PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sau lời chia tay



motlanduocyeu
27-06-2005, 03:18 AM
Người quay lưng bỏ lại một mùa thu
Lá vẫn rơi, gió vẫn thổi bồi hồi
Tiếng ai hát lên khúc nhạc lần sau cuối
Duyên tình mình chỉ thế mà thôi....


Có người quay lưng bỏ lại lệ ai rơi
Khắc khoải trong đêm tiếng mưa rơi vội vã
Như lời chia tay nhẹ nhàng mà vất vả
Ai cố quên yêu ai đó thật nhiều



Có khác gì đâu, một buổi chiều
Có người quay bước nhanh ra phố
Quên một bóng người mắt nhìn xuống cỏ
Nhìn theo người mãi mãi ra đi...

x_5
27-06-2005, 03:52 AM
sau lời chia tay là nước mắt
mưa thu giăng giăng kín lối về
và hồn ai mê mẩn những cơn mê
mưa trong lòng tìm về bao kỉ niệm

binhphuong
27-06-2005, 08:25 PM
sau chia tay anh sẽ tìm kẻ khác
em ngồi buồn trang sách nhỏ vấn vương

Chanh Chua
28-06-2005, 03:44 AM
lời chia tay anh vừa thốt ra
nước mắt em rơi đã nhạt nhòa
cớ sao anh lại vô tình thế
tình mới vừa chớm lại chia xa.....

apple18
28-06-2005, 09:29 AM
ờ chia tay có thế thôi
người ta bạc bẻo ta coi ra gì
ta chẳng cần lòng từ bi
chỉ vì thương hại đem lòng iu ta

ờ thì thôi cứ nói ra
cho ta thanh thản ko phải muộn phiền
thà ta đau 1 lần rồi hết
còn hơn là tim ta chết ngàn năm./.apple

tienhuong
06-07-2005, 09:06 AM
cho tôi xin
nếu tính trên em xin ngày tháng cũ
trở vê đây, bàng lại vết thương lòng
đưa em vê nỗi nhớ chờ mong
đã vùi sầu bên bến bờ kỷ niệm

em xin tình yêu , một lần nữa đến
rồi chôn em ở nấm mô cô độc
phiền đa sầu lặng lẽ đứng cạnh bên
cho gió mưa đưa khóc hòai tiễn biệt

phút cuối cùng em gào lên tha thiết
ôi tình yêu! và hỡi cố nhân ơii
một giây thôi cũng bàng vạn ngày dài
kết sao bang làm hoa tình vĩnh biết
........................em đi rồi anh có buồn ko???????????

gaiquedichat_1307
06-07-2005, 11:58 PM
Cuộc tình mình ngày đó em biết trước
Đoạn kết buồn là đoạn kết lắm thương đau
Thì buổi đàu hai đứa mới gặp nhau
Em cuối mặt hơn bây giờ anh quay mặt

quỳnh my
07-07-2005, 06:30 PM
niềm hạnh phúc ngày xưa tôi vay mượn,
de bay gio phai hoi tiec tra di

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 01:46 AM
biết trách ai khi ngày xưa lỡ bước
chia tay rồi lời nói ấy còn đâu

*vô tình*
08-07-2005, 02:49 AM
Ký ức hòa đều trong lệ ướt
Thu xưa tay ai còn bên tay
Bóng người giờ chỉ là ảo mộng
Nỗi niềm vàng vọt lá thu say.....

thotinh_online
08-07-2005, 03:46 AM
lời chia tay anh vừa thốt ra
nước mắt em rơi đã nhạt nhòa
cớ sao anh lại vô tình thế
tình mới vừa chớm lại chia xa.....
Vô tình người hỡi ai vô tình
Phụ bạc lòng tôi chẳng cầu xin
Thế mà con bảo vô tình thế
Có đang nữ nhi của ngày xưa

callhikaru
08-07-2005, 03:50 AM
Vô tình lạnh lẽo sương sa
Người đi trăm ngả bỏ ta một mình
Một mình rồi lại một mình
Vô tình cứ mãi vô tình mà thôi
Than ôi biết kiếp đơn côi
Vô tình cái kiếp chẳng đôi chẳng tình

Chanh Chua
08-07-2005, 03:54 AM
vô tình ta đã gặp lại nhau
bốn mắt nhìn nhau chẳng dám chào
cớ sao ta lại vô tình thế
chẳng lẻ người đành quên vội vậy sao....

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 05:19 PM
ng` quên để về bên tình cũ
lời nói hôm nào ôi dở dang
trách gì khi tin lầm kẻ ấy
đêm về giấc mộng dài bâng khuâng

Chanh Chua
08-07-2005, 09:12 PM
giấc mộng tình đầu ôi nát tan
tình anh theo gió cuốn xa ngàn
nơi đây em mãi mong_ chờ_ đợi
biết đến bao giờ anh lại sang....

Boulevard
08-07-2005, 09:14 PM
Cho lòng em vơi nỗi nhớ mênh mang ...
Tự nhủ rằng ngày mai anh sẽ đến ...
Em sợ lắm , nếu như anh sai hẹn !
Để một người cứ mãi ngóng vu vơ ?

Chanh Chua
09-07-2005, 08:11 AM
em nhớ anh _nỗi nhớ ngút ngàn
tình đầu thuỡ ấy mỗi riêng mang
tại anh phủ phàng đành quay gót
nên tình em lỡ chuyến đò ngang.....

Narcisus
10-07-2005, 09:24 PM
Có những cuộc tình đẹp tựa tranh
Chợt đến vội đi mộng chẳng thành
Tình trôi theo gió tim òa vỡ
Mảnh gởi theo người, mảnh na't tan!

gaiquedichat_1307
11-07-2005, 03:23 AM
Đêm nay nhật ký thay tâm sự
Em viết gửi anh tiếng giã từ
Mong bao oán hận tan theo gió
Đưa tiến tình anh mắt lệ nhòa ....


Bạn ơi >.. Bạn cố gắng Post bài có dấu nha ... Thơ mah hông có dấu thì người khác khó mah hiểu được ý thơ của bạn ... Uh huh ... Mèo đã edit lại , nhưng mah hông biết là có trúng hông nữa .. Hihihi ... Có dzì thì bạn "chỉnh" lại xíu hen ! :)

Mến ! Meodzo !