PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai giỏi văn, giỏi nhạc vô đây chơi và giúp tôi với !! hihi



Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 01:56 PM
Chiều " lang thang internet " bỗng nhiên tôi tìm vào một trang web kia và thế là " lại một người nữa giống như tôi " " khúc nhạc tình yêu " vang dây trong trái tim tôi. Một hình dáng kiêu kì khiến tôi lần đâu tiên gặp mặt say mệ. " Em như một nụ hồng " làm lòng tôi rộ lên tấm" chân tình". Tôi làm quen với nàng, tự nhũ mình " hãy yêu thật lòng ". Rồi tôi hẹn nàng out. trước hết " cho anh xin số nhà " sau đó tôi dắt nàng đi dạo bên " hạ trắng" sau đó rồi đến bên " sa mạc tình yêu ". Nàng cười hỏi tôi có yêu nàng không, sau đó dưới " bình minh tình yêu ", tôi thầm nói " bên em là biển rộng" tôi thề sẽ " mãi yêu em " và chỉ " yêu một người" như là biển rộng chỉ yêu bờ cát trắng. Nàng cười khúc khích chứa chan " lời tình đầu".Kông lâu sao tôi và nàng lại phải " chia xa". Tôi sắp phải " đi về nơi xa " còn nàng thì "biển nghìn thu ở lại". Rồi " rồi mai tôi đưa anh",nàng nọi Thế là ""vĩnh biệt tình yêu".


xin người nào làm tiếp cho vui !! tui có thể làm tiếp nhưng đề mọi người cùng góp vui ! hihi

*vô tình*
27-03-2005, 02:22 PM
bài viết có một ko hai á sw:D:D

tocduoiga
27-03-2005, 11:13 PM
Nhưng tôi đời nào chịu để "Bóng dáng Thiên Thần" vụt khỏi mắt mình. Thế là sau nhiều "Đêm nay anh mơ về em", tôi quyết định lần nữa thuyết phục nàng bằng "E-mail Tình Yêu" và được nàng để tâm tới. Tôi và nàng quyết định một bước quan trọng là "Chuyện hẹn hò" vào một ngày "Tuyết lạnh" và bắt đầu một "Chuyện Tình Mùa Đông". Nhưng hỡi ơi, nàng lại nói với tôi rằng nàng đang rơi vào "Ngã Ba Tình" và nói "Em không muốn bất công với anh", hỏi tôi "Làm sao để tốt cho cả hai"? Tôi đề nghị "Nguời ấy và tôi em phải chọn". Nhưng nàng khóc, và tôi thì "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc." Tôi lặng nguời và quyết định bỏ đi bụi với ý định "Tôi đi tìm tôi", và cũng để quên đi "Tình yêu nghiệt ngã" này. Trái tim tôi nhất quyết "Không có lần thứ hai" mặc dù xung quanh tôi hằng hà sa số các cô vây quanh đặng mà....đòi nợ. Thật là "Kiếp đỏ đen".

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 11:17 PM
hay quá !! để Minh suy nghĩ ra cuộc tình thứ 2 nha hehe ! chuyện tình của heo đó ( So_cold )

so_cold
28-03-2005, 12:21 AM
Rồi tôi cứ một mình lang thang cùng với mảnh "Tình đơn côi", một "Mối tình đầu" thật ngây dại và xót xa..."nhớ về em", nhớ về những kỉ niệm mà đôi ta đã từng có bên nhau, khi anh và em cùng dắt nhau trên "Những đồi hoa sim", và anh đã từng nói sẽ trao cho em "999 đoá hồng" tươi thắm... Và "Em còn nhớ hay em đã quên" những khi mà chúng mình cùng nhau ngồi ngắm "Những giọt nắng cuối chiều" hoàng hôn, khi anh đưa cho em những cánh "Phượng hồng" ép trên trang vở của "Tuổi mộng mơ" ngày ấy. Rồi anh hỏi nhẹ vào mắt em "Em có yêu tôi không" và em đã nói "Em yêu anh" trong một "Đêm lạnh" ấy, một đêm mà em đã cất lên tiếng nức "Đừng xa em đêm nay" để cho chúng ta có thể bên nhau, để "Tình em ngọn nến" sẽ có thể thắp lên tia sáng ấm áp sưởi ấm cho đôi ta trong tình "yêu dại khờ" ấy.....

....nhưng rồi "Vì sao em ơi", vì sao...khi đôi "Cánh én tuổi thơ" đã ra đi về "hai phương trời cách biệt". "Ôi tình yêu", tình yêu ơi...sao cho tôi bao cay đắng xót xa khi cuộc "tình vỡ tan" theo làn gió cuối chân trời, để lại nơi đây một tấm "Chân tình", một "Con tim thật thà" đang khô héo trong "mùa thu lá bay", khi "đêm cô đơn" đang ôm lấy một bóng hình đang "chìm vào lãng quên"...Em đã ra đi bỏ lại sau lưng một mối "tình mong manh" bên "dòng sông lơ đãng" ngày nào, chỉ còn một "ánh trăng lẻ loi" đang thao thức cùng anh, một "ánh trăng tàn" trong đêm thâu đang mong chờ một "bình minh tình yêu" chợt đến...Ôi ngày "chia ly", ngày sao dài như vô tận, khi con thuyền em cập "bờ bến lạ", khi em trao cho anh "nụ hôn ly biệt" trong "phút biệt ly" sao hoang vu và xao xác ấy, khi em nói một câu "thôi đành chia tay" sao nhói đau, sao tê tái cõi lòng......

tocduoiga
28-03-2005, 09:16 AM
Há há...đặc sắc.....cuộc hội ngộ có một không hai giữa những người không có chiện gì để làm. Tiếp nha!

Đêm thật buồn giữa phố xá đông người, tôi liếc nhìn lên trời, cố tìm cho mình một Vì sao trong lòng tôi", nhưng ngại vì trời tối thui nên chả thấy gì ráo trọi. "Vầng Trăng đêm trôi" như hôm nào đã không còn nữa, tất cả đều đã "Tan Vỡ" như bọt xà phòng. Đau lòng, tôi định tự tử nhưng chợt nhớ đến "Nụ cười Thiên Thần" ngày nào của em, nhớ đến "Vì sao khắc tên hai đứa mình". Tôi chạnh lòng, em "Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều", khiến cho tôi ôm mãi trong tim một "Nỗi Sầu" cay đắng. ""Hôm qua khác...hôm nay khác..." Tôi chợt nhận ra điều đó. Tôi bỗng nhận ra rằng con người ta thật ra "Đổi thay" rất nhanh, mặc dù "Tôi không tin" nhưng cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng chúng ta đã " Chia tay". Cứ "Thà rằng chia tay" vậy. Hình như trời sắp mưa, nghĩa là "Ông trời cũng hải khóc" rồi....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-03-2005, 06:39 PM
tiếp theo của tocduoiga nè

đang lúc lẩn thẫn trong "nỗi đau ngọt ngào" thì đột nhiên "tiếng sét ái tình" lại đánh trúng ngay" trái tim mù lòa" của tôi." Người tinh mùa đông" phía xa xa từ "thiên đàng mong manh" "gỏ cữa trai tim" tôi. Con tim tôi sao xúc động bồi. Nàng bước qua đời tôi bằng "bóng dáng thiên thần", từ đó tôi biết rằng "nàng là ánh sáng của đời tôi". Bắt đầu từ đó tôi thực hiện kế hoặch trinh phục nàng, tôi sẽ "đưa em lên xứ hoa", rồi thì đôi ta sẽ đi thăm "vườn địa đàng" nàng thế nào rồi cũng sẽ động lòng thôi. Cùng nhau ta sẽ xây đắp mối "tình thiên thu". Đang mãi mê đan dệt "giấc mơ của anh" thì....

ngayqua
28-03-2005, 06:52 PM
những người yêu âm nhạc. hichic
tiếp tiếp đi mấy anh, mấy chị.

tocduoiga
28-03-2005, 10:08 PM
......thì người yêu thuở xưa quay lại và hỏi tôi rằng "Thật lòng không anh"? Nhằm xác định lại tình cảm của tôi dành cho nàng là bao nhiêu kí lô gam và hỏi rằng "Điều đó không thật đẹp sao". Tôi ngước nhìn "Vòng Tròn Tình Yêu" thứ hai đang đừng bên kia, rồi lại nhìn "Người Tình đầu tiên" ngay trước mặt tôi. Thế là "Chuyện Ba Người lại tiếp diễn". "Làm sao để tốt cho cả hai"? - Tôi tự hỏi bản thân mình một lần nữa. "Nhớ anh nhiều hơn" - Nàng quả quyết. Nghĩa là nàng chấp nhận vì tôi mà "Chia tay" với người kia. Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh như cái ngày "Last Chirstmas" kia rồi. Không còn "Đam mê" ngẩn ngơ "Tìm Bóng" nữa. Tôi tự hỏi mình có thể bỏ mặc cô nàng này để chạy theo "Giấc mơ tình yeu6" kia không? Nàng thì thầm vào tai tôi "Em sẽ chở anh về", nhưng không phải ở chỗ cũ, bởi lẽ các chủ nợ hiện đang bủa vây chờ mần thịt tôi......

Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-03-2005, 10:18 PM
hay hay quá quá

Chanh Chua
28-03-2005, 11:45 PM
Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là '' Khi đàn ông khóc '' khóc cho cộc đời minh khi mà '' Tình vỗ cánh bay '' bay xa tầm tay em không nói một lời dù là '' Lời cuối cho nhau ''.Tôi thẩn thờ đi trên '' Biển trắng '' chỉ minh tôi với '' Bước chân le loi '' đơn độc giửa '' Biển nhớ '' bao la là cơn '' Sóng tình '' ập vào hồn tôi những '' Nỗi buồn không tên ''. '' Không yêu đừng nói lời cay đắng '' với tôi làm gì cho lòng tôi tan nát. '' phút bối rối '' lần đầu gặp em '' Tôi vẫn nhớ '' tại sao em nỡ chối bỏ tấm '' chân tình '' của tôi.

hunter
29-03-2005, 07:35 AM
tuyet that, bay gio` chua nghi ra het,lan sau se gui lai tiep tuc

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-03-2005, 08:42 PM
1 người bạn làm tiếp nè ! 1 câu chuyện mới

vào một buổi chiều cuối tuần, tôi lang thang dảo bước trên đường và "tình cờ" vào một quán nước bên hè. khi đang thưởng thức từng giọt "cà phê buồn" thì người ấy, một "bóng dáng thiên thần" bỗng xuất hiện trước mắt tôi, nàng trao cho tôi một "nụ hôn bất ngờ" và hẹn tôi đến một "thiên đường không xa", ở đó mọi "chuyện buồn dĩ vãng" sẽ không còn chỉ có "anh" và em, hai ta sẽ cùng xây lên một "giấc mơ tình yêu". trong "khoảnh khắc" ngắn ngủi ấy tôi đồng ý và cả hai cùng chung đường trên một chiếc "xích lô", giữa 1 "chiều hoàng hôn" đầy lãng mạn tôi nói với em rằng "baby!I love you" , em mỉm cười và bảo "ghét anh". nhưng cuộc sống vui vẻ của chúng tôi không được lâu, 1 năm sau em phải đi du học xa bỏ lại tôi với "khung trời mộng mơ".
khi "tiễn em nơi phi trường" từng "giọt nước mắt" của em đã càng làm tôi thêm đau xót. nhưng "vì một thế giới tương lai" của em tôi đành phải ôm "nỗi nhớ" vào lòng và "thầm mong" "có một ngày" em sẽ quay trở về. trong "giây phút chia xa" này tôi cảm thấy thời gian trôi rất mau. "bởi vì anh yêu em" nên ngày nào anh cũng "hát với chú ve con" để làm vơi đi "cuộc tình cay đắng" của đôi ta. "thà rằng như thế" còn hơn là phải chịu sự truy đuổi của bố mẹ em, khi ra đi em "hứa" là sẽ viết thư cho anh mà đã gần 4 tháng anh không nhận được, anh rất muốn trao cho em những "lời yêu dấu" nhưng lại không có địa chỉ của em. "người ta nói" "hứa thật nhiều,thất hứa thì cũng thật nhiều" không biết là có đúng không? nhưng anh tin là "đến một lúc nào đó" em sẽ nhận ra rằng có một người vẫn luôn chờ đợi em, "vẫn mong em quay về" bên anh. thôi anh phải đi học đây, nghe nói hôm nay có 1 em trường khác dễ thương lắm sẽ chuyển đến trường anh, "không để mất em" đó được anh phải đi ngay. hẹn em bữa khác nha, anh sẽ gởi cho em một "e-mail tình yêu" bye bye.

Traitimcodon
29-03-2005, 09:09 PM
Đêm nay tôi cảm thấy dường như" trái tim đang thổn thức" vì cô bạn gái trường khác. Nhưng trớ trêu thay, đó lại chỉ là " tình yêu thầm kín" của tôi, vì thằng bạn thân đã giựt mất rồi. Tôi mãi mãi sẽ mang theo " trái tim mùa đông" khô héo vì " khúc biệt ly" mà em đã hát. "Người ấy và tôi em hãy chọn ", và em đã lựa chọn thằng bạn tôi. Tôi chỉ còn biết ôm nổi " sầu thiên thu" vào lòng." Em nào có biết" nơi đây vẫn có một người vẫn chờ em. Tôi cuối cùng đã quyết định sẽ " hãy yêu người đến sau". Người con gái đó tuy đẹp nhưng không thể nào thay thế được em. Anh mãi yêu em" vì đó là em". Nhưng " đừng để anh biết em dối dang", vì anh la một người " đàn ông chân thật"

venhvenhcongtu
29-03-2005, 09:58 PM
một chút xúc cảm liên quan đến những tác phẩm của nhóm Guys by chance và Newstars đây!
"Hoàng Hôn Phố" đã tắt dần mang lại cái buồn tê tái cho anh...anh còn nhớ đến "Kí ức bé thơ" cùng em...và đêm nay anh "Nhớ" về em nhớ da diết cái "Mùa thu Vàng" anh em mình đi trong "Mưa" trên con đường Phan Đình Phùng đầy lá vàng rơi cùng với những "Trái tim vui" những "Vòng tay bè bạn"....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-03-2005, 02:07 PM
......thì người yêu thuở xưa quay lại và hỏi tôi rằng "Thật lòng không anh"? Nhằm xác định lại tình cảm của tôi dành cho nàng là bao nhiêu kí lô gam và hỏi rằng "Điều đó không thật đẹp sao". Tôi ngước nhìn "Vòng Tròn Tình Yêu" thứ hai đang đừng bên kia, rồi lại nhìn "Người Tình đầu tiên" ngay trước mặt tôi. Thế là "Chuyện Ba Người lại tiếp diễn". "Làm sao để tốt cho cả hai"? - Tôi tự hỏi bản thân mình một lần nữa. "Nhớ anh nhiều hơn" - Nàng quả quyết. Nghĩa là nàng chấp nhận vì tôi mà "Chia tay" với người kia. Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh như cái ngày "Last Chirstmas" kia rồi. Không còn "Đam mê" ngẩn ngơ "Tìm Bóng" nữa. Tôi tự hỏi mình có thể bỏ mặc cô nàng này để chạy theo "Giấc mơ tình yeu6" kia không? Nàng thì thầm vào tai tôi "Em sẽ chở anh về", nhưng không phải ở chỗ cũ, bởi lẽ các chủ nợ hiện đang bủa vây chờ mần thịt tôi......
đúng là "kiếp đỏ đen"." ngồi một mình" tôi " khắc khoải " " mong ước kỉ niệm xưa", một kí ức xa vời, một tình yêu dìu vợi mà tôi chỉ có thể tìm thấy trong " giấc mơ tình yêu"." giấc mơ anh và em bên nhau" đâu còn đây nữa, giữa dòng đời bon chen tôi thì lam lũ với " kiếp phong ba", chờ mong " bình minh tình yêu " đến vỗ về " giấc mơ của anh " nhưng sao chẳng thấy. Các chủ nợ truy lùng tôi khắp mọi nơi. Tôi một mình lang thang " bờ bến lạ", ngồi ngắm "đêm trăng tình yêu " khi quanh tô chỉ có " mây và gió". 'Mẹ yêu" ơi, phải chi hồi đó tôi lo học nên người thì giờ này...tôi ngồi ngắm "chiếc lá mùa đông", rồi về phía "những nẻo đường phù sa " thấp thoáng màu " hoa phượng vĩ" và lòng nghẹn ngào với mùi " hoa sữa " thoãng đưa. " sai lầm vẫn là anh", tôi muốn sông trong cái "thế giới hào hoa" nên đã đi cờ bạc, ước gì tôi có thể " ngược dòng thời gian" để mà bù đấp lỗi lầm.. đang lúc tôi than thân trách phận thì.....

tocduoiga
30-03-2005, 10:21 PM
...thì tất cả chỉ còn là "Hối Tiếc". Mong bầu trời đêm nay xuất hiện "Ngôi sao may mắn" của đời tôi, trúng số mới có tiền trả nợ chớ. Một toán những cô học trò đi qua làm tôi nhớ lại "Những Mùa dấu yên", nhưng bây giờ chỉ còn là "Phai dấu kỉ niệm" với những mối "Tình thơ". Giờ này em đang làm gì nhỉ? Có biết là toi rất nhớ em không? Tôi chỉ "Mong người ta luôn tốt luôn yêu em" và "Ở nơi đó xin đừng nhớ tới tôi". Đau lòng quá đi......nhưng đành phải "Mỗi người một nơi" vì tôi đã trót lở chôm của nhà em có vỏn vẹn.....1 tỉ đồng. Hức...tôi bàng hoàng nhận ra chỉ vì "Chuyện nhỏ" mà "thôi, chúng ta chia tay". Em quả là quá nhẫn tâm.....

so_cold
31-03-2005, 07:04 PM
1 người bạn làm tiếp nè ! 1 câu chuyện mới

vào một buổi chiều cuối tuần, tôi lang thang dảo bước trên đường và "tình cờ" vào một quán nước bên hè. khi đang thưởng thức từng giọt "cà phê buồn" thì người ấy, một "bóng dáng thiên thần" bỗng xuất hiện trước mắt tôi, nàng trao cho tôi một "nụ hôn bất ngờ" và hẹn tôi đến một "thiên đường không xa", ở đó mọi "chuyện buồn dĩ vãng" sẽ không còn chỉ có "anh" và em, hai ta sẽ cùng xây lên một "giấc mơ tình yêu". trong "khoảnh khắc" ngắn ngủi ấy tôi đồng ý và cả hai cùng chung đường trên một chiếc "xích lô", giữa 1 "chiều hoàng hôn" đầy lãng mạn tôi nói với em rằng "baby!I love you" , em mỉm cười và bảo "ghét anh". nhưng cuộc sống vui vẻ của chúng tôi không được lâu, 1 năm sau em phải đi du học xa bỏ lại tôi với "khung trời mộng mơ".
khi "tiễn em nơi phi trường" từng "giọt nước mắt" của em đã càng làm tôi thêm đau xót. nhưng "vì một thế giới tương lai" của em tôi đành phải ôm "nỗi nhớ" vào lòng và "thầm mong" "có một ngày" em sẽ quay trở về. trong "giây phút chia xa" này tôi cảm thấy thời gian trôi rất mau. "bởi vì anh yêu em" nên ngày nào anh cũng "hát với chú ve con" để làm vơi đi "cuộc tình cay đắng" của đôi ta. "thà rằng như thế" còn hơn là phải chịu sự truy đuổi của bố mẹ em, khi ra đi em "hứa" là sẽ viết thư cho anh mà đã gần 4 tháng anh không nhận được, anh rất muốn trao cho em những "lời yêu dấu" nhưng lại không có địa chỉ của em. "người ta nói" "hứa thật nhiều,thất hứa thì cũng thật nhiều" không biết là có đúng không? nhưng anh tin là "đến một lúc nào đó" em sẽ nhận ra rằng có một người vẫn luôn chờ đợi em, "vẫn mong em quay về" bên anh. thôi anh phải đi học đây, nghe nói hôm nay có 1 em trường khác dễ thương lắm sẽ chuyển đến trường anh, "không để mất em" đó được anh phải đi ngay. hẹn em bữa khác nha, anh sẽ gởi cho em một "e-mail tình yêu" bye bye.

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em, đã hơn 6 tháng trôi qua mà vẫn không có hồi âm của em, hoh lẽ "email tình yêu" của em bị hư...? anh ko chịu được nữa em à, "thà ràng chia tay" đi, để cho "con tim thật thà" của anh, con tim tuổi "hai mươi" có thể quên đi một bóng hình đã là một "dĩ vãng nhạt nhòa" trong anh. "Người ta nói" "càng xa càng nhớ" mà sao anh thấy anh quên em lẹ quá, chác có lẽ đó là "định mệnh" đã ko để cho chúng mình bên nhau. Với lại, từ ngày em ra đi, anh có đống con gái nó theo anh, con nào cũng nói là anh là "một nửa đời em", hix, rồi nó còn bảo "em không muốn anh yêu hai người" đâu, anh khó xử lám em bít hoh? Từ lúc xa em, ngày nào anh cũng ngồi "quán cafe váng" với vài em hết, mà trong đó chỉ có một người thôi, một cô bé "mát buồn" nhưng ngây thơ như là "cô bé mát nai", "dáng em" thật đẹp, dẹp lép như cọng hành tây :eek:, rồi "tóc em đuôi gà" nữa chứ...hix...má em hồng như "be bé bồng bông", và tiếng hát em như "tiếng hát chim đa đa"...đã về già...mà hoh bít sao, kì lám, anh iu dễ sợ lun...Rồi em bít không, anh chợt nhận ga ràng, anh chỉ có "one luv" thôi, mà hỏng phải là luv em :rolleyes: , người đó đó, anh đã nói với cô ấy là: "bé yêu" anh sẽ iu em đến "forever", cho đến khi không còn có "mùa thu lá bay", sẽ không có "đêm đông" hay "đêm lạnh" trong cuộc tình đôi ta, vì "ngọn lửa trái tim" anh sẽ cho em hơi ấm muôn đời. Xong kí cô ta cũng nấc lên trong sung sướng trong vòng tay anh và nói "hold me for a while" và khóc lên ràng "You're my everything", xin "đừng xa em đêm nay".....Thôi, kể cho em nghe tới đó thôi, mệt quoá, hix, coi như tụi mình chia tay nha, em hiểu cho anh, "tình đã phôi pha" có níu kéo cũng vỡ tan theo làn mây thôi....em hãy "quên đi tình yêu" của anh đi em nhé, hãy để cho "kỉ niệm nào vội tan" theo cơn gió đi.......

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-03-2005, 07:44 PM
đúng là " tình phiêu lãng". Tôi lại " chia tay" với cô này và đuổi theo một " em như một nụ hồng" mới.Cô nàng này có đôi " mắt nai" duyên dáng, giọng hát như " ru tình", môi mềm như" trai ngọt trên cành". Như huyền như ảo, với "đôi cánh thiên thần" nàng đã đưa anh lên tận cung trăng. Nàng nói yêu em "nhé anh" trong một không gian thật lãng mạn, nàng was so " addictive " khiến cho tôi không thể nào resist. Ôi "ngôi sao may mắn" đã đến với tôi. Đang nói câu này thì bỗng tôi nhận được lá thư nói rằng " thôi mình chia tay". Tôi buồn bã "lang thang " khắp nơi để "tìm em" nhưng sao chẳng thấy. "Hạnh phúc mong manh" quá. "Nếu biết trước" thì tôi đã không yêu người rồi! để từng đêm khỏi phải nghĩ về " điều cuối cùng trong tình yêu". " Đinh mệnh đắng cay ", tôi đã tự nhủ mình " hãy yêu thật lòng" rồi sẽ được tìm thấy "bến mộng mơ". " cánh hoa ép trong tim" tôi xin giữ mãi. lời " hẹn thề " tôi cũng xin giữ luôn. Để nhắc nhở " anh đã lầm tin em", để nhắc nhở tôi đã "yêu lầm". Đang bồi hồi trong đêm " giáng sinh kỉ niệm" thì " tình cờ "......

Chanh Chua
31-03-2005, 11:54 PM
'' tình cờ '' tôi gặp lai em trong '' quán nửa khuya '' em nhìn tôi và gởi đôi '' mắt nai cha cha cha '' thật đắm đuối .Nhưng tôi đâu ngờ đó là '' chỉ là giấc mơ qua '' mà tôi nào hay biết .Hận em tôi ''lang thang'' trên '' con đường đến trường '' mà ngày xưa hai đứa thường đi qua .'' cô bé dổi hờn '' ngày xưa không còn bên tôi nữa .....buồn lắm chứ nhưng tôi '' không thể khóc trước mặt em '' .'' tình quay gót '' em theo thằng bạn của anh và từ đó '' niềm đau nhân đôi '' khiến tôi biết nói '' những lời dối gian '' với những mối tình đến sau .

coco_contrai
05-04-2005, 04:41 AM
hay đo' chứ, vốn âm nhạc của các bạn rất là khá hãy phát huy nha.

"Vầng Trăng đêm trôi" buồn thơ thẩn,
"Căn phòng trống" điêu tàn vẫn có anh.
"Tuyết lạnh" trong tim cùng nổi nhớ
"Nhớ em" ! ôi nổi nhớ không nguôi.

mitamun
05-04-2005, 06:10 AM
chà chà, mấy người chắc yêu âm nhạc ghê lắm đây. "Làm văn" hay thiệt đó, khâm phục

Chanh Chua
05-04-2005, 11:51 PM
dzèo thăm mọi ngừi một chùt coi

củm ơn bạn quá khen một chùt tài mọn mà tụi mình muốn đóng góp cho HHT thui mòa.......bạn cùng tham gia cho vui nah.......

ngayqua
06-04-2005, 12:27 AM
với những giọt sương đêm làm "ước mi" em, phải chăng đó là giọt ngọc để quên đi mối "tình thơ" hồn nhiên thuở nào. "tình vỗ cánh bay" theo cách nhạn biển vào 1 chiều "đêm đông" thật hay sao? tôi "từng bước chân âm thầm" thơ thẩn, suy nghĩ về em...
1 năm dài trôi nhanh, tôi vẫn không quên em một "bóng dáng thiên thần" đã in sâu vào trong "trái tim nhiêu ngăn" cuả tôi. Tôi dạo bước trên con "phố xa", dưới những cách "phượng hồng" khoe sắc, hàng me xanh ngắt.. những "kĩ niệm nhạt nhoà" này đã chứng nhân cho tình yêu ccuả chúng tôi. "Tình cờ" tôi gặp lại em, em vẫn như xua, với mai tóc đuôi gà", đôi mắt bồ câu, đi môi đỏ mộng như đào..em trở lại nơi xưa sau những ngày bôn ba trên "bến thượng hải", còn tôi củng chỉ là kẽ "dừng bước giang hồ", sau khi dưng cuốc "đời phiêu lãng " cuả tôi em tim lại kí ức ban đầu phải không em?...
"tiếng sao phiêu bồng" đã làm tỉnh "giất mơ hoang đường" cuả tôi. Em chỉ trong mộng cuả tôi, thật dau đớn cho "tình đơn phương", cho một "kiếp ve sâu", cho 1 kẽ như tôi.

al-gonez
14-12-2006, 05:10 PM
nhớ cái thời này quá à... hix xa quá rùi.. chảnh à gà à.. mèo à... heo à... oka à... đâu hết rồi

xCi
14-12-2006, 05:24 PM
nhớ cái thời này quá à... hix xa quá rùi.. chảnh à gà à.. mèo à... heo à... oka à... đâu hết rồi
Dờ mỗi người 1 nơi chớ đâu ông khùng...:clap: