PDA

Xem đầy đủ chức năng : tRuyện Cat sÁNg tÁc :"Sẹo hÌnh tRái tYm "



naughty_cat91
01-02-2007, 12:28 AM
Một cái gật đầu và bạn ấy bước đi.Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như vậy từ khi Linh mới gặp Hoàng , ở bất cứ chỗ nào và trong thời điểm nào . Linh không hiểu tại sao Hoàng luôn tránh Linh như vậy cho dù trước khi vào trường cấp 3 , Linh không hề biết Hoàng , còn đến khi học cùng 1 lớp nó cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy . (Có được nói chuyện hay gì gì đâu mà ).
Hôm nay cũng vậy , sau khi Linh thông báo cho Hoàng thầy cho nghỉ học thêm.Không 1 lời cảm ơn,không 1 chút cảm xúc,chỉ 1 cái gật đầu và…bước đi.Như bình thường,Linh sẽ túm cổ Hoàng lại (ặc) và hỏi cho ra nhẽ cái thái độ lạnh lùng đó từ đầu năm đến giờ.Nhưng đau đầu thay là Linh…thích Hoàng ♥
Ừ,Hoàng cũng khá đấy chứ,nếu không muốn nói là rất tuyệt.Này nhé:học giỏi, đẹp trai,thân thiện…lại đánh ghita cực hay nữa chứ.Từng ấy lí do để cậu ấy trở thành Hotboy . Nhưng tất cả ưu điểm đó chỉ đủ để Linh chú ý đến Hoàng thôi.Còn làm Linh"rung rinh" Hoàng thực sự lại là 1 hành động của câu ấy, rất nhỏ mà "ấn tượng khó phai"  : Gần trường Linh có 2 bố con người ăn xin vẫn thường ngồi ở đó. Hầu hết các buổi chiều sau khi tan học,Linh đều nhìn thấy Hoàng ở đó.Không giống cách mọi người chìa tiền ra để người ăn xin đón lấy hay vứt hoặc thả(cũng thế thôi) tiền xuống.Còn Hoàng, lần nào cậu ấy cũng ngồi xuông và đặt 1 đồng xu vào cái ống bơ,xoa đầu cậu bé con rồi mới đứng dậy , không quên để lại 1 nụ cười ấm áp .Sau vài lần nhìn thấy cảnh tượng đó ,Linh đổ ầm trước cậu bạn Hotboy này.
Đấy, ngay cả với người ăn xin Hoàng còn thân thiện vậy,còn với Linh thì…Ôi dúng là Sao Băng (hic)
Tuy nhiên,Linh khá kiên trì.Hàng ngày Linh vẫn kiếm cớ trao đổi chuyện của lớp với Hoàng ,cùng là ban cán sự lớp mà.Dù vậy,với Linh,Hoàng vẫn chưa có 1 tí xíu gần gũi nào cả trong khi Giang-cô bạn cùng bàn với Linh lại có cả đống chuyện hay ho để kể cho Linh nghe sau mỗi lần "chat" cùng Hoàng.Linh cảm thấy tủi thân .Với ai Hoàng cũng cởi mở …trừ Linh.
Chiều, đi học thêm về sớm,Linh ghé quán chè ngồi xả hơi cùng Giang.Con bé lại tiếp tục ca ngợi về Hoàng:vui tính,thông minh,dễ thương…vân vân và vân vân…Linh nghe mà buồn muốn khóc.Giang đang thao thao bất tuyệt bỗng im bặt nhìn đôi mắt đỏ hoe của Linh.
_Mày làm sao đấy Linh?
_Có sao đâu …tao…tao đau mắt!
Ôi! ngốc xít! mắt đang sáng trưng thế mà cũng dám bịa là đau mắt được.Giang cười :
_Thôi nào cô bạn thân, có chuyện gì kể cho tôi đi chứ !
Thấy Giang thực sự chân thành,Linh bắt đầu kể về Hoàng.Từ ấn tượng của Linh với Hoàng ,Linh đã thích Hoàng và…thái độ của Hoàng.Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc,Giang hứa sẽ giúp Linh hỏi Hoàng vì sao cư xử như vậy với Linh.
Tan học sáng hôm sau,Giang nói chuyện gì đó với Hoàng.Khi Linh dắt xe ra cổng trường không chỉ có Giang mà cả Hoàng đang đứng đợi Linh.Cả 3 đứa cùng đi về ,Linh nhớ mọi khi Hoàng đi đường khác cơ .Mà kệ, điều quan trọng lúc này không phải vì sao Hoàng lại đi đường này,Linh chẳng thể phá vỡ không khí im lặng giữa 3 người được.Và những việc Linh không thể thì người có thể sẽ là Giang:
_Này Hoàng , tớ thấy cậu ít khi nói chuyện với Linh nhỉ ?
Linh giật mình,khẽ quay sang nhìn Hoàng.Cậu ấy…lại gật đầu (nhưng không bước đi ).Tiếp tục im lặng.2 phút sau, Hoàng bỗng lên tiếng , và lần này cậu ấy hỏi Linh-1 câu hỏi không liên quan đến chuyện của lớp (với Linh , đó là điều có thể vui mừng được):
_Trên tay Linh có 1 vết sẹo à ?
Linh nhìn Hoàng rồi nhìn xuống mu bàn tay trái.Hơ,sao Hoàng biết?Linh chưa kịp mở miệng thì Hoàng tạm biệt Linh và Giang rồi rẽ vào đường khác.Linh đạp xe chầm chậm,bao câu hỏi bay lởn vởn trong đầu cô nhóc,toàn"sao"và"sao"…Giang biết được điều đó,cô bạn đặt tay lên vai Linh:
_Thôi nào, chắc Hoàng chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà,sẹo của mày đâu khó để nhận ra.
_Nhưng…sao Hoàng lại hỏi thế?
_Ờ thì,,,chắc…không có gì để hỏi - Giang ngừng 1 lúc - Mà cũng có khi…
_Có khi làm sao?
_Có khi…đó là lí do Hoàng có thái độ…"đấy đấy" với mày, ý tao là "lạnh lùng".
Giang không biết câu nói đó của mình khiến Linh suy nghĩ mãi.Chẳng lẽ Hoàng ghét con gái có sẹo ư?không, Hoàng không thể ghét Linh với lí do vớ vẩn như vậy được.Hay đó chỉ là một-trong-những-vấn-đề ???...
Một tuần sau,thầy giao cho Linh và Hoàng nhiệm vụ biên tập và design nội san của lớp . Linh không ngờ lại phải làm việc cùng với Sao Băng.Cả tuần qua Linh ăn không ngon,ngủ không yên tại cậu ta.Linh bắt đầu bực bội.Có lẽ đây là cơ hội để Linh làm cho "ra ngô ra khoai".
Lớp học đã về hết chỉ còn 2đứa.Linh sắp xếp bài,Hoàng tìm ý tưởng design,mỗi người 1 việc,và đương nhiên là làm trong im lặng.Sau 3 ngày cố gắng,nhiệm vụ đã xong.Mang đi in báo,Linh thấy vui vui, mọi chuyện rất tốt ( chuyện tờ báo),bìa Hoàng thiết kế cực đẹp.Còn nó và Hoàng,không tiến triển mấy dù cậu ấy đã bớt "sao băng"đi 1 chút.Trên đường về,Linh mời Hoàng đi uống nước,vậy mà:
_Thôi,tớ nghĩ tớ nên về sớm, và cả cậu nữa.
Không gật đầu,nhưng bước đi thẳng. Đến giờ phút này Linh thật sự vứt quách cái"kiên trì" của mình vào sọt rác.Cô nhóc bước nhanh về phía Hoàng:
_Nếu không muốn đi với tớ cậu có thể cảm ơn mà.Và làm ơn bỏ cái kiểu lạnh lùng ấy với tớ đi được không?Tớ cũng là con gái,cậu có biết cái thái độ đó của cậu khiến tớ muốn đấm cho cậu 1 nhát. Đừng quá coi thường người khác như thế!
Mặc cho Hoàng chẳng kịp thanh minh thanh nga câu gì.Linh chạy về nhà.May cho cậu ấy là chưa bị Linh cho ăn đấm (hic). Đóng cửa phòng ,Linh chui vào trong chăn khóc,cảm thấy có cái gì như vỡ ra trong lòng - 1 tình bạn chưa bắt đầu đã kết thúc (đấy là Linh nghĩ thế thôi ! ).
Sáng hôm sau,tiết Hoá được nghỉ.Linh ngồi ôn bài cho tiết sau, Giang thì đi xuống canteen.Cả lớp ồn ào khiến Linh không tập trung được.Một ai đó ngồi xuống cạnh Linh.Là Hoàng.Linh chúi đầu vào quyển vở.
_Xin lỗi Linh !
Không tin vào tai mình, Linh tròn mắt nhìn thẳng vào trang giấy ,không nói gì.
_Tớ nghĩ là cậu đang hiểu lầm tớ - ngừng lại nhìn Linh 1 chút , Hoàng tiếp tục - Tớ chưa và không bao giờ coi thường ai, với Linh lại càng không.
Ngước lên nhìn Hoàng,chưa bao giờ Linh ngồi gần Hoàng thế này, mắt Linh vẫn trợn tròn:
_Cậu đang thanh minh với tớ à?
Lúc này Linh mới để ý mặt Hoàng đỏ như gấc.Cậu ấy có vẻ bối rối:
_Thực ra…tớ …xấu hổ nên chẳng dám nói chuyện với Linh thôi chứ…tớ đâu dám lạnh lùng gì gì đó với Linh.
_Tớ không hiếu
_Thì… - Hoàng rút tay từ trong túi áo ra và…nắm lấy bàn tay Linh(!!).Trong trạng thái mắt chữ O,mồm chữ A,Linh gần như bất động.Hoàng bắt đầu kể chuyện từ hồi mẫu giáo.Trong đầu Linh những hình ảnh từ từ hiện ra.Hồi xửa hồi xưa ấy,Linh có cậu ban hàng xóm khá…mũm mĩm.2 đứa rủ nhau chơi nướng bánh.1 phút vô ý, cậu bạn làm bỏng mu bàn tay của Linh.Chuyện lâu quá rồi , Linh cũng không nhớ sau đó như thế nào nếu Hoàng không nhắc lại.Vì sao Hoàng biết ư?Vì Hoàng là cậu bé hàng xóm mũm mĩm ấy mà!
_Thấy lúc đó Linh gào…à quên…khóc dữ quá tớ chạy về nhà luôn.Mấy ngày sau chẳng dám sang xin lỗi Linh.Rồi nhà tớ chuyển đi,nhưng chưa bao giờ tớ quên Linh cả. Đến lúc biết học cùng Linh tớ mừng lắm,Mừng nhưng sợ,thấy Linh tớ run không thể tả…Mà tớ nhận ra Linh nhờ vết sẹo này đấy - Hoàng giơ bàn tay đang nắm tay Linh lên.
Cả 2 đứa nhìn nhau,im lặng.Một cái gì đó đang trào lên trong trái tim non nớt của cô bé 16 tuổi.Không 1 lời nào có thể nói được cảm giác lúc này của Linh và cả Hoàng nữa.Trổng ra chơi,bọn bạn gọi Hoàng ra đá bóng.Hoàng đứng dậy,trước khi chạy đi cậu ấy tặng Linh 1 nụ cười toả nắng .Linh nhìn lên mu bàn tay mình , vết sẹo không rõ lắm và hình như…vết sẹo đó HÌNH TRÁI TIM …( the end )

P/S:...định gửi cho báo Hoa lấy nhuận bút...hok bít coá được hok...mọi người đọc rồi comment cho tớ nhé :huglove:...

tomboy_M3
01-02-2007, 02:47 AM
um, cũng đc đó.Mà dù có seo đi nưã thì việc gì mà hem thử, gưỉ hht đi bạn

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
01-02-2007, 05:22 AM
hay thế, gửi đi, chắc là dc nhuận bút đấy :so_funny:

naughty_cat91
06-02-2007, 11:04 PM
♪**...thanh kiu thanh kiu ...tớ sẽ gửi...:huglove:...

TVSDD
07-02-2007, 11:53 PM
Hay, bất ngờ lắm , nhưng đừng cho mấy cái từ tiếng Anh vào đó, nghe xa lạ lắm à. Với lại, Hoàng là hotboy mà lại nhút nhát vậy sao? Còn nữa, lúc còn nhỏ Linh hổng nhớ câu chuyện đó sao Hoàng nhớ kỹ vậy?

* ngoan hiền *
10-02-2007, 11:41 AM
:oh:...:oh:...khó tin quá...truyện của cat...:oh:...với đời thực của tớ....:oh:..giống đến từ tên nhân vật....:oh:

*:Ngây_Thơ:*
10-02-2007, 11:43 AM
ây tự sáng tác đóa ah :huglove: hay thía :huglove:

rinkitori
11-02-2007, 09:32 PM
truyện này hay qué...........:broccoli:

naughty_cat91
18-02-2007, 07:11 AM
**TVSDD: Hoàng là hotboy nhưng với người làm tim cậu áy loạn xạ thì cậu ấy cũng dzễ trở nên nhút nhát mà :lol:
**Ngoan hiền : tên tớ và 0x tớ đấy :blushing:
**Ngây thơ : tớ còn sáng tác nhiều :blushing: con gái chuyên văn mà :so_funny:...