congtuan14
07-02-2007, 02:13 AM
{Đây là bức thư tình đầu tiên tôi viết để nói rằng tôi yêu người đó, mặc dù người ấy không chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi vẫn chờ! Bởi:'' TÔI MÃI YÊU EM'', tôi mong em hãy chấp nhận tình cảm của tôi!}.
........Thân Mến!
Dã lâu lắm rồi mình mới có dịp để cầm bút để viết thư,...... biết không? từ lâu rồi mình có một điều muốn nói với...... nhưng mình lại không đủ can đảm để nói ra. Cho đến hôm nay khi mình nghe được câu nói:' yêu mà không nói thì sẽ mất người mình yêu'. Câu nói này như tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình có thêm đủ tự để nói :..... MÌNH YÊU BAN. Câu nói này mình nghe cũng rất lạ, vì đây là lần đầu tiên mình nói câu đó. Người ta thường nói:''
ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó quên nhất''.Hồi lớp 9 mình đã găp....... trong kỳ thi học sinh giỏi , không biết.... có nhớ không riêng mình thì nhớ rất rõ, một cồ bé nhỏ nhắn dễ thương. Rồi những lần khác cũng vậy ,..... luôn để lại trong mình những ấn tượng khó quên. Đến năm lớp 10, tuy được học cùng.... nhưng khi đó mình là một con người của '' võ lâm truyền kỳ'' nên mình cũng dường như quên hết. Bước sang 11, duyên cớ lại được ngồi gần..... con người mình được thức tỉnh không còn võ lâm nữa mà thay vào đó là quyết tâm chinh phục trái tim...... mình tiến bộ hơn mỗi ngày.Hằng ngày khi không gặp đươc......, không nghe.... nói, mình cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhiều lúc dường như mình chùn bước vì... quá kiên quyết. Mấy đứa khuyên mình từ bỏ ý định nhưng mìn đã không làm thế, bởi ''mình yêu....''
có lẽ trong tôi tình đã đến
một người con gái chạc bằng tuổi
dịu dàng dễ mến, nụ cười duyên
bạn be khuyên tôi đừng nên đến
biết làm sao đây tình không thể
ngậm lòng không hiểu người ra sao.
Mình viết thư này để bày tỏ tình cảm của mình với....... mình mong...... đón nhận tình cảm của minh. Mình mong sẽ có một ngày mình nói được với..... một câu:'' mình yêu ban''.
ký tên
chàng ngố trong mắt em
ai có ý kiến gì đóng góp tui với, để tui viết thành là thư hoàn chỉnh. ''Giúp mình nha các bạn''
........Thân Mến!
Dã lâu lắm rồi mình mới có dịp để cầm bút để viết thư,...... biết không? từ lâu rồi mình có một điều muốn nói với...... nhưng mình lại không đủ can đảm để nói ra. Cho đến hôm nay khi mình nghe được câu nói:' yêu mà không nói thì sẽ mất người mình yêu'. Câu nói này như tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình có thêm đủ tự để nói :..... MÌNH YÊU BAN. Câu nói này mình nghe cũng rất lạ, vì đây là lần đầu tiên mình nói câu đó. Người ta thường nói:''
ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó quên nhất''.Hồi lớp 9 mình đã găp....... trong kỳ thi học sinh giỏi , không biết.... có nhớ không riêng mình thì nhớ rất rõ, một cồ bé nhỏ nhắn dễ thương. Rồi những lần khác cũng vậy ,..... luôn để lại trong mình những ấn tượng khó quên. Đến năm lớp 10, tuy được học cùng.... nhưng khi đó mình là một con người của '' võ lâm truyền kỳ'' nên mình cũng dường như quên hết. Bước sang 11, duyên cớ lại được ngồi gần..... con người mình được thức tỉnh không còn võ lâm nữa mà thay vào đó là quyết tâm chinh phục trái tim...... mình tiến bộ hơn mỗi ngày.Hằng ngày khi không gặp đươc......, không nghe.... nói, mình cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhiều lúc dường như mình chùn bước vì... quá kiên quyết. Mấy đứa khuyên mình từ bỏ ý định nhưng mìn đã không làm thế, bởi ''mình yêu....''
có lẽ trong tôi tình đã đến
một người con gái chạc bằng tuổi
dịu dàng dễ mến, nụ cười duyên
bạn be khuyên tôi đừng nên đến
biết làm sao đây tình không thể
ngậm lòng không hiểu người ra sao.
Mình viết thư này để bày tỏ tình cảm của mình với....... mình mong...... đón nhận tình cảm của minh. Mình mong sẽ có một ngày mình nói được với..... một câu:'' mình yêu ban''.
ký tên
chàng ngố trong mắt em
ai có ý kiến gì đóng góp tui với, để tui viết thành là thư hoàn chỉnh. ''Giúp mình nha các bạn''