Xem đầy đủ chức năng : nhớ !!!Ban Mê????????????
girl_hu_hong
30-01-2007, 07:08 AM
Có ai từng hỏi tôi rằng khi xa nhà,xa quê hương tôi có nhớ h0k.... tôi đã tự dối lòng rằng tôi h0k nhớ.... Giờ đây tôi nhớ bmt hơn lúc nào hết........nhớ cái lạnh mùa xuân nhớ những ngày mưa phùn ,nhớ những dồi caffe ,nhớ con thác, nhớ những con đường thân thuộc và đặc biệt là những người bạn........nhớ những khoảnh khắc ngồi quán cafe mà mình thường hay tơi.......vị cafe ban mê làm sao tôi có thể quên được tình cảm của người con xa quê. càng ngày tôi càng nhận ra rằng..mình chẳng bao giờ loại bỏ.nó ra khỏi đầu cho dù điều đó minh rất muốn....
ngu_sao_noi
30-01-2007, 10:05 AM
Me too , đi rất nhiều nơi rồi , chưa có nơi nào ta yêu như bmt. Nhớ những ngày mưa tới trường có nàng lớp phó văn thể đứng bên lan can chờ chàng bí thở láo lếu. Nhớ hồ eakao mà ít ai biết đến với cái tên Phi Điệp. Nhớ Hai Bà Trưng nồng mùi hoa sữa và những đóa hoa bằng lăng. Nhớ những chiều đi câu đồn biên giới , nhớ cơm lam bản đôn (nhớ cả bún bò ko đâu ngon bằng ). Nhớ những chiều 2 đứa tay trong tay ngắm cánh cò bay. Nhớ những đêm đôi mình tựa lưng ngắm trời sao.... và nhớ....... Sẽ có 1 ngày.....có 1 ngày ta trở về mảnh đất thân thương.....khi ta đã quăng được gánh nặng cuộc sống...
girl_hu_hong
01-02-2007, 01:20 AM
chỉ còn ít ngày nữa là... tết.tôi tự hỏi có nên về lại nơi tôi sinh ra và lớn lên.........?nhớ bmt quá chừng...nhớ cái lạnh mùa nay...... nhớ lắm.nhớ khoảng thời gian rong ruổi cùng lũ bạn lang thang hết con đường này đến con đường khác.....nhớ những khoảnh khắc chọn địa điểm... dừng chân.........ôi ngày xưa?????????giờ còn đâu?
ngu_sao_noi
01-02-2007, 03:38 AM
Ta chỉ ước gì tết này ta có thể về lại bmt , cùng tay trong tay hưởng cái tiết trời êm dịu ko nơi nào có , được ngắm phố phường sáng mùng 1 vắng tanh. Cha mẹ ơi buồn chết mất thôi.......................
quen_sau_di_bmt
13-05-2007, 09:55 AM
Ban mê mỗi khi nhắc đến nó là trái tim ta lại rung động, lí do tại sao thì cũng không biết vì nó là một cảm giác, cảm giác của những người con đã sinh ra từ xứ sở cà phê này. Tôi thấy mọi người , hàng lớp hàng lớp người sau mỗi năm học lại ra đi để tìm tương lai mà không khỏi chạnh lòng, thế là từ nay bm lại thiếu vắng đi một người con, và tôi nghĩ đến ngày tôi phải xa bm, có bao giờ mà tôi tận hưởng được cái cảm giác từ ột nơi xa xăm về lại quê hương đứng giữa con đường để cho bụi tấp vào mặt, để cho gió cuốn mình đi để cho mọi người biết là tôi còn đây.Mãi mãi tôi không thể quên được cảm giác như vây.
Có bao giờ các bạn một mình ngồi trong đêm , nghe tiêng rì rầm của bầy côn trùng tiếng gió thôi vi vu , nhắm mắt lại và cảm nhân.....nhấp một ly cà phê và nghe giai điệu
Ly cà phê như muốn nói ,nói cùng em câu gì, ly cà phê như muốn hat...
Bm nơi mà gắn với tuổi học trò, những tà áo trắng bay bay trong gió những chàng trai xaxhs cặp trên đường hay những khuôn mặt hớn hở của bé thơ trong những phút tan trường,tất cả đã là một phần không thể thiếu của con người nơi đậy
Sắp rồi, lại một mùa hè nữa đến, là mùa hè cuối cùng tôi ơ lại bm, là mùa hè của những lá bàng ơi đầy sân và mưa phùn lất phất là mùa hè tôi bước vào đời....
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu....
Bm luôn rộng vòng tay chào những người con..hãy về với Ban mê....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.