PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống và chết !



bebadboy87
01-02-2007, 09:53 PM
Sống và chết có gì khác nhau? Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân của chúng ta; sau khi chúng ta chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người thân của chúng ta. Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, vì sau khi chết sẽ không còn cảm giác. Chúng ta không cách gì phát biểu cho cuộc sống, vì khi phát biểu ta đã được sinh ra rồi, bất luận được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều không có tư cách quyết định; chúng ta cũng không cách gì rơi lệ cho cái chết, vì cho dù có chống trả thì sinh vật nào cũng phải chết.

Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi lại kết thúc mạng sống trong tiếng khóc của người thân. Chúng ta rời khỏi cơ thể mẹ mà ra đời, rồi lại rời khỏi thế giới này mà chết đi. Chúng ta được đẩy lên sân khấu cuộc đời, rồi lại bị kéo xuống. Chúng ta tựa hồ không hè có một quyền lực can thiệp nào vào hai vấn đề lớn nhất của cuộc đời, là sự sống và cái chết.

May mà trong vấn đề này,chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi để khiến bản thân sinh ra bình thường, nhưng có thể chết vĩ đại. Ra đời trong cơn đau đẻ của một mình người mẹ, nhưng có thể ừ bỏ thế gian này trong tiếng khóc đau thương của hàng triệu con người.





Con sinh ra con đã khóc trong tiếng cười của mọi người
Vậy hãy sống sao cho khi chết con sẽ cười trong khi mọi người khóc.

tea_young
02-02-2007, 09:04 PM
Chẳng có j` , sống hoặc chết , chết hoặc sống , chẳng có j` to tát , nhỉ bạn Dũng nhỉ :(

bebadboy87
02-02-2007, 09:29 PM
Chẳng có j` , sống hoặc chết , chết hoặc sống , chẳng có j` to tát , nhỉ bạn Dũng nhỉ
Ừhm thì dù sao sống và chết cũng chỉ là một quy luật tự nhiên mà con người không thể cưỡng lại. Từ thiên thu vạn niên vẫn vậy. Có sinh và có tử - âu chỉ là ta sống làm sao có ích- sống sao cho hết mình để lúc chết đỡ phải hối hận và tiếc nuối mà thôi.

jaychou
02-02-2007, 09:36 PM
nói thì dễ chứ khi đến lúc chết............. thì mình cũng sợ thôi............. con người cố gắng đi tìm bí ẫn cũa cuôc sống........... nhưng cuối cùng cũng vậy thôi........tat' ca chĩ là 1 lời dộng viên.......... thưc tĩnh........... :) con người

kientapsu
03-02-2007, 10:00 AM
sao 3b lại đưa ra một cảm nhận gì sao xa vời quá vậy,??? Sống !! Chết !! Chẳng là gì cả??? Bạn đã bao giờ từng nghe : thước đo cuộc sống không phải là thời gian dài hay ngắn , mà là những gì chúng ta dã làm được những gì cho cuộc sống này kia..... và bạn đã bao giờ từng nghe: khi bạn ra đời
mọi người đều cười
riêng bạn thì khóc hết hơi.
...
hãy sống sao cho khi chết đi
mọi người đều khóc
riêng môi bạn vẫn nở nụ cươi.
...mãn nguyện
. ..mãn nguyện
,... mãn nguyện.... bạn nhé !!!

Monika
03-02-2007, 02:49 PM
sao 3b lại đưa ra một cảm nhận gì sao xa vời quá vậy,??? Sống !! Chết !! Chẳng là gì cả??? Bạn đã bao giờ từng nghe : thước đo cuộc sống không phải là thời gian dài hay ngắn , mà là những gì chúng ta dã làm được những gì cho cuộc sống này kia..... và bạn đã bao giờ từng nghe: khi bạn ra đời
mọi người đều cười
riêng bạn thì khóc hết hơi.
...
hãy sống sao cho khi chết đi
mọi người đều khóc
riêng môi bạn vẫn nở nụ cươi.
...mãn nguyện
. ..mãn nguyện
,... mãn nguyện.... bạn nhé !!!

triết lí nhỉ??? ai mãn nguyện chứ con ko mãn nguyện đâu

.March
04-02-2007, 01:04 AM
Một điều rất hiển nhiên là ai cũng cho rằng mình ko sợ chết ...nhưng kì thực là rất sợ ....

Sống và chết....khác nhau đấy ....

Có bao giờ vẫn sống ...mà tưởng rằng mình đã chết hok nhỉ?

zeo_jrjn
04-02-2007, 03:00 AM
hiển nhiên...khi có sự sống thì cũng phải có sự kết thúc.....

! Chấm Than !
04-02-2007, 06:12 AM
Tự hỏi mình vì sao phải sống.....vì sao phải sống khi mình muốn chết !
Có còn gì lyến tiếc kô? ! có còn gì đẹp đẽ kô !
Chết đâu có dễ...1 lần đã thử !
nhưng....kô thể ! kô thể kô phải vì kô có đủ dũng khí để chết ! mà là cái nỗi sợ hãi khi đứng giữa làn ranh giới mỏng manh....Chết hay Sống !
Ta chọn sống ! vì sống là hiện tại ! và biết đây khi chết lại là điều sung sướng. nhưng....kô muốn mạo hiểm , kô muốn mạo hiểm để rồi mãi mãi kô thay đổi đc

tiểu bối
04-02-2007, 06:28 AM
Có bao giờ vẫn sống ...mà tưởng rằng mình đã chết hok nhỉ?

Chết..............sợ lắm chứ.Tb nghĩ trên đời này có mấy ai ko sợ chết? Số này chắc ít lắm. Nhưng điều mà đau khổ và sợ hơn cả cái chết đấy chính là điều mà Violet nói sống mà tưởng rằng mình đã chết.
Tốt nhất hãy luôn sống hết mình ,đừng bao giờ bỏ phí từng phút giây trôi qua kẻo rồi phải tiếc nuối.
Sống và chết................. khác nhau nhiều đấy.Vậy hãy sống hết mình khi chúng ta còn sống đi kẻo khi chết....................(điều này thì Tb cũng chịu ko biết khi chết sẽ như thế nào..........:spin2: )

.March
04-02-2007, 06:31 AM
^^ uhm hum....hãy sống tốt ngày hôm nay....để khỏi tiếc nuối cho những mai sau nhỉ ^^

Wuay ,tự dzưng nhảy dzô cái topic này ...cứ theo tiếp thể nào cũng lại dzở giọng triết lí cho coi :hihi:

butbi*
04-02-2007, 09:34 PM
sống, chết? Khác nhau mỗi ở hành động. Còn sống, chúng ta còn làm được những điều chúng ta muốn.

bận rộn với công việc <-- hãy vui vì còn cái để làm.
cảm giác đau đớn <-- hãy cũng vui vì chí ít ra bản thân mình còn cảm nhận, kiểm soát được mọi việc...

sống hết mình theo BB nghĩ là tốt rùi, làm được những điều mình đã đề ra, đôi khi là giữa cho và nhận!

éc_min
05-02-2007, 02:15 AM
Chết là sống ở một kiếp khác.....chứ không phải là mất đi vĩnh viễn

Không gì tồn tại mãi mãi đồng nghĩa với việc không có gì mất vĩnh viến cả.....

Còn về cái nghĩa của Sống thì nhiều người lại bị nhầm lẫn : đôi khi họ đang tồn tại chứ không phải là sống , có không , có chứ ,chỉ là một cách xác đang tồn tại mà thôi....

Monika
06-02-2007, 07:59 AM
ko bao giờ có kiếp trước kiếp sau cả,chết là hết,ko bao giờ có thể tồn tại lần nữa