàn khác với sự thật là tôi và em đã từng trải, và tôi cũng chợt nhận ra 1 điều, là tất cả những bài viết trong ấy em hoàn toàn viết cho ngươi bạn trai trước kia của em, và hoàn toàn như vậy sao khi tôi đọc đến đoạn " [Ituy xa anh nhưng em mãi không thể nào quên anh dc anh àh, anh luôn hãy nhớ rằng em MÃI MÃI YÊU ANH !!!!!!!!!!!!!!!!!! [/I hic thật là choáng ngợp tôi hoan toàn mất cảm giát hầu như không còn biết gì nữa cả, bấy lâu nay em bên tôi có yêu tôi tặng quà cho thôi làm tất cả cho tôi những đây chỉ là để bù đắp cho người bạn trai trước kia của em mà thôi, có đúng vậy không em........tôi cứ tưởng chừng như hạnh phúc thôi đành tam biệt tình yêu của tôi.
PhongVan_VoDanh
Hoang Tuan
http://TayNinh.Vnn.Tc/
Tieu_quy110
08-02-2007, 05:34 AM
Đôi khi có nhiều điều một girl không thể nói ra! Nếu thật sự yêu người ấy hãy.............(kí nì là ý kiến của quỷ con thui hém có gì đừng có chạy xuống địa ngục dzui dzẻ lôi quỷ lên đánh à nha)........... thỏ thẻ một cách nhẹ nhàng nhất với người ấy và làm cho người ấy tin bạn, để rồi hỏi một cách ẩn ý rằng liệu người ấy có còn yêu người cũ và liệu bạn có thể làm lành vết thương ấy và trở thành một người mà người áy thực lòng yêu ko... Nếu người ây yêu bạn nhưng vẫn không quên được người cũ thì hãy giúp người ấy còn nếu người ấy quen bạn chỉ để làm vật thay thế thì.......................... ( tự hiểu hém )
pinkie
08-02-2007, 06:06 AM
Hạnh phúc,vui mừng...vô số những cảm xúc có cả thất vọng.Khó mà tránh được.Accept the situation.:noidea:
sinhnhathong
09-02-2007, 07:49 AM
Bạn làm ơn viết có dấu chút đi ,ngồi dịch mỏi mắt quá à. Không biết boy thế nào chứ đối với girl thì để quên đi một chuyện nào đó về tình cảm thì rất khó.Dù muốn quên đi thật nhanh nhưng nó vẫn cứ hiện lên trong đầu hông biết tại sao cả.Nên mình khuyên bạn nên thông cảm cho bạn gái của mình và chia sẻ với bạn gái của mình những nỗi buồn đó.Điều đó sẽ giúp bạn gái của bạn quên nhanh hơn nhiều đó.
ta cứ tưởng ...một cái tưởng đến điên điên ..
PhongVan_VoDanh
10-02-2007, 05:25 AM
rồi đó tui sửa lại có dấu rối nha ^ ^
Hàn Cát Nhi
10-02-2007, 06:25 AM
Tưởng chừng như hạnh phúc để rồi đau đớn nhận ra rằng đó chính là mặt khác của những đau. buồn .
..::peony::..
10-02-2007, 06:44 AM
VẬy LÀ Anh_anh ĐÃ HỈu RÙi.anh_anh KhÔng CÓ Ý GÌ Khi Poss BÀi Í LÊn DÂu Phongvan_vodanh Xin HÃy Tin Anh_anh ThẬt TÌnh Xin LỖi Phongvan_vodanh
XxGaUxBeOxX
10-02-2007, 11:23 PM
nhìu chữ wá e kok muốn đọc !!!
post lên cho có bài!!! hehehe
.chiwaWa.
11-02-2007, 01:28 AM
nếu thực sự bạn có tình cảm với người con gái đó thì hãy cho bạn gái đó thêm thời gian vì nếu muốn we^n đi một người thì khó lắm bạn ạ đừng vì thế mà buồn bạn nhé(*-*)
PhongVan_VoDanh
11-02-2007, 05:07 AM
Vâng Cám ơn các bạn nhiều lắm, và cũng hy vọng rằng như vậy đi há anh_anh
Chàng Trai Cao Thượng
11-02-2007, 07:09 AM
bạn nói thế này, anh_anh lại nói thế khác, 2 bạn iu nhau mà ko tin tưởng nhau dc ah :rolleyes:
Hàn Tuyết
11-02-2007, 07:54 AM
Nói thât,vấn đề này đã nói nhiều rồi!Mình xin nói lại lần nữa nhé!
1/Phong Vân nếu co yêu Anh Anh thật lòng thì nên tin vào lời cô ấy.
2/Chuyện của hai bạn rắc rối quá,nếu cần góp ý thì nên tạo một topic đàng hoàng,đừng nên làm nhiều quá,đọc mà choáng
Mong hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau để tình yêu đc hạnh phúc,thế mới là tình yêu cần có!
Thân.
lantim_31
11-02-2007, 10:06 PM
Tình yêu là vậy đó khi ta nghĩ nó là của ta thì nó lại là của người khác
Nhưng tình yêu chân thật thì dù ở đâu nó cũng vẫn mãi là của bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.