Seafoam
02-02-2007, 04:54 PM
Em bỏ nắng lâu rồi ,em không nhớ
Giọt mùa đông ướt đẫm bước chân quen
Đôi chim chíc chuyền cành ,kêu ríu rít
Đến bao giờ hết lạnh để em sang
Con đường xuân còn out' đẫm sương đông
Áo choàng dài mà vẫn lạnh thấu xương
Vài ngày nữa là tết ta anh nhỉ?
Ước cùng anh đi mua đóa đóa mai vàng !
Dù biết được anh đã lừa ,đã giối !
Em vẫn tương và em vẫn yêu anh !
Đóa mai vàng trong gió vẫn hiền lành !
Như cơn gió xóa nỗi buồn dĩ vãng !
Chanh ui ,,,mọi người iu......chúc năm mói zui ze !:D
Love all !
Giọt mùa đông ướt đẫm bước chân quen
Đôi chim chíc chuyền cành ,kêu ríu rít
Đến bao giờ hết lạnh để em sang
Con đường xuân còn out' đẫm sương đông
Áo choàng dài mà vẫn lạnh thấu xương
Vài ngày nữa là tết ta anh nhỉ?
Ước cùng anh đi mua đóa đóa mai vàng !
Dù biết được anh đã lừa ,đã giối !
Em vẫn tương và em vẫn yêu anh !
Đóa mai vàng trong gió vẫn hiền lành !
Như cơn gió xóa nỗi buồn dĩ vãng !
Chanh ui ,,,mọi người iu......chúc năm mói zui ze !:D
Love all !