Xem đầy đủ chức năng : tình yêu bất hạnh
congchuagiadinh
31-01-2007, 09:13 PM
có người nói tình yêu là sự nhớ nhung là giận hờn vu vơ là thứ tình cảm thầm kín mà con người khó có thể nói thành lời còn đối với riêng tôi tình yêu chỉ vẻn vẹn là chiếc bánh sô cô la và là tình cảm rung động mà bất cứ con người nào cũng phải mắc phải và tôi cũng một thời đã cảm nhận được như thế tôi yêu anh bằng cả trái tim mình và tôi biết rằng anh cũng yêu tôi như vậy nhưng tình yêu đâu phải hai người cứ yêu nhau là đủ còn bao nhiêu vấn đề sung quanh nó mới đầu chúng tôi yêu nhau ai cũng đều hưởng ứng cả nhưng trời ơi sau một thời gian bố mẹ biết tuổi của 2 bên đã cấm chúng tôi yêu nhau vì tuổi của tôi sung khắc tuổi của anh tôi thật sự rất đau khổ và anh cũng vậy tôi chẳng biết phải làm sao đây bây giờ trong đầu tôi là một mớ bòng bong nhưng yêu nhau mà tình yêu đó không bến bờ thì buồn thật bố mẹ nói nếu 2 đứa lấy nhau thì một trong 2 người phải chết ông trời thật bất công đối với tôi trới ơi buồn quá buồn quá đi mất thôi
mongemquayvebenanh
31-01-2007, 10:36 PM
ban dung bùn , ke di, sẽ qua nhanh thui
ngu_sao_noi
31-01-2007, 10:39 PM
Bố khỉ tuổi với chả tác. Ai ko phải xuống lổ chứ , khác chăng chỉ là người trước kẻ sau , ông bà già mê tín như thế bắn bỏ đi cho rồi. Anh em nhà tớ thuộc loại " dần thân tị hợi - tứ hành sung " mà vẫn sống nhăn răng đóa thôi. No star where.:rang:
mongemquayvebenanh
01-02-2007, 03:30 AM
uh , ban noi rat hay. very good
vuthaihoai
01-02-2007, 06:04 AM
hahahaha no star where :) its not at all
traitimmangniemdau
01-02-2007, 06:07 AM
ban dưng buôn minh khong tin vao so mang theo minh da yeu nhau thi phai o ben nhau bang dươc neu minh o trong hoan canh cua ban thi minh se o ben ngươi do mai mai cho du gia dinh co ngan cam
HiepKhach
01-02-2007, 07:35 AM
đúng rồi á bạn phãi ỡ bên người đók thui:D
Giang hồ hiệm ác em hok sợ
Chỉ sợ chiều tàn vắng bóng anh
You ơi có lên
p2ola
01-02-2007, 07:37 AM
chết vì yêu cũng được mà :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.