PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh yêu



snowdrop.cute
31-01-2007, 08:56 AM
Anh yêu của em. Em cảm ơn anh vì trong thời gian qua anh là người bạn tồt của em . Anh ở bên em khi em cần, anh cho em những lời khuyên thật tuyệt vời. Em cám ơn anh nhìu lém. Nhưng em nghĩ mình đến đây có lẽ em phải xa anh thật rồi. Anh biết tính em mà phải hok? Em hok bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình, em hok bao giờ phải xin lỗi ai, hok bao giờ phải chịu oan vì những việc hok phải em làm. Nhưng vì anh em phải chịu nhìu rồi, anh biết hok? Em chẳng cần biết anh có tin em hay hok, nhưng em phải nói với anh rằng: em không hề lấy bất cứ thứ gì như anh nghĩ, em hok cố tình lam hư cái máy đó của anh, em nói lần này là lần cuối, tin hay không tùy anh. Tai sao anh lại so sánh em với người ta? người ta hơn em chỗ nào hả anh? Anh co biết khi anh hỏi em trườc mặc người ta là : tại sao hok khi nào em wan tâm anh như người ta? tai sao hok lúc nào em ở bên anh những lúc anh cần như người ta? Chẳng lẽ em ở cạnh bên anh nhìu đến nỗi anh không nhận ra sự có mặc của em, hả anh. Em buồn khi anh wan tâm người ta hơn em. Lúc em bị bệnh em mong anh lắm nhưng anh ở đâu vậy anh? Anh đi đâu vậy. Đôi lúc anh tỏ ra rất dịu dàng bên em, nhưng có kúc anh lạnh rất lạnh lùng khi anh bên em làm em cảm thấy như ngạt thở vậy. Ạnh đừng hỏi em những câu hỏi vô tâm như thế, mà anh hãy tự trả lời rằng: em là ai trong trái tim anh, ở vị trí nào? thì lúc đó anh sẽ trả lời được những câu hỏi tại sao kia của anh mà thôi.
Anh! Đừng tìm em anh nhé. Em biết dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra. Nhưng anh ơi lần này đừng tìm em nhé. Khi nào em đủ tự tin để đối mặt với anh, em sẽ về.
bye bye

vuthaihoai
31-01-2007, 09:07 AM
um..... !!!!! Hoai không giúp được gì cho bạn rồi!!! chỉ có thể nói goodluck to u.. ok babi
^.^

mongemquayvebenanh
31-01-2007, 10:16 AM
uh , chuc may man , còn mình thì ban nen chia tay di