PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thất vọng



huy2804
04-02-2007, 09:43 PM
Đời người ?Cuộc sống ? Dôi khi mình tự hỏi ,tại sao mình lại được sinh ra ?,minh từ đâu tới ?,mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu ?
Con người sinh ra ,lớn lên ,học hàng ,lập gia đình ,có con ,già ,chết...Một nhịp diệu buồn chán
Người ta tại sao cứ cố tranh quyền đoạt lợi ,cố sức làm giàu...mà bỏ quên tất cả .Cuối cùng khi mất đi ,người ta sẽ mang theo được gì ?
Có một người bạn bảo mình rằng :"mỗi con người trong cuộc sống này đều đang đóng một bộ phim mà trong đó ai cũng muốn làm diễn viên chính ".Vẫn chỉ một câu hỏi : tại sao ?
22 năm rồi những gì mình được học được chỉ dẫn sao khác thực tế quá xa
MÌNH THẬT SỰ THẤT VỌNG

that's_a_no_no
04-02-2007, 10:20 PM
Uhm cuộc sống vốn là như thế đấy ! không bao giờ có câu trả lời..những cái mình học quả thật rất xa với thực tế , nhưng mà những cái mình học được là nền tảng để hướng dẫn mình ứng xử với cuộc sống. Biết rằng con người cũng sẽ trở về các bụi nhưng tại sao vẫn phải tranh đua.... bởi vì cuộc sống cũng như một trò chơi game, biết đó chỉ là một trò chơi nhưng ai cũng rất tức tối khi thua cuộc và biết rằng đến cuối cùng cũng chẳng có gì nhưng vẫn muốn tranh đấu tới cùng! bởi vì có tranh đấu mới thành công, và tranh đấu để biết rằng mình vẫn có năng lực... đừng cảm thấy bất mãn khi nhận ra cái giả man của cuộc sống thực tại...hãy cứ coi nó là trò chơi game Mario bình thường... có những hố lửa phải nhảy qua và có những con nhím độc phải đương đầu nhưng khi vượt qua chúng rồi thì cũng sẽ bình yên mà thôi... đời là trò game... con người là player.

ngu_sao_noi
04-02-2007, 10:28 PM
Đời người ?Cuộc sống ? Dôi khi mình tự hỏi ,tại sao mình lại được sinh ra ?,minh từ đâu tới ?,mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu ?
Con người sinh ra ,lớn lên ,học hàng ,lập gia đình ,có con ,già ,chết...Một nhịp diệu buồn chán
Người ta tại sao cứ cố tranh quyền đoạt lợi ,cố sức làm giàu...mà bỏ quên tất cả .Cuối cùng khi mất đi ,người ta sẽ mang theo được gì ?
Có một người bạn bảo mình rằng :"mỗi con người trong cuộc sống này đều đang đóng một bộ phim mà trong đó ai cũng muốn làm diễn viên chính ".Vẫn chỉ một câu hỏi : tại sao ?
22 năm rồi những gì mình được học được chỉ dẫn sao khác thực tế quá xa
MÌNH THẬT SỰ THẤT VỌNG

Ai cũng bít vậy cả , nhưng cuộc sống này ko cho phép ta sống như í ta muốn. Là con người thì ai cũng ít nhiều vì cái lợi của mình......vì vậy mà ít hay nhiều đều làm ảnh hưởng đến quyền lợi người khác. Cái mối quan hệ này đã có trong tự nhiên và ngay cả động vật vô tri cũng ko tránh khỏi , vì vậy ta nên tập thích nghi với nó vì ko thể tránh được nó , vì một lẽ con người còn có 1 "nhân" tính đáng sợ hơn động vật.........đó là lòng tham.

huy2804
20-02-2007, 08:23 PM
Uhm cuộc sống vốn là như thế đấy ! không bao giờ có câu trả lời..những cái mình học quả thật rất xa với thực tế , nhưng mà những cái mình học được là nền tảng để hướng dẫn mình ứng xử với cuộc sống. Biết rằng con người cũng sẽ trở về các bụi nhưng tại sao vẫn phải tranh đua.... bởi vì cuộc sống cũng như một trò chơi game, biết đó chỉ là một trò chơi nhưng ai cũng rất tức tối khi thua cuộc và biết rằng đến cuối cùng cũng chẳng có gì nhưng vẫn muốn tranh đấu tới cùng! bởi vì có tranh đấu mới thành công, và tranh đấu để biết rằng mình vẫn có năng lực... đừng cảm thấy bất mãn khi nhận ra cái giả man của cuộc sống thực tại...hãy cứ coi nó là trò chơi game Mario bình thường... có những hố lửa phải nhảy qua và có những con nhím độc phải đương đầu nhưng khi vượt qua chúng rồi thì cũng sẽ bình yên mà thôi... đời là trò game... con người là player.

nhiều khi mệt mỏi ,muốn bỏ tất cả nhưng không thể.Tại sao ?Tôi cũng không biết ! Mọi so sánh đều chỉ là so sánh mà thôi ,nói là nói vậy nhưng chính bản thân tôi cũng đang ganh đua với đời.Dôi khi mình còn chẳng thể hiểu được mình ha ha ha...

tea_young
20-02-2007, 10:06 PM
Chẳng muốn nói ji` nhiều đến cuộc sống này , một chút hứng khởi và chút nào đó tẻ nhạt . Tuy có thất vọng , nhưng luôn hy vọng về một cái j` đó [ tuy la hơi xa ] nhưng sẽ hiện hữu :smile:

semaiyeuanh59
21-02-2007, 05:50 AM
cuộc sống là thế mà bạn , con ng dường như luôn biện minh rằng họ tranh giành là để tồn tại nếu không họ sẽ bị hủy diệt.......bởi vậy khi sống trên cuộc đời ta luôn thất vọng sau khi đã hy vọng.........

thảo nguyên xanh
08-04-2007, 08:29 AM
Trong cuộc sống luôn có biết bao thứ để ta tận hưởng nhưng rồi nhiều thứ lại làm cho ta thấ vọng, nhưng dù sao chúng ta cũng phải lạc quan và tin tưởng hướng về phía trước. Chúng ta hãy hy vọng nhiều hơn là thất vọng nhé bạn !

heo ngoc kt
08-04-2007, 09:02 PM
thất vọng một lần để rồi hi vọng lần sau, cuộc sống lúc nào cũng có thất vọng và hi vọng tuy đối lập nhau nhưng chúng bổ sung lẫn nhau

Vo Hinh Lang Tu
08-04-2007, 10:38 PM
Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng vì cái gia đình nhỏ bé của ta đã trở nên như vậy....nơi trước kia mà ta luôn muốn tìm về để tận hường những giờ phút thanh than sao giờ đây nó trở nên quá đỗi xa lạ với ta đến thế....


Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng vi ta và em không còn có thể cùng nhau bước chung trên quãng đường còn lại của cuộc đời.....Ta thất vọng vì mọi người cứ suy nghĩ theo những gì họ nghĩ về ta.....ta thất vọng vì trước kia ta đã sai lầm.....

Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng khi ta thấy ta quá yếu mên so với em.....ở bên em ta luôn đc che chở.... nhưng em đâu có hiểu ta muốn đc. che chở cho em cơ ma.....có lẽ vì vậy mà ta chỉ có thể là ta khi ta ở bên một người con gái khác....lúc đó ta mạnh mẽ hơn khi ở bên em biết nhường nào...

Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng vì một thằng giống ta....một thằng ta khậm phục nó vì nó đã giữ đc mối tình của nó lâu hơn ta....nhưng giờ tất cả hình tượng đó đã đổ sụp ngay trước mắt ta.....Tại sao nó không nuôi dưỡng cái tình yêu đó.....Ta ước ta chi cần đc một phần của cái tình yêu đó thôi thi ta sẽ hanh phúc biết nhường nào.....

Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng và chán nản vì tất cả.....!

huy2804
10-04-2007, 03:02 AM
Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng vì cái gia đình nhỏ bé của ta đã trở nên như vậy....nơi trước kia mà ta luôn muốn tìm về để tận hường những giờ phút thanh than sao giờ đây nó trở nên quá đỗi xa lạ với ta đến thế....


Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng vi ta và em không còn có thể cùng nhau bước chung trên quãng đường còn lại của cuộc đời.....Ta thất vọng vì mọi người cứ suy nghĩ theo những gì họ nghĩ về ta.....ta thất vọng vì trước kia ta đã sai lầm.....

Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng khi ta thấy ta quá yếu mên so với em.....ở bên em ta luôn đc che chở.... nhưng em đâu có hiểu ta muốn đc. che chở cho em cơ ma.....có lẽ vì vậy mà ta chỉ có thể là ta khi ta ở bên một người con gái khác....lúc đó ta mạnh mẽ hơn khi ở bên em biết nhường nào...

Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng vì một thằng giống ta....một thằng ta khậm phục nó vì nó đã giữ đc mối tình của nó lâu hơn ta....nhưng giờ tất cả hình tượng đó đã đổ sụp ngay trước mắt ta.....Tại sao nó không nuôi dưỡng cái tình yêu đó.....Ta ước ta chi cần đc một phần của cái tình yêu đó thôi thi ta sẽ hanh phúc biết nhường nào.....

Thất Vọng ........!!!!Ta thất vọng và chán nản vì tất cả.....!

Cái thất vọng của 1 kẻ si tình ư.Si tình hay xuẩn ngốc ?ko biết nữa ,bởi ta cũng vậy .Kiệt ,Trụ phải chăng cũng là những ông vua vì si tình mà mất nước ,để đời sau nguyền rủa
Ta thà như Kiệt ,Trụ mà có em còn hơn mãi mãi mất đi người ta yêu quý