_HotGirl_
01-02-2007, 10:56 PM
Anh yêu !
Giờ này em bít phải làm thế nào đây.....khi em đã mang cho anh quá nhiều đau thương. Lại 1 lần nữa anh có me rồi để em vuột khỏi vòng tay mình.....khi mọi chuyện đã kết thúc anh lại 1 lần nữa van xin em cho anh cơ hội cuối cùng.....anh cứ đến rồi anh ra đi....làm con tym em trở nên vô cảm trước những lời nói vô tình đó của anh.....em vẫn ghét anh như ngày nào....& em cũng ko bít rằng giờ đây tình cảm của em dành cho anh còn bao nhiêu % nữa....nhưng em dám chắc là ko còn như xưa nữa đâu.....anh àh....con người luôn luôn thay đổi...& nhất là em...anh cũng thừa bít rồi đấy...đã yêu thì em yêu rất nhiều còn 1 khi đã ko còn gì thì....em là 1 người con gái Vô Cảm nhất. Em hok muốn anh phải hi sinh vì em với bất cứ 1 lí do gì....vì em thấy em ko còn là em của ngày xưa....sao anh vẫn thế....vẫn thương nhớ em...chiều chuộng em.....những lúc bắt nạt anh cũng cam chịu....Vì Sao..vì sao vậy anh. Liệu anh có thực sự nghĩ rằng em là Hạnh Phúc của anh hay ko?....Anh hãy suy nghĩ lại đi.....còn em bít giờ đây có khuyên ngăn gì anh cũng thế.....em đành chịu thôi.....còn em...em cũng luôn mong chúc anh hạnh phúc......
Em đã từng khóc vì anh.....dù là 1 lần :mecry: nhưng anh bít đó chính là những dòng nước mắt của con tim em......nó rơi vì 1 ai đó...nó đau vì 1 ai đó...& nó trở nên vô cảm cũng bởi 1 ai đó...nhưng điều cuối cùng em muốn anh bít rằng...." Em đã Từng Yêu Anh...Yêu Rất nhiều "....:tim:
Giờ này em bít phải làm thế nào đây.....khi em đã mang cho anh quá nhiều đau thương. Lại 1 lần nữa anh có me rồi để em vuột khỏi vòng tay mình.....khi mọi chuyện đã kết thúc anh lại 1 lần nữa van xin em cho anh cơ hội cuối cùng.....anh cứ đến rồi anh ra đi....làm con tym em trở nên vô cảm trước những lời nói vô tình đó của anh.....em vẫn ghét anh như ngày nào....& em cũng ko bít rằng giờ đây tình cảm của em dành cho anh còn bao nhiêu % nữa....nhưng em dám chắc là ko còn như xưa nữa đâu.....anh àh....con người luôn luôn thay đổi...& nhất là em...anh cũng thừa bít rồi đấy...đã yêu thì em yêu rất nhiều còn 1 khi đã ko còn gì thì....em là 1 người con gái Vô Cảm nhất. Em hok muốn anh phải hi sinh vì em với bất cứ 1 lí do gì....vì em thấy em ko còn là em của ngày xưa....sao anh vẫn thế....vẫn thương nhớ em...chiều chuộng em.....những lúc bắt nạt anh cũng cam chịu....Vì Sao..vì sao vậy anh. Liệu anh có thực sự nghĩ rằng em là Hạnh Phúc của anh hay ko?....Anh hãy suy nghĩ lại đi.....còn em bít giờ đây có khuyên ngăn gì anh cũng thế.....em đành chịu thôi.....còn em...em cũng luôn mong chúc anh hạnh phúc......
Em đã từng khóc vì anh.....dù là 1 lần :mecry: nhưng anh bít đó chính là những dòng nước mắt của con tim em......nó rơi vì 1 ai đó...nó đau vì 1 ai đó...& nó trở nên vô cảm cũng bởi 1 ai đó...nhưng điều cuối cùng em muốn anh bít rằng...." Em đã Từng Yêu Anh...Yêu Rất nhiều "....:tim: