Văn Kiện Nhi
31-01-2007, 08:35 AM
I Need You , I need You Tonight.................. Em cần anh , thật sự rất cần anh có bên em ngay lúc này !!!
Lúc này đây em cảm thấy như mình sụp đổ hoàn toàn ,ko có anh , cảm thấy trống trải quá ! Từ ngày anh đi học lại đến giờ , ngày nào anh và em cũng nhắn tin cho nhau, thế nhưng 3 hôm nay em lại ko nhận được tin nhắn nào từ anh , Buồn ! Nhưng em ko biết làm gì , chỉ biết khóc và khóc............... :mecry:
Hôm nay em và gia đình đã xảy ra 1 chuyện rất lớn , cũng do em mà thoy , tại em hư quá ! Nhưng cũng chính có cái ngày hôm nay mà em và anh có lẽ sẽ ko thể gặp nhau nữa , học hết tuần này em sẽ về nội ở..................... cũng còn có 2 tuần nữa là đến ngày Vanlentine............. có thể mình ko gặp nhau được vào ngày đó.......... Em xin lỗi ! Nhưng em sẽ nhớ về anh ngay đêm ấy........... Mình wen nhau cũng đươc 1 năm mấy rồi anh ha !....... anh hứa Vanlentine này về anh sẽ tặng em 99 đóa hồng và sẽ đeo cho em chiếc nhẫn mà em mong muốn lâu tới giờ........... hạnh phúc quá !.......... Còn bây giờ em ko biét ăn nói với anh sao nữa???? Mình ko thể gặp nhau....... chiếc nhẫn ấy sẽ đeo vào tay ai???? :crying:...................... Có lẽ em phải quên anh thoy ! Em ko xứng đáng để anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay em , em ko xứng đáng với những gì anh làm cho em...... híc....... thời gian mình wen nhau cũng có lúc zui ,lúc buồn........nhưng đối với em chỉ như vậy thoy là hạnh phúc lắm rồi.......em cảm ơn anh đã mang lại tình yêu hạnh phúc như thế đến với em....... em sẽ ra đi ! Ra đi cho đến khi nào em cảm thấy em là 1 người tốt , là 1 người xứng đáng với anh thì em sẽ tự way về bên anh ,sẽ là người đeo chiếc nhẫn ấy ,:) còn anh? Lúc đó sẽ đón tiếp em way trở lại bên anh chứ????
Em iu anh :kissing:
Chờ em nha anh !:rain:
Lúc này đây em cảm thấy như mình sụp đổ hoàn toàn ,ko có anh , cảm thấy trống trải quá ! Từ ngày anh đi học lại đến giờ , ngày nào anh và em cũng nhắn tin cho nhau, thế nhưng 3 hôm nay em lại ko nhận được tin nhắn nào từ anh , Buồn ! Nhưng em ko biết làm gì , chỉ biết khóc và khóc............... :mecry:
Hôm nay em và gia đình đã xảy ra 1 chuyện rất lớn , cũng do em mà thoy , tại em hư quá ! Nhưng cũng chính có cái ngày hôm nay mà em và anh có lẽ sẽ ko thể gặp nhau nữa , học hết tuần này em sẽ về nội ở..................... cũng còn có 2 tuần nữa là đến ngày Vanlentine............. có thể mình ko gặp nhau được vào ngày đó.......... Em xin lỗi ! Nhưng em sẽ nhớ về anh ngay đêm ấy........... Mình wen nhau cũng đươc 1 năm mấy rồi anh ha !....... anh hứa Vanlentine này về anh sẽ tặng em 99 đóa hồng và sẽ đeo cho em chiếc nhẫn mà em mong muốn lâu tới giờ........... hạnh phúc quá !.......... Còn bây giờ em ko biét ăn nói với anh sao nữa???? Mình ko thể gặp nhau....... chiếc nhẫn ấy sẽ đeo vào tay ai???? :crying:...................... Có lẽ em phải quên anh thoy ! Em ko xứng đáng để anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay em , em ko xứng đáng với những gì anh làm cho em...... híc....... thời gian mình wen nhau cũng có lúc zui ,lúc buồn........nhưng đối với em chỉ như vậy thoy là hạnh phúc lắm rồi.......em cảm ơn anh đã mang lại tình yêu hạnh phúc như thế đến với em....... em sẽ ra đi ! Ra đi cho đến khi nào em cảm thấy em là 1 người tốt , là 1 người xứng đáng với anh thì em sẽ tự way về bên anh ,sẽ là người đeo chiếc nhẫn ấy ,:) còn anh? Lúc đó sẽ đón tiếp em way trở lại bên anh chứ????
Em iu anh :kissing:
Chờ em nha anh !:rain: